Vào thời điểm này cách đây 10 năm, cô Barbarella Buchner, nhân viên thiết kế web sống tại thành phố London, Anh Quốc bất chợt tìm thấy tình yêu lớn của cuộc đời mình không ai khác chính là hai chú mèo cưng Spider và Lugosi. Sau một thời gian dài
kết hôn và chung sống, cô vừa mới tổ chức ngày kỉ niệm 10 năm đám cưới vào đầu tháng 1 vừa qua.
Cô Barbarella Buchner bên cạnh 2 chồng của mình.
Sau sự đổ vỡ của mối tình kéo dài 7 năm, tưởng chừng như cô Barbarella Buchner sẽ không bao giờ có thể yêu thêm một lần nào nữa. Cô chợt nhận ra tình yêu thực sự của đời mình chính là hai chú mèo cưng luôn quanh quẩn bên mình. Kể từ giây phút đó, cô quyết định tiến tới
hôn nhân với Spider và Lugosi. Thậm chí, để minh chứng cho tình yêu này, cô còn xăm chữ cái đầu trong tên của hai chú mèo lên chân phải của mình.
Cô Barbarella chia sẻ mình không tuýp phụ nữ dịu dàng, nghe lời và dễ bảo như bao phụ nữ khác. Thế nhưng cô có thể sẵn sàng làm tất cả mọi việc cho Spider và Lugosi mà không cảm thấy phiền toái. Cho dù có phá sản vì hai người chồng này, cô cũng vui vẻ chấp nhận.
Kể từ khi
kết hôn với hai chú mèo, cô Barbarella không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô cũng không thấy hối hận với những gì mình đã làm và càng không quan tâm tới những lời phán xét của người ngoài.
Trong buổi nói chuyện rất thành thật về cuộc
hôn nhân kỳ lạ của mình, cô Barbarella cho biết mặc dù trên danh nghĩa cô và hai chú mèo là vợ chồng nhưng không bao giờ có chuyện quan hệ thể xác xảy ra. Đối với cô, tình yêu mà cả hai phía dành cho nhau là trong sáng và thiêng liêng vô điều kiện.
Hình xăm để minh chứng cho tình yêu của cô Barbarella dành cho chồng.
Giấy chứng nhận kết hôn của cô Barbarella.
Người phụ nữ này vốn yêu mèo từ nhỏ nên việc kết hôn với mèo cũng là điều dễ hiểu với cô.
(Nguồn: Mirror)