Giữ xác người tình trong nhà suốt 18 tháng

Ngựa Vằn, Theo Mask Online 18:00 13/07/2012

Cùng với đó là tin về cây cầu "đồ chơi" ở Đức, bố mẹ để con 5 tuổi chơi với đàn cá mập, cô gái mặc bikini ra đường vì người vô gia cư, cả thành phố hoảng sợ vì cá ăn thịt người.

Giữ xác người tình trong nhà suốt 18 tháng


Linda Chase, 72 tuổi, sống ở Jackson, bang Michigan, Mỹ đã sống chung với xác người tình suốt 18 tháng. Bà Linda cho biết, bà luôn giữ thi thể của ông Charles Zigler được sạch sẽ, chỉn chu và bà thường xuyên trò chuyện với cái xác...


Ngôi nhà của bà Linda.

Linda chia sẻ: "Không phải vì tôi vô tâm, không muốn chôn cất ông ấy. Tôi không muốn sống một mình, ông ấy là người đàn ông duy nhất từng đối xử tốt với tôi".

Cảnh sát thành phố Jackson đã tìm thấy thi thể ông Charles Zigler trong phòng khách của căn hộ mà cặp đôi này sống chung. Các nhà chức trách cho rằng, ông Zigler đã chết ở tuổi 67 vào tháng 12/2010 nhưng bà Linda khẳng định người tình của bà qua đời vào tháng 12 năm ngoái. Người phụ nữ này còn cho biết, bà không hề ngửi thấy mùi hôi thối gì từ cái xác.


Cây cầu "đồ chơi" ở Đức


Cây cầu này được tạo bởi các khối màu sặc sỡ, nó có cấu trúc như khối hình đồ chơi ghép lại với nhau. Cây cầu bắc qua một tuyến đường nhỏ ở Wupperta, Đức và nó đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Đây thực chất là một cây cầu đường sắt cũ bị bỏ hoang từ năm 1999. Nghệ sĩ đường phố Megx đã đề nghị Chính quyền cấp phép để cải tạo lại cây cầu này thành đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ. Ông đã mất 4 tuần liền để tu sửa và sơn vẽ lại toàn bộ cây cầu.





Cây cầu sặc sỡ.

Bố mẹ để con 5 tuổi chơi với đàn cá mập


Vào dịp nghỉ lễ ở Bahamas, cặp vợ chồng David Elana Barnes đến từ tiểu bang Connecticut, Mỹ đã để cho con gái của họ là Anaia bơi cùng với đàn cá mập trong khi đàn cá mập đang đói. Đoạn clip ghi lại cảnh bé Anaia bơi cùng cá mập đã khiến nhiều người bất bình.

Clip bé 5 tuổi chơi cùng cá mập.

Mặc dù vậy, cặp vợ chồng này cho biết, họ cũng cảm thấy sự nguy hiểm khi cho con chơi cùng cá mập nhưng họ cam đoan là cô bé sẽ bình yên vô sự. Cô Barnes cho rằng, đây là một hoạt động bình thường và không đáng lo ngại. 

Cư dân mạng rất không đồng tình với hành động của cặp vợ chồng này. Đoạn video clip cô bé Anaia chơi cùng cá mập đã thu hút hơn 200.000 lượt người xem.

Mặc bikini ra đường vì người vô gia cư


Vào ngày 7/7, tại quảng trường ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc xuất hiện một cô gái trẻ mặc bikini, cầm tấm biển kêu gọi mọi người đi đường giúp đỡ những người vô gia cư. Thiếu nữ này nói rằng, cô tự nguyện làm công việc này vì những người vô gia cư đáng thương.



Cô gái mặc bikini đứng giữa đường phố.

Tuy nhiên, những người qua đường chứng kiến việc làm của cô gái này đều cho rằng đây là một hành động có ý nghĩa nhưng cô không nên mặc bikini.

 

Cả thành phố hoảng sợ vì cá ăn thịt người


Người dân thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đang lo lắng về thông tin cá Piranha ăn thịt người. Thông tin này bắt nguồn sau khi 2 người ở sông Liễu Giang bị cá Piranha cắn vào tay. Ngay lập tức, các nhà chức trách đã kiểm tra và tìm các biện pháp ứng phó.

Người đàn ông bị cá cắn chảy máu tay.

Một trong những nạn nhân bị cá Piranha cắn là anh Trương Khải Bác, người thành phố Liễu Châu chia sẻ: "Chiều ngày 7/7/2012, khi tôi đang tắm cho cún cưng ở sông Liễu Giang thì đột nhiên bị 3 con cá hung dữ tấn công. Một trong số chúng cắn vào bàn tay phải khiến tôi bị chảy máu nhiều và mất vài mẩu thịt. Về nhà, tôi lên mạng tra cứu thì thấy loài cá tấn công tôi giống hệt loại cá ăn thịt Piranha đến từ Nam Mỹ".


Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu thủy sản Quảng Tây cho biết, loài cá Piranha có nguồn gốc từ vùng Amazon ở Nam Mỹ là chủng cá ăn thịt nhưng nó chỉ làm bị thương chứ không ăn thịt người.