Những vụ giả mạo nổi tiếng và khó hiểu nhất từ trước tới nay (P.1)

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 12/06/2013

Với vỏ bọc hoàn hảo, những kẻ mạo danh dưới đây đã biến nạn nhân của mình thành con rối khờ khạo trong vở kịch đầy rẫy những tình huống hài hước.

1. Người đàn ông Pháp lai 23 tuổi đóng giả làm cậu bé 16 tuổi người Mỹ

Những vụ giả mạo nổi tiếng và khó hiểu nhất từ trước tới nay (P.1) 1
Người đàn ông Pháp lai An-giê-ri 23 tuổi giả danh thành công cậu thiếu niên 16 tuổi người Mỹ tóc vàng, mắt xanh.

Fredrick Bourdin, người Pháp lai An-giê-ri chuyên kiếm sống, trục lợi bằng cách giả danh người khác, thường là những cậu thanh niên trẻ tuổi. Hắn đi khắp châu Âu bằng những tấm hộ chiếu giả.

Năm 1997, Bourdin bị bắt khi đang ở thị trấn Lineares, Tây Ban Nha. Lần này, hắn khai mình là một thiếu niên 16 tuổi người Mỹ tên là  Nicholas Barclay. Được biết, trong một lần bị cảnh sát bắt giữ, hắn đã vô tình xem được danh sách những trẻ em quốc tế bị mất tích. Hắn đã chọn một cái tên và tham khảo thêm thông tin và quyết định đóng giả làm một thiếu niên bị mất tích. Bourdin khẳng định mình chính là cậu bé Nicholas Barclay, 16 tuổi người Mỹ đã bị mất tích cách đó 3 năm và bị bán sang nước ngoài làm nô lệ tình dục.

Yếu tố kỳ lạ nằm ở chỗ trong khi cậu bé Barclay có mái tóc vàng, mắt xanh, làn da trắng sứ còn Bourdin lại có mái tóc nâu, cặp mắt nâu, da ngăm và đặc biệt là khoảng cách chênh lệch 7 tuổi giữa hai người, Bourdin vẫn dùng tài lươn lẹo của mình để đánh lừa không chỉ là cảnh sát mà cả gia đình của cậu bé Nicholas Barclay.

Vậy là cậu bé Barclay giả mạo cũng trở về nhà ở thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ và sống cùng gia đình hờ trong vòng 5 tháng mới bị phát hiện.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2004, Bourdin lại đóng giả làm một cậu bé người Tây Ban Nha bị mất tích sau cuộc tấn công khủng bố Madrid. Năm 2005, hắn lại bị tống giam 1 năm khi tiếp tục đóng giả làm một cô nhi người Pháp.

Được biết hắn là một đứa con ngoài ý muốn của một cô gái người Pháp 17 tuổi và một người đàn ông lớn tuổi người An-giê-ri. Có lẽ ký ức tuổi thơ quá kinh hoàng với Bourdin nên hắn luôn thích đóng giả làm thanh thiếu niên và sống cuộc đời của người khác đến vậy.

2. Người đàn ông tự nhận mình là Hoàng đế Mỹ

Những vụ giả mạo nổi tiếng và khó hiểu nhất từ trước tới nay (P.1) 2
Người đàn ông từ vô danh trở thành nổi tiếng và được đối đãi như một ông vua thực thụ.

Josua Abraham Norton (1819 - 1880) là một công dân Mỹ sống tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ nổi tiếng khắp nước khi tự xưng mình là... Hoàng đế nước Mỹ vào năm 1859, rồi một thời gian sau đó lại xưng thành... Quan nhiếp chính của Mexico.

Sinh ra tại Anh, nhưng tuổi thơ của Norton lại gắn liền với đất nước Nam Phi và di cư sang bang California vào năm 1849 sau khi nhận được thừa kế 40.000 USD từ cha. Trong quãng đời trưởng thành của mình, Norton luôn mất phương hướng cuộc sống và tự nhận mình là... Hoàng đế Mỹ.

Mặc dù không có ai xác minh lời của vị Hoàng đế tự phong là đúng, người dân San Francisco vẫn thể hiện lòng hiếu nghĩa, tôn trọng và ngưỡng mộ với ông Vua Norton.

Vào thời điểm "lên ngôi" của mình, Norton còn đề xuất ra việc bãi bỏ Quốc hội cũng như xây dựng cầu đường, kênh rạch khắp Vịnh San Francisco. Không chỉ coi Norton là vị Vua thực sự, người dân nơi đây còn phát hành tiền tệ Norton có in hình của ông trên đó. Loại tiền này ngày ấy được coi là hợp pháp và lưu hành trong khu vực. Năm 1880, khi Norton từ trần, đã có hơn 30.000 người dân đổ ra đường để tiễn đưa linh cữu của vị Hoàng đế tự phong.

Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ tài liệu nào chứng minh được tên tuổi của vị vua này trong lịch sử hoàng gia Mỹ. Nhưng trong lòng những người dân San Francisco, Norton vẫn là Hoàng đế một thời ở xứ sở của họ.

3. Tên cướp giả dạng làm đại gia, cưới chân dài

Những vụ giả mạo nổi tiếng và khó hiểu nhất từ trước tới nay (P.1) 3
Tên cướp (trái) đóng giả làm con trai của ông trùm đại gia giàu có.

Để đóng giả làm một người khác quả là một điều khó khăn và xấu hổ, đặc biệt lại là một nhân vật nào đó nổi tiếng và giàu có. Nhưng với Christopher Rocancourt, dường như "xấu hổ" không nằm trong từ điển của hắn.

Christopher Rocancourt, sinh năm 1967 là một tên trộm người Pháp chuyên đóng giả làm một thành viên của gia đình Rockefeller danh tiếng. Được biết, dòng họ Rockefeller là một trong những gia đình giàu có, quyền lực và gây ảnh hưởng lớn trong lịch sử nước Mỹ.

Rocancourt bắt đầu nghề trộm cắp khi ở Paris, hắn bán đi cả một tài sản trị giá 1,4 triệu USD (khoảng 21 tỷ VNĐ) khi trong tay không sở hữu bất kỳ công việc nào. Thời gian ngắn sau đó, hắn di cư sang Mỹ và hoạt động như những kẻ mạo danh tinh vi khác.

Mỗi lần xuất hiện, Rocancourt lại sử dụng một biệt danh khác nhau. Những thú vui chơi ngông và xa xỉ của Rocancourt khiến người ngoài không khỏi hoa mắt chóng mặt trước "sự giàu có" của hắn. Ăn tối tại những nhà hàng sang trọng đắt đỏ ở Los Angeles, tiêu tiền mặt như nước... là những chiêu trò câu kéo giới đầu tư lắm tiền nhiều của dốc vốn vào kế hoạch lừa đảo của Rocancourt.

Không chỉ  vậy, Rocancourt còn đóng giả làm một nhà sản xuất phim để sánh vai với những người nổi tiếng ở xứ sở điện ảnh Hollywood. Với cả vỏ bọc hoàn hảo về danh giá gia đình có mẹ là nữ diễn viên Ý xinh đẹp Sophia Loren, hai bác gồm có nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới Oscar de la Renta và nhà sản xuất phim Dino De Laurentiis, Rocancourt đã lừa được không ít nạn nhân, trong đó phải kể đến những người từng chung sống dưới một mái nhà với hắn.

Cưới một cô người mẫu Playboy làm vợ, sau đó, Rocancourt lại chung sống với nam diễn viên Mickey Rourke và lừa tiền đầu tư. Năm 1997, Rocancourt lại tán tỉnh một cô chân dài Playboy thứ hai, nhưng lần này hắn bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan tới một vụ xả súng.

Kể từ đó, hắn viết tự truyện về những "nạn nhân" khờ khạo của mình và cưới cựu Hoa hậu Pháp Sonia Rolland. Cái giá 5 năm tù giam và 9 triệu USD tiền phạt (khoảng 190 tỷ VNĐ) quả là ít so với số tiền 40 triệu USD (khoảng 840 tỷ VNĐ) hắn lừa đảo được. Có lẽ, vụ giả mạo của Rocancurt được coi là một trong những vụ lừa đảo nổi tiếng nhất thế kỷ.