Những viên đá "ma thuật"

Vũ Nam (Theo Odd), Theo 10:15 14/10/2010

Bạn có xếp được các hòn đá chồng lên nhau "siêu" như thế này không?

Peter Riedel – một nhiếp ảnh gia người Canada đã dành nhiều thời gian của mình để tạo nên những tác phẩm điêu khắc bằng cách xếp chồng những viên đá cuội lên nhau, và sau đó chụp ảnh chúng. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là Peter Riedel hoàn toàn không sử dụng keo hoặc bất cứ chất kết dính nào, mà hoàn toàn nhờ vào việc tìm đúng trọng tâm của phiến đá và sử dụng sự thăng bằng để tạo nên những tác phẩm có một không hai này.


Peter Riedel tạo dáng cho các phiến đá trước khi tác nghiệp





Trước khi tác nghiệp, Peter Riedel thường dành 4 tiếng đồng hồ để “tạo dáng” cho các phiến đá. Ông chọn những hòn đá có mặt phẳng tương đối, cọ sạch rêu và các lớp tảo bám trên bề mặt rồi tiến hành lắp ghép.

Petet Riedel cho rằng năng lượng và sự tập trung cần thiết để tạo nên những tác phẩm điêu khắc độc đáo này là một điều tuyệt vời giúp ông có thể xua tan đi những áp lực của cuộc sống thường nhật để hòa mình vào với tự nhiên. 






Ông vui vẻ cho biết: "Có thể nhiều người sẽ cho rằng có gì đó bí ẩn trong những tác phẩm của tôi, song đơn giản, tôi chỉ làm sao giữ thăng bằng cho các viên đá khi chúng được xếp chồng lên nhau. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể tồn tại được trong khoảng 2 – 3 ngày trước khi bị gió xô đổ."

Có thể chúng ta chỉ được thấy tác phẩm của Peter Riedel qua những bức ảnh, song đó cũng là một điều tuyệt vời rồi phải không?