Chỉ cưới được khi có 1.000.000 bạn Facebook

Ngọc Bích, Theo 12:17 19/02/2011

Chỉ khi có 1.000.000 người tham dự đám cưới trên Facebook người phụ nữ này mới được chồng đồng ý cưới.

Kelly Coxhead, 32 tuổi đã đính hôn cách đây 10 năm và kể từ đó đến nay cô đã phải tìm cách thuyết phục vị hôn phu của mình định ngày kết hôn. Hiện tại, cô đang gặp một vấn đề khó khăn hơn là cô cần tìm 1.000.000 người bạn Facebook.


Cặp đôi Kelly Coxhead và Paul Mappelthorpe

Vị hôn phu của cô, anh Paul Mappelthorpe, là một thợ máy và hiện đang sống chung với cô tại Swindon, Anh. Anh hiện đang trở thành người đàn ông kém lãng mạn nhất ở Anh do anh đưa ra yêu cầu: chỉ kết hôn với cô nếu cô có được 1.000.000 người sử dụng Facebook tham gia vào đám cưới của họ. Trong khi những người phụ nữ khác có lẽ sẽ chia tay thì cô lại thành lập một nhóm gọi là “Tôi cần 1.000.000 người tham dự để Paul kết hôn cùng tôi. Nào các bạn hãy giúp tôi”, và cô bắt đầu kêu gọi gia đình cũng như bạn bè tham gia vào.

Anh Paul cho biết: “Điều đó chưa từng xảy ra ở bất kỳ đâu và tôi nghĩ con số 1.000.000 là con số may mắn. Khi bạn nghĩ đến con số 67 tỉ người trên thế giới thì con số này chỉ nhỏ hơn 0,1%. Tôi chỉ muốn đưa ra một thách thức cho cô ấy. Nó sẽ khiến cô ấy có động lực để xem Facebook.”


Cô phải kêu gọi mọi người tham gia nhóm: “Tôi cần 1.000.000 người tham dự 
để Paul kết hôn cùng tôi.  Nào các bạn hãy giúp tôi”

Kelly miêu tả về việc thành lập nhóm của cô như sau: “Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm và tôi nghĩ đã đến lúc anh ấy phải từ bỏ sự ngoan cố của mình và cưới tôi. Tuy nhiên anh ấy lại thông báo cho tôi biết tôi cần có 1.000.000 người để tham gia. Do vậy tôi đã làm điều đó để chứng minh cho anh ấy thấy tôi có thể làm được.” Cô ấy chỉ bắt đầu thành lập nhóm cách đây 1 tuần, cô đã có được sự ủng hộ của 27.000 người và con số vẫn đang tiếp tục tăng.

Để tự biện hộ cho mình, Paul cho biết: "Thậm chí bố cô ấy còn không tham gia. Ông ấy đứng về phía tôi. Rõ ràng là Kelly cần có đủ 1.000.000 người bạn trước 11/11/11 nếu cô ấy muốn kết hôn đúng ngày dự kiến."