Kinh hãi cuộc thi hát karaoke trong... bể rắn

Naav, Theo Trí Thức Trẻ 14:20 23/11/2012

Ở mỗi tập, các thí sinh sẽ phải đối mặt với những thử thách đáng sợ mà những người gan dạ nhất cũng phải... "khóc thét".

Killer Karaoke – một chương trình truyền hình thực tế tại Mỹ, ra mắt trên kênh truTV vừa qua đã gây nên một cuộc tranh cãi quyết liệt. Chương trình yêu cầu các thí sinh phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của họ, đồng thời, vẫn phải hát theo những giai điệu karaoke yêu thích trong cùng một thời điểm.

Kinh hãi cuộc thi hát karaoke trong... bể rắn.
 
Các thí sinh sẽ đối mặt với những “cơn ác mộng” tồi tệ nhất của họ. Họ sẽ phải hát trực tiếp trước mặt khán giả trong khi đối mặt với những thử thách như: tiếp xúc với loài vật đáng sợ như: rắn, bò cạp, bị đuổi đánh, bị kéo tóc… xương rồng cũng sẽ được đem đến để tăng độ khó cho bài thi.
 
Chương trình được tổ chức bởi cựu ngôi sao của chương trình Jackass: Stevo-O. Người chiến thắng trong mỗi tập sẽ nhận được10.000 USD tiền thưởng (tương đương khoảng 210 triệu VND).
 
Kinh hãi cuộc thi hát karaoke trong... bể rắn 1
 
Trong teaser dài 2 phút của cuộc thi, một phụ nữ phải biểu diễn bài hit của Carrie Underwood: "Before He Cheats" trong khi phải đưa tay và đầu của mình vào những "chiếc hộp bí ẩn" mà không biết bên trong có gì. Đoạn clip đã thu hút gần 4 triệu lượt truy cập trên YouTube chỉ trong một vài ngày. Trong một đoạn clip khác, một người đàn ông phải hát một bài hát trong khi bị giật điện. 
 
Khi tập đầu tiên của chương trình phát sóng, hầu hết các khán giả đều phát biểu rằng họ cảm thấy vô cùng kinh sợ. Trong tập này, thí sinh đã phải hoàn thành bài hát khi ngồi trên một chiếc xích đu được hạ dần xuống một bể nước. 
 
Kinh hãi cuộc thi hát karaoke trong... bể rắn 2
Trong một thử thách, thí sinh phải hát trong một bể nước chứa đầy rắn.
 
Kinh hãi cuộc thi hát karaoke trong... bể rắn 3
Cô gái đã rất kinh sợ.
 
Cô gái đã thực sự bị sốc và sợ hãi khi từng xô rắn lớn được đổ vào. Cuối cùng, thí sinh này đã phải bỏ cuộc. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người đã chỉ trích đây là một cuộc thi nhảm nhí, không hề có tính giải trí nào và “kiếm tiền” trên nỗi sợ hãi của người khác.