Chú chó bị... tự kỷ

Vũ Nam, Theo 00:04 08/12/2011

Em í sợ mèo, sợ bóng tối...

Chú chó Bentley, 6 tuổi, thuộc giống Border Collie thường xuyên có những biểu hiện tự kỷ như sợ mèo, sợ ở một mình trong bóng tối và cắn móng chân mỗi khi cảm thấy bất an. Đây là những nguyên nhân chính khiến Bentley rơi vào tình cảnh vô gia cư bởi chủ nhân của chú chó này cho rằng, nó quá nhát gan.

Căn bệnh của Bently bắt đầu ngay sau khi người chủ đầu tiên của Bently qua đời vào tháng 10/2009. 6 tháng sau, nó được người chủ hiện tại nhận nuôi. Tuy nhiên, Bently thường xuyên rơi vào trạng thái bất an, thậm chí nó còn nấp kín đằng sau ghế sofa và bắt đầu gặm móng chân của mình mỗi khi không có ai ở nhà.


 Chú cún Bently thường có những biểu hiện bất thường.

Thật may là các nhân viên cứu hộ ở trung tâm Dogs Trust tại Kenilworth, Warwickshire, nước Anh đã đưa Bently về ở cùng với họ để nó không phải đi lang thang một mình trong đêm.

Sandra Wilson, giám đốc của trung tâm Dog Trust cho biết: “Bentley sợ mèo và gặm móng chân của mình như để phản ứng với sự căng thẳng khi bị bỏ lại một mình trong bóng tối. Bently không thể chịu đựng được việc phải ở trong căn phòng tối dù chỉ một phút và nó không thích đi ra ngoài vào ban đêm nếu không có đèn đường. Chúng tôi đã quan sát những hành động của Bently và đã thấy nó trốn ra đằng sau chiếc ghế sofa rồi gặm móng chân khi nghe thấy tiếng mèo kêu trên TV. Có lẽ Bently là chú chó nhát gan nhất mà chúng tôi từng biết.”
 


Wilson cho biết thêm: “Chúng tôi đang tìm kiếm một gia đình có luôn có ít nhất một thành viên ở nhà vào phần lớn thời gian trong ngày và buổi tối. Bentley sẽ trở thành một người bạn đồng hành đáng yêu tại gia đình mới.