Giật mình với những người... tự cắt cơ thể

Bích Ngọc, Theo 09:49 10/02/2011

Mỗi người lại có một lý do riêng cho hành động của mình.

1. Người đàn ông tự cắt đầu mình bằng một cái cưa xích năm 1995

Một người nông dân Ba Lan tên Krystof Azninski là một người cá cược can đảm nhất Châu Âu khi tự mình chặt đầu mình vào năm 1995. Azninski, 30 tuổi cùng bạn bè đang uống rượu thì có một ý kiến được đưa ra: đó là họ sẽ cởi hết đồ và chơi một “trò chơi của đàn ông”. Đầu tiên họ đánh vào đầu nhau bằng những cây củ cải, sau đó một người đứng lên đặt cược bằng cách cầm lấy một chiếc cưa và cắt gót chân mình. Không một ai dám làm, nhưng Azninski đã chộp lấy chiếc cưa và hét lớn: “Hãy xem đây”. Anh lắc đầu và cắt đầu mình. Một người bạn nói: “Thật là hài hước khi còn nhỏ anh ấy thường mặc đồ lót của chị gái mình, nhưng anh đã chết như một người đàn ông.”



2. Một thanh niên Ai Cập tự cắt dương vật của mình sau khi bố mẹ anh không cho anh kết hôn với một cô gái

Một thanh niên Ai Cập 25 tuổi đã tự cắt dương vật của mình để chọc tức gia đình anh sau khi gia đình anh không cho phép anh kết hôn với một cô gái xuất thân trong gia đình bần hàn. Sau khi thuyết phục cha mình suốt 2 năm mà không có kết quả, chàng thanh niên đã nung nóng con dao và cắt dương vật của mình. Chàng thanh niên xuất thân trong một gia đình quý tộc ở tỉnh Qena, phía Nam Ai Cập - một trong những vùng nghèo nhất và bảo thủ nhất Ai Cập.



3. Một người đàn ông Latvia đã tự cắt dương vật của mình trong một cuộc cá cược

Dưới ảnh hưởng của rượu, người đàn ông 30 tuổi này đã cá cược với các bạn $1.800 rằng anh sẽ tự cắt dương vật của mình. Anh được đưa đến bệnh viện ở Riga, Latvia trong tình trạng chảy rất nhiều máu. Dương vật của anh được mang đến bệnh viện cùng với anh trong một chiếc túi nhựa.



4. Người đàn ông tự cắt chân mình bằng con dao bỏ túi để thoát khỏi cái cây đổ

Al Hill, 66 tuổi đang chặt cây ở đồi Iowa, California, Mỹ thì một cái cây đổ lên người anh. Một mình ở trong rừng, với chân trái bị đè dưới cái cây trong vòng 11 tiếng, ông đã rút con dao bỏ túi của mình và cắt đoạn chân phía dưới đầu gối nhằm thoát khỏi cái cây. Nhưng ông đau đớn đến mức không thể di chuyển. Cuối cùng người hàng xóm Eric Bockey đang đi dạo cách đó 3,2 km cũng nghe được tiếng kêu của ông. Sau đó Eric và một người hàng xóm nữa đã đưa ông lên một chiếc xe tải đến bệnh viện.



5. Vận động viên leo núi tự cắt một phần tay phải của mình sau khi cánh tay bị mắc kẹt bởi một tảng đá

Trong khi Aron Ralston đang có chuyến du lịch quanh một hẻm núi thì một tảng đá bật ra, va đập vào phần trước của cánh tay phải và khiến nó mắc vào vách núi. Ralston không cho ai biết về kế hoạch đi du lịch của mình và biết không ai có thể tìm ra anh ấy đang bị mắc kẹt. Cho rằng mình sẽ chết, sau 5 ngày anh đã uống hết lượng nước mà mình mang theo và bắt đầu tìm cách gỡ cánh tay ra. Cuối cùng anh cũng hết nước uống và bắt đầu uống nước tiểu của chính mình.



Sau 5 ngày cố gắng nâng và phá tảng đá, Ralston đã chuẩn bị để cắt cánh tay đã hỏng. Sử dụng đầu của một dụng cụ đa chức năng, anh đã cắt phần thịt mềm quanh chỗ bị gãy. Sau đó anh sử dụng cái kìm của dụng cụ đó để cắt phần gân. Sau khi đã thoát khỏi tảng đá, anh phải leo xuống khỏi một vách đá rất dốc cao 20 m, sau đó đi ra khỏi hẻm núi. Trong khi đi ra khỏi hẻm núi, anh đã gặp một gia đình đang đi nghỉ mát và họ đã thông báo cho các nhà chức trách. Cuối cùng anh đã được cứu thoát bằng một chiếc trực thăng của đội tìm kiếm.

6. Người đàn ông Tây Ban Nha tự cắt dương vật của mình để dừng làm những hành động tội lỗi

Một người đàn ông đã tự cắt dương vật của mình bằng một con dao và ném nó vào bồn cầu “để dừng làm những hành động tội lỗi”. Khi người thân gọi cấp cứu, anh còn nói với những nhân viên y tế rằng anh đã làm điều đó “vì anh sẽ không còn làm những hành động tội lỗi thêm nữa.”



7. Chàng thanh niên Indonesia sống sót qua trận động đất nhờ tự cắt chân mình

Một công nhân xây dựng 18 tuổi đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập do động đất ở Indonesia. Anh đã thoát ra khỏi sau khi tự cắt chân mình. Ramlan đến từ Padang đang làm việc trên từng 17 của tòa nhà đang thi công khi trận động đất xảy ra. Chân của anh bị đè dưới một cái xà nhà và chỉ có một mình anh. Anh với được cái cuốc và bắt đầu chặt chân mình, nhưng chiếc cuốc quá cùn để có thể chạm vào đến xương. Thật may mắn, Ramlan đã gọi được điện cho bạn anh tên Eman. Người bạn đã trở lại tòa nhà giúp anh hoàn thành việc chặt chân để thoát ra khỏi đống đổ nát.



8. Một thương nhân người Bồ Đào Nha đã cắt một ngón tay trước tòa

Orico Silva đã cắt một ngón tay của mình trước tòa như một hành động tuyệt vọng sau khi tòa từ chối khoản bồi thường 170.000 euro mà anh có thể được nhận và phán quyết một phần trang trại của anh sẽ được bán. Silva là chủ sở hữu 20 ha trang trại ở thị trấn trung tâm Figueira da Foz, bị buộc tội bởi một công ty về khoản tiền đặt cọc cho một khu đất đã thỏa thuận. Khi ông đi về chỗ để lấy giấy của ngân hàng trong cặp đựng tài liệu, ông chú ý đến con dao cắt bơ ông vừa mua ở chợ và quyết định cắt ngón tay trỏ của mình trên một chiếc bàn của tòa án. Sau đó ông cắt ngón tay làm 3 phần.