Những chiếc bánh "bé bự"

Habi, Theo 10:33 09/10/2011

Bạn sẽ nghĩ sao khi những chiếc bánh bé tí xíu bỗng dưng "đột biến" và to khổng lồ?

Đã bao giờ các bạn tự hỏi bánh kẹo mà chúng mình thường ăn hàng ngày bỗng biến thành khổng lồ sẽ như thế nào chưa nhỉ? Có một "đầu bếp" tài năng đã cùng em trai mình tạo nên những phiên bản cực "bự" của một số đồ ngọt được ưa chuộng tại Anh đấy, cùng tìm hiểu "dự án" kute này nhé!


Laura và David Parry đã làm ra những chiếc bánh đặc biệt này.


Chúng là phiên bản khổng lồ của các loại bánh kẹo nổi tiếng ở Anh.


Phiên bản khổng lồ của sô-cô-la Toffifee nè. Sô-cô-la phiên bản thông thường được
đặt ở phía trên nhé!

Laura Parry và em trai David, đến từ Norwich, Norfolk, Anh là chủ nhân của những chiếc bánh siêu "khủng" này. Ý tưởng thú vị của hai chị em Laura đã ra đời trong mùa hè vừa qua, mặc dù họ không phải là các thiên tài ẩm thực, nhưng họ muốn tạo nên những chiếc bánh có kích cỡ khổng lồ độc đáo. Cho đến nay, Laura David đã có trong tay một bộ sưu tập khá ấn tượng, đó là những chiếc bánh phiên bản cực lớn của các loại bánh được ưa thích như: bánh quy Bourbon, bánh bông lan Angel Slice, sô-cô-la Cadbury Fudge, bánh Jammy Dodger v.v..


Còn đây là bánh quy Bourbon


Rất giống nhau phải không?


Để làm ra những chiếc bánh hấp dẫn này, Laura David đã cùng nhau nấu ăn trong nhà bếp của gia đình. Mỗi chiếc bánh đều có kích cỡ rất lớn so với tỉ lệ gốc, nhưng cũng không được quá "bự" vì chúng còn phải bảo quản trong tủ lạnh. Chi phí thực hiện những sản phẩm độc đáo này không hề lớn, hai sinh viên trẻ tuổi chỉ phải bỏ ra khoảng 400.000 VNĐ cho nguyên liệu của mỗi loại bánh, kẹo. Nhưng để làm được phiên bản khổng lồ của những loại đồ ngọt nổi tiếng không hề đơn giản đâu nhé! Phải làm sao cho vừa giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng của mỗi loại bánh, kẹo, mà vừa có hình thức "y xì đúc" nữa chứ. Đấy là một việc làm rất thú vị phải không các bạn?


Ngon quá!



Những chiếc bánh khổng lồ đã rất nổi tiếng tại địa phương, nhưng David Laura Parry nói rằng họ không có ý định mở rộng quy mô để buôn bán. Công việc này đơn giản chỉ là một sở thích đặc biệt, mỗi tuần hai chị em chỉ dành ra một ngày để làm mà thôi. Họ cũng chỉ thực hiện một số lượng nhỏ để ăn cùng gia đình, bạn bè.

Cùng xem thêm một số tác phẩm của Laura David nhé!


Bánh thường và bánh "đặc biệt", bạn thích cái nào


Bánh quy Jammy Dodger.


Ui, hấp dẫn chưa nè!


Chiếc bánh này nặng 33kg đấy nhé, bao giờ mới ăn hết được nhỉ?