Những địa điểm ẩn náu "bá đạo" của lũ trẻ

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 16:53 27/09/2015

Trẻ con thật hồn nhiên và ngây thơ tới mức người lớn không nỡ vạch trần những bí mật mà chúng đang cố che giấu.

Khi còn nhỏ, chắc bất cứ ai cũng đã từng chơi trò trốn tìm với các bạn cùng trang lứa. Để kẻ đi tìm không thể phát hiện ra chỗ mình lẩn trốn, những người chơi đã nghĩ ra đủ mọi nơi ẩn náu kín đáo và không kém phần hiểm hóc. 

Thế nhưng, đấy là suy nghĩ của người trưởng thành, còn trong mắt trẻ em, chỉ cần không để cho đối phương nhìn thấy mặt là chúng đã có một nơi "trú ẩn" an toàn và có thể yên tâm chờ tới khi người tìm đầu hàng. Tất nhiên, trước những địa điểm ẩn náu vô cùng "nguy hiểm" của lũ trẻ, người lớn chỉ còn biết bịt miệng cười và thật sự đầu hàng vì độ dễ thương của chúng mà thôi.

Cùng ngắm nhìn những địa điểm ẩn náu "bá đạo" của lũ trẻ khiến bạn không thể không giơ tay xin hàng.

1-f8133
Không nhìn thấy, không nhìn thấy, người khác sẽ không nhìn thấy đâu.

3-f8133
Chỗ trú ẩn cực kỳ kín đáo.

2-f8133
Chỉ lộ mỗi hai bàn chân thôi, người khác làm sao mà tìm được.

4-f8133
Thật lòng không nỡ nói với cô bé rằng chỗ trốn này chẳng an toàn chút nào.

5-f8133
Con chỉ là một cái cây thôi.

6-f8133
Còn con là một chú cá sấu xanh to ơi là to.

7-f8133
Đây là người trốn hay người đi tìm?

8-f8133
Che kín mặt rồi, sao mà bị phát hiện được?

9-f8133
Trốn trong thùng nhưng lại quên giấu chân đi rồi.

10-f8133
Núp dưới ô tô thế này là an toàn nhất rồi.

11-f8133
Con đang tàng hình mà, không có ai nhìn ra được đâu.

12-f8133
Con trốn kỹ lắm, chỉ lộ mỗi hai bàn chân mà thôi.

13-f8133
Trốn ở đây tiện thật, vừa mát mẻ lại còn được ăn uống nữa.

14-f8133
"Hường nguyên cây" thế này thì khó tìm thật đấy!

15-f8133
Chân ải chân ai?

16-f8133
Góc này đúng là một chỗ trốn lý tưởng.

17-f8133
Chiếc thùng này biết đi, không liên quan gì đến con hết.

18-f8133
Có gì đó không ổn trong bức ảnh này.

19-f8133
Đi trốn nhưng vẫn không quên cầm theo món đồ chơi yêu thích.

20-f8133
Trốn kỹ thế này thì biết tìm đến bao giờ mới ra đây?