Loạt mặt nạ... quái dị "khó đỡ"

Habi, Theo 00:00 28/09/2011

Kỳ cục thế này thì ai dám đeo cơ chứ.

Nhà thiết kế người Ý Aldo Lanzini là chủ nhân của những thiết kế kỳ lạ này. Anh đã tạo nên những chiếc mặt nạ rất ấn tượng nhưng không phải ai cũng dám đeo. Những chiếc mặt nạ này được làm bằng vải len, trông chúng vô cùng sặc sỡ, màu mè, nhưng lại rất... quái đản.


Một trong những thiết kế của Aldo Lanzini.

Aldo vô cùng tâm huyết với những tác phẩm độc đáo của mình, anh nói: "Sáng tạo của tôi nói đến một tình trạng tồn tại trong xã hội hiện đại, đó là có rất nhiều người đang bị bệnh tâm thần phân liệt."


Những chiếc mặt nạ ấn tượng...


Thậm chí là rất quái đản.

Từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước, Aldo đã bắt đầu có ý tưởng về những bộ trang phục khác người. Khi anh khởi nghiệp tại New York, Mỹ, nhiều người gọi vui anh là "người ngoài hành tinh kỳ lạ". Cho đến nay, Aldo Lanzini đã nổi tiếng với những thiết kế kỳ quái của mình. Thiết kế của anh thường được làm bằng vải len, vải sợi và những dải ruy băng. Chúng đều rất ấn tượng, thậm chí có những tác phẩm độc đáo đến mức... "khó đỡ", nhìn chúng người ta liên tưởng đến các sinh vật quái dị với màu sắc tương phản. Qua những tác phẩm này, Aldo muốn gửi đến thông điệp về con người trong xã hội hiện đại.


Nhìn "quái" quá...


Hết sức kỳ cục.


Màu sắc vô cùng sặc sỡ.




Còn có "sừng" trên trán kìa.


"Râu ria" xồm xoàm...


Thật khó đỡ.


Trông như người ngoài hành tinh í.


Một thiết kế đồ chơi của Aldo Lanzini.