Nghĩa địa cho những... chiếc kem đã “chết”

Ngựa Vằn (Theo DM), Theo 06:01 06/09/2010

Bãi tha ma kỳ lạ sẽ khiến cho bạn phải ngạc nhiên đấy.

Chúng ta đều biết nghĩa trang là để nơi chôn cất những người đã khuất, ấy thế mà lại có một nghĩa trang chỉ chuyên để chôn cất... kem thôi đấy. Thật kỳ lạ phải không?  Nghĩa địa này nằm ở Vermont, Bắc Mỹ, và nó không như những nghĩa trang chúng ta thường gặp bởi đây là nơi chôn cất… kem – một món ăn được rất nhiều người yêu thích. Đây thậm chí còn trở thành một địa điểm du lịch thu hút nhiều du khách đến thăm.


Bia mộ cho kem.

Đây là nghĩa địa chôn cất những sản phẩm kem của hãng Ben & Jerry's, hãng kem này luôn thay đổi hương vị nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên sự xuất hiện của một số sản phẩm kem mới như Snickerdoodle Cookie, Dulce Delish hay Boston Cream Pie... khiến các sản phẩm kem cũ không còn được tồn tại nữa. Và với những sản phẩm kem không được bán ngoài thị trường người ta đã làm những bia mộ cho chúng. Thậm chí người ta còn tổ chức cả một đám tang nhỏ cho những loại kem này.




Hãng kem Ben & Jerry's

Ở trên mỗi bia mộ đều có hình ảnh về loại kem kèm theo đôi cánh thiên thần, tên loại kem, những câu nói về loại kem này, và cuối cùng là thời gian tồn tại của chúng.

Nghĩa địa này nằm ở một ngọn đồi ngay sau nhà máy của công ty kem này. Dù thế nào đi chăng nữa ý tưởng cho việc làm một nghĩa trang cho kem vẫn thật kỳ quặc, nhưng có lẽ đây là nghĩa trang ít đáng sợ nhất nhỉ?

Những hình ảnh về nghĩa trang đặc biệt này:




































Rất nhiều các loại kem có mặt tại nghĩa trang này.