Náo loạn vì "cơn mưa" tiền rơi xuống đầm lầy

Habi, Theo Mask Online 12:00 27/06/2012

Người dân đã bỏ việc đánh bắt cá và chuyển sang... vớt tiền.

Tại khu vực đầm lầy thuộc Guwahati, Ấn Độ mới đây đã xảy ra một sự việc khá kỳ lạ. Rất nhiều đồng 500 rupee (tương đương khoảng 184.000 VNĐ) và 1.000 rupee (khoảng 368.000 VNĐ) “từ trên trời rơi xuống” đã trôi nổi trên đầm lầy. Tin tức về “cơn mưa" tiền lan nhanh và nhiều ngư dân đã đổ xô về để nhặt được càng nhiều tiền càng tốt.


Người dân vui mừng với số tiền "trời cho".

 Trong khi nhiều người lội xuống đầm lầy để nhặt tiền, một số người đứng trên bờ dùng lưới đánh cá để vớt những đồng tiền đang trôi nổi dưới nước. Sự việc này đã gây nên một cơn “náo loạn” ở khu vực Guwahati. Ngư dân đã bỏ mặc việc đánh bắt cá để đi “đánh bắt tiền”.

Một người đàn ông địa phương cho biết: “Mọi người đều bỏ dở công việc để đi vớt tiền. Chúng tôi đã trúng lớn khi vớt được rất nhiều tờ 1.000 rupee.”

Tuy nhiên, trong khi người dân vui mừng với số tiền “trời cho” thì cơ quan chức năng lại đang điều tra nguồn gốc của chúng. Giám đốc Sở cảnh sát Guwahati, ông Apurba Jibon Baruah nói: “Chúng tôi sẽ lấy mẫu ghi chú của ngân hàng để kiểm tra xem đó có phải là tiền hợp pháp hay không”.


Rất nhiều người đổ xô về khu vực đầm lầy để vớt tiền.


Thậm chí là họ bỏ dở công việc đánh bắt cá.


Rất nhiều tờ 500 rupee (khoảng 184.000 VNĐ) và tờ 1.000 rupee (368.000 VNĐ) đã được người dân "trục vớt".








Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của những tờ tiền này.