Những dị nhân có sở thích... sưu tập xương người

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 15:08 07/08/2013

Khác với sở thích sưu tập thông thường, những dị nhân dưới đây dường như lại thích sở hữu một "viện bảo tàng" xương người trong chính tư gia của mình.

1. Đánh cắp 56 hộp sọ và 55 xương bộ phận về nhà

Những dị nhân có sở thích... sưu tập xương người 1
Một vài hộp sọ được phát hiện tại căn hộ riêng của người đàn ông. 

Tháng 7 vừa qua, cảnh sát bang Burgenland, Áo vừa bắt giữ người đàn ông 47 tuổi vì hành vi tiêu thụ trái phép xương người.

Được biết, người đàn ông này có ý định bán 3 hộp sọ và 2 xương đùi của người ở khu chợ đồ cũ ngoài trời, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đã bị cảnh sát bắt giữ. Qua khám xét, cảnh sát còn phát hiện ra một kho xương người khá lớn ở căn hộ riêng của người này tại bang Burgenland.

Các điều tra viên cho biết, người đàn ông đã dựng hẳn một viện bảo tàng xương người ngay tại chính căn hộ của mình với bộ sưu tập gồm 56 hộp sọ và 55 xương bộ phận khác. Người này đã khai báo, tất cả số xương đó đều được đánh cắp từ khu nghĩa địa của một nhà thờ. Trong suốt nhiều năm làm nghề, có lẽ đây là một trong những vụ án kỳ lạ nhất là các cảnh sát bang Burgenland từng thụ lý.

Cuối cùng, người đàn ông đã bị bắt giữ vì hành vi xâm phạm mồ mả. Còn những bộ xương kia đã được trả về nghĩa địa nơi chúng thuộc về.

2. Người phụ nữ thích "ân ái" với xương người chết

Những dị nhân có sở thích... sưu tập xương người 2
Bức ảnh do chính người phụ nữ up lên forum.

Vụ "ân ái" với xương người của người phụ nữ 37 tuổi sống tại Thụy Điển có thể được coi là vụ án chấn động thế giới vào khoảng cuối năm 2012.

Vào thời điểm tháng 9, người phụ nữ (giấu tên) này đã đăng tải bức ảnh cô ta ôm hôn và nằm ngủ cạnh một... hộp sọ người chết lên mạng với dòng tâm sự: "Tôi muốn một nửa của tôi phải như anh ấy mặc dù anh ấy còn sống hay đã chết. Anh ấy cho tôi biết thế nào là thỏa mãn trong đời sống tình dục.".

Những dị nhân có sở thích... sưu tập xương người 3
Người phụ nữ còn ghi lại những bức ảnh ôm, hôn xương người của mình trong đĩa CD riêng.

Ngay sau đó, cảnh sát đã lập tức điều tra về danh tính của người phụ nữ này. Khám xét căn hộ riêng của người phụ nữ, các nhà điều tra đã phát hiện ra ít nhất là 6 hộp sọ, 1 xương sống và vô số xương bộ phận ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Các công tố viên cho biết, cô ta đã thừa nhận có quan hệ tình dục với những hộp sọ. Tuy nhiên, người phụ nữ lại ngụy biện rằng đó chỉ là một sở thích sưu tầm lịch sử chứ không liên quan gì tới căn bệnh ái tử thi cả.

Cuối cùng, người phụ nữ vẫn phải đối mặt với bản án 2 năm tù giam cho hành vi xâm phạm mồ mả người quá cố. Nhưng trước khi thụ án, cô ta phải trải qua một khóa điều trị tâm thần.

3. Tiến sĩ kỳ dị lập bảo tàng tưởng niệm xương người

Những dị nhân có sở thích... sưu tập xương người 4
Nội thất bên trong bảo tàng tưởng niệm của vị tiến sĩ kỳ quặc.

Tiến sĩ Ralph Glidden (1880 - 1968) là một nhà khảo cổ người Mỹ có sở thích vô cùng kỳ quặc là sưu tập hài cốt người chết để xây dựng bảo tàng tưởng niệm riêng.

Để hoàn thành công trình bảo tàng tại thành phố Avalon, đảo Santa Catalina, Tiến sĩ Glidden đã phải trở thành "kẻ đào mộ" chuyên đi thu thập xương cốt từ các ngôi mộ của người bản địa từng sinh sống tại hòn đảo California xưa kia.

Mặc dù bị xem là hành vi không tôn trọng người quá cố cũng như phản khoa học, nhưng vị tiến sĩ kỳ quặc vẫn cho rằng việc làm của mình phần nào đó giúp tái hiện lại cuộc sống của người dân đảo California xa xưa.

Bên cạnh việc thu thập những bộ xương cốt, Tiến sĩ Glidden còn đào được hàng trăm cho tới hàng ngàn vật dụng như sáo xương, cây nỏ săn bắn hay đá mài...