Lạ nhất tuần qua: Em bé sơ sinh chỉ nặng 0,5kg

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 18/01/2015

Do tình trạng sức khỏe quá yếu nên dù đã chào đời cùng lúc với 4 anh chị em còn lại của mình nhưng bé gái tí hon yểu mệnh vẫn không thể sống sót.

1. Sản phụ sinh năm, bé gái nhỏ nhất chỉ nặng 0,5kg

Lạ nhất tuần qua: Em bé sơ sinh chỉ nặng 0,5kg 1
Em bé sơ sinh nhỏ nhất chỉ nặng 0,5kg.

Thứ Sáu, ngày 9/1, một sản phụ 31 tuổi người thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã cùng lúc trở thành mẹ của 5 đứa trẻ sau khi vượt cạn thành công trong ca sinh năm hiếm có. Được biết, sinh năm là một trường hợp vô cùng hiếm gặp trong y học và có tỷ lệ chỉ vào khoảng 1/65 triệu ca.

5 em bé sơ sinh bao gồm 4 gái, 1 trai đều có cân nặng chỉ từ 0,5kg cho tới 1,1kg. Trong đó, bé gái nhẹ nhất nặng 0,5kg đã qua đời sau đó không lâu vì sức khỏe quá yếu. Hiện tại 4 bé còn lại vẫn đang được nuôi trong lồng ấp tại Bệnh viện thành phố Hà Trạch.

Bác sĩ Jiang Wen, bác sĩ tại bệnh viện thành phố Hà Trạch cho biết, trong suốt 23 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên cô tiếp nhận ca sinh năm hiếm có như vậy.

2. Ba con hà mã tẩu thoát thành công vì bảo vệ... ngủ gật

Lạ nhất tuần qua: Em bé sơ sinh chỉ nặng 0,5kg 2
Ba con hà mã bỏ chạy khỏi nơi ở.

Dự định chỉ chợp mắt một lúc trong giờ làm việc nhưng do không vô tình ngủ quên trong khoảng thời gian dài nên ba con hà mã Rihanna, Keren Peles and Karnabela tại Công viên hoang dã Ramat Gan, thành phố Tel Aviv, Israel đã đồng loạt bỏ trốn khỏi nơi ở.

Mặc dù đã cố gắng đuổi theo 3 con hà mã nặng khoảng 1 tấn nhưng nhân viên bảo vệ vẫn không thể ngăn cản nổi chúng. Camera giám sát quay lại cho thấy, 3 con hà mã đang tiến về phía cổng ra.

Cuối cùng với sự trợ giúp của những người khác, nhân viên bảo vệ cũng đã quây tròn được 3 chú hà mã ham chơi trên đoạn đường gần công viên.

3. Cụ bà lớn tuổi nhất Anh Quốc qua đời ở tuổi 114

Lạ nhất tuần qua: Em bé sơ sinh chỉ nặng 0,5kg 3
Cụ Ethel Lang năm 106 tuổi.

Thứ Năm ngày 15/1 vừa qua, cụ bà Ethel Lang, người được mệnh danh là "Người lớn tuổi nhất Anh Quốc" đã qua đời ở tuổi 114 tại Viện dưỡng lão Water Royd ở thị trấn Barnsley, hạt Nam Yorkshire.

Con gái cụ Lang kể lại, dù ở tuổi 85, đôi mắt cụ đã mù nhưng cụ vẫn thích nghe mọi người chơi bi-a vì đó là môn thể thao mà cụ đã yêu thích từ lâu. Năm 108 tuổi, trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, cụ bà vẫn nhớ như in những năm tháng chiến tranh đau khổ mà mình đã trải qua trong suốt cuộc đời.

Trong mắt con cái, cụ Lang là một người mẹ tuyệt vời. Vì vậy, quãng thời gian quá dài được chung sống với cụ quả là điều rất may mắn với con cháu.

(Nguồn: Tổng hợp)