Khi nàng Mona Lisa trở thành... "thảm họa xấu xí"

Habi, Theo 10:52 21/08/2011

Nàng Mona Lisa bỗng trở nên xấu hơn bao giờ hết... <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Có một bảo tàng vô cùng kì cục ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ, chỉ trưng bày những bức tranh xấu xí một cách... tệ hại. Và trong cuộc trưng bày mới đây, bảo tàng đã khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng trước một phiên bản "thảm họa" của bức tranh nổi tiếng Mona Lisa. Bên cạnh đó bảo tàng còn có những bức tranh cũng... quái lạ không kém.
 
Mona Lisa đã biến thành... Mana Lisa.

Hơn 8.000 người đã kéo về bảo tàng “xấu tệ” này để xem bức họa về nàng Mona Lisa “chuyển giới”. Nếu họa sĩ Leonardo da Vinci mà xem được bức tranh này chắc chỉ biết… khóc thét. Bức tranh Mona Lisa “chuyển giới” được gọi vui là Mana Lisa. Nàng Mona Lisa xinh đẹp và bí ẩn đã biến thành Mana Lisa xấu xí, mặc dù vậy nhiều người nói rằng nó cũng khá hài hước.

Không biết “họa sĩ” nào đã sáng tạo nên tác phẩm kì cục này, chỉ biết rằng nó đã được tặng cho bảo tàng cùng với một bức tranh cũng kì cục không kém, với tên gọi “He was a Friend of mine”.
 
Đây là bức “He was a Friend of mine”, chú chó có vẻ như là bạn cũ của chú mèo.
 
Ở bảo tàng kỳ lạ này, tác phẩm được vẽ một cách rất… cầu kỳ, nhưng nó không hề mang tính nghệ thuật nào. Các bức tranh khắc họa thế giới sinh vật, tĩnh vật và con người… nhưng dưới một góc độ cực xấu xí.

Cuốn sách tập hợp những bức họa ấn tượng nhất của bảo tàng.
 
Bảo tàng được thành lập năm 1993 bởi Scott Wilson. Ông có ý tưởng mở ra một bảo tàng duy nhất ở nước Mỹ, với mục đích là chỉ trưng bày những tác phẩm “thảm họa của nghệ thuật”. Scott đã tìm thấy bức tranh đầu tiên của bảo tàng trong số đống đồ bị vứt đi trên phố Boston. Ông giữ lại bức tranh đó và nói rằng: “Nó xấu thật, nhưng như vậy rất tốt.”

Một năm sau đó, triển lãm đầu tiên đã được mở ra và cho đến nay, bảo tàng này được biết đến như là nơi hội tụ của những tác phẩm xấu tệ. Nhân viên của bảo tàng sẽ rất hài lòng trước những lời nhận xét về mức độ xấu xí đến không tin được của những tác phẩm trưng bày tại đây.
 
 
Kì cục quá đi mất…
 
Giám đốc điều hành của bảo tàng Louise Reilly Sacco cho biết: “Chúng tôi có tiêu chí lựa chọn tác phẩm rất khắt khe, hầu hết đều giống với các bảo tàng tác phẩm truyền thống thực thụ. Tác phẩm ở đây phải cố gắng truyền đạt điều gì đó và phải thú vị, phải có điểm đẹp mắt ngoạn mục, theo kiểu ngược với đời thường.”

Bảo tàng đã cho xuất bản một cuốn sách 128 trang mang tên “The Museum of Bad Art Masterworks”, đây là “bộ sưu tập” những bức họa “đỉnh” nhất của bảo tàng.

Chúng mình cùng xem thêm những tác phẩm siêu quái đản khác của bảo tàng:

Người phụ nữ và con tôm?


Chú cún trông thật “khó đỡ”.




Bó tay với hai chú thỏ này…

Chú cún này không có tai thì phải…