Chú mèo cáu kỉnh phiên bản update đời mới có tên Albert Einstein

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:45 10/04/2015

Chú mèo Albert Einstein có lẽ sẽ là đối thủ nặng ký tranh giành danh hiệu "chú mèo cáu kỉnh nhất hành tinh" với <a href="http://kenh14.vn/doi-song/nang-meo-cau-co-kiem-duoc-hon-2000-ti-trong-vong-2-nam-20141208014832913.chn" target="_blank">Grumpy</a>.

Sau sự nổi tiếng của cô mèo Grumpy, mới đây thế giới mạng lại tiếp tục "đảo điên" lên vì khuôn mặt cáu bẳn nhưng cũng không kém phần đáng yêu của chú mèo Albert Einstein. Sau khi những hình ảnh của Albert được chia sẻ lên trang Instagram cá nhân, nó đã trở nên nổi tiếng với hơn 44.000 lượt theo dõi.

Bộ mặt "lúc nào cũng cáu kỉnh" của Albert vẫn đem lại cảm tình cho người đối diện.


1. Các cô chưa nhìn thấy "giai" đẹp bao giờ à mà cứ nhìn hoài vậy.

Được biết, Albert là chú mèo có bộ lông bết xù màu xám sáng. Nó thuộc giống mèo Selkirk Rex có nguồn gốc từ một con mèo cái chào đời năm 1987 tại thị trấn Sheridan, bang Montana.

Chú mèo sống tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ này để lại ấn tượng đặc biệt với mọi người nhờ bộ mặt "lúc nào cũng cau có". Trong bất kỳ trạng thái nào, Albert cũng cau mày và nhìn về phía camera với vẻ mặt giận dữ.

Chủ nhân của Albert là ông Mike và bà Susan Singleton thường xuyên đăng tải những bức ảnh của nó lên mạng kèm theo những lời chia sẻ hoặc đoạn hội thoại hài hước. Ý tưởng này từ đó đã làm thay đổi cái nhìn của mọi người về chú mèo Albert. Họ cảm thấy nó giống con người hơn là một chú mèo chỉ biết quanh quẩn trong nhà.


2. Thù này không trả, trẻ con nó cười vào mặt.


3. Đã nhìn thấy tôi di hai tên chuột này như di hai con kiến chưa?


4. Chỉ nhìn thôi cũng thấy nóng mắt lắm rồi.


5. Đã muộn giờ làm, bước chân ra đường lại còn gặp gái.


6. Tại sao lúc nào cũng là tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này mà không phải người khác?


7. Anh chàng có bộ mặt ong chích.


8. Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao không cô nàng nào chịu nổi tôi quá 24 tiếng.


9. Về đến nhà nằm cũng không yên với lũ muỗi mất dạy.


10. Các ngươi có tin là bổn cung sẽ tiêu diệt hết cả Trái đất này không?


11. Khó tính như này chắc mai mốt lên rừng ở với khỉ mất.


12. May ra có lúc nhắm mắt lại là trông tôi không cáu bẳn nữa thôi.

(Nguồn: B.P)