Gia đình lợn biết bơi hút khách du lịch đến đảo hoang ở Bahamas

, Theo Trí Thức Trẻ 17:19 09/02/2015

Hàng trăm lượt khách du lịch đổ về hòn đảo hoang Big Major Cay để có cơ hội ngắm nhìn, cho ăn và... bơi cùng đàn lợn dễ thương này.

Lợn có thể không bay được, nhưng những bức ảnh dưới đây ở Bahamas thì chúng lại hoàn toàn có thể… bơi. Gia đình nhà lợn cực kỳ hùng hậu chính là một trong những điểm thu hút khách du lịch của hòn đảo hoang Big Major Cay, Caribbean thời gian gần đây. Nhờ đàn lợn biết bơi này, hòn đảo đã thu hút hàng trăm khách du lịch ghé thăm mỗi ngày chỉ để… bơi và lặn cùng chúng.

Đàn lợn biết bơi là điểm thu hút khách du lịch.

Tại Big Major Cay, những chú lợn chỉ có nhiệm vụ "nằm ườn" bên bờ biển, phơi nắng thỏa thích trước khi ngâm mình dưới làn nước 24 độ C và lội từ rìa nước ra ngoài xa để chào đón những vị khách ghé thăm. Được biết, hòn đảo này hoàn toàn không có người ở, vì vậy, gia đình lợn hùng hậu này chính là những cư dân đông đúc nhất tại nơi đây.

Nhưng lý do vì sao chúng "di cư" được đến hòn đảo xinh đẹp, trù phú với làn nước trong vắt này vẫn còn là một ẩn số. Một trong những giả thiết được đưa ra là đã từng có một đoàn thủy thủ ghé thăm và để đàn lợn lại hòn đảo này với ý định dùng chúng thành nguồn lương thực dự trữ nếu họ quay lại. Tuy nhiên, một giả thiết khác được đưa ra là những chú lợn này đã sống sót sau một vụ đắm tàu rồi bơi được vào đảo và cư trú tại đây cho đến tận bây giờ.

Tuy sống trên một hoang đảo nhưng gia đình lợn biết bơi không bao giờ phải lo kiếm ăn. Bởi mỗi ngày, các đoàn khách du lịch ghé thăm đều ném cho chúng rất nhiều bánh mì hay thức ăn thừa.

Mới đây, hai nhiếp ảnh gia đến từ nước Pháp Jean-Louis Klein và Marie-Luce Hubert đã ghé thăm hòn đảo xinh đẹp Big Major Cay và ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình lợn biết bơi.




Khách du lịch ghé thăm nhà của đàn lợn biết bơi.


Công việc của chúng hằng ngày đó là bơi lội và đón chào khách du lịch.


Không ai biết nguồn gốc của đàn lợn này ở đâu.










Chúng hiện đang là chủ nhân của hòn đảo hoang.




Đàn lợn ngâm mình trong làn nước 24 độ C mỗi ngày.


Chúng có thể từng là nguồn lương thực dự trữ của các thủy thủ.


Hoặc cũng có thể là "nạn nhân" còn sống sót sau một vụ đắm tàu nào đó.

(Nguồn: Daily Mail)