May mắn sống sót dù bị 3 tàu điện ngầm đi qua người

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 03/07/2014

Sau khi bị ngã xuống đường ray và bị 3 tàu điện ngầm đi qua người, Mary Downey vẫn sống sót để trở về nhà.

Cô gái trẻ 22 tuổi Mary Downey quả là người may mắn khi vẫn còn sống sót sau khi bị 3 chiếc tàu điện ngầm đâm phải sau khi bị ngã xuống đường ray và trở về nhà chỉ với chấn thương gãy vai.

Mary được phát hiện và đưa tới bệnh viện.

Sáng chủ nhật vừa qua, cô gái gốc Ai-len Mary Downey đang trên đường trở về nhà ở Woodlawn, ngoại ô Bronx, thành phố New York, Mỹ sau một đêm tiệc tùng thì bất ngờ bị mất thăng bằng và ngã xuống đường ray. Do bị gãy vai sau cú ngã, cô không thể tự ngồi dậy và thoát ra khỏi đường ray.

Nhân viên lái tàu của chuyến tàu điện ngầm đầu tiên không nhìn thấy Mary, vì vậy đã đi qua cô. Và chuyến tàu điện thứ hai cũng tiếp tục đi qua cô gái trẻ đang bị thương. Mặc dù người tài xế thứ ba là người duy nhất phát hiện ra có vật lạ nằm trên đường ray nhưng anh vẫn nhầm tưởng đó là rác và không nhìn thấy cánh tay đang vẫy của Mary.

Mary xuất viện với cánh tay bị băng bó.

Rất may là sau đó, đội ngũ y tế đã có mặt tại hiện trường để giải cứu cho Mary. Cô được đưa vào bệnh viện Bellevue trong tình trạng chỉ bị gãy xương vai và người dính đầy nhọ than. Sau một vài giờ đồng hồ sau đó, cô được xuất viện. 

Nguồn tin cảnh sát cho biết, có thể Mary đã dùng chút sức lực để chui xuống được khoảng trống ở giữa đường ray. Vì vậy, cô mới có thể được an toàn mặc dù bị 3 tàu điện ngầm đi ngang qua người.