"Chế" nhà di động từ... thuyền

Bé Bé, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 13/12/2012

Cùng với đó là tin về cụ bà 66 tuổi nâng tạ 100kg, chuyên mục cáo phó dành cho... cún cưng, những chú chó làm từ xích xe đạp...


"Chế" nhà di động từ thuyền 


Ông Phil Wallis hiện đang sống trong chiếc thuyền Jorga của Hải quân Mỹ trên sông Medway, tiểu bang Kent, Anh. Chiếc thuyền từng được sử dụng trong chiến trường Việt Nam nay đã trở thành một ngôi nhà di động sang trọng, đầy đủ tiện nghi, có bồn tắm, bếp, phòng ngủ...

Ông Phill cho biết, ông đã bỏ ra 100.000 bảng Anh (khoảng 3,3 tỷ VNĐ) để mua chiếc thuyền và chi thêm 40.000 bảng nữa để thiết kế, tu sửa. Sau 2 năm, "ngôi nhà" đặc biệt đã hoàn thành và nó hiện có trị giá khoảng 350.000 bảng (khoảng 11,7 tỷ VNĐ). Hàng tháng, ông Phill còn phải chi 400 bảng (khoảng 13,4 triệu VNĐ) cho phí buộc neo và các hoạt động chạy bằng nguyên liệu diesel khác.

"Chế" nhà di động từ... thuyền  1

Người đàn ông 58 tuổi này chia sẻ: "Tôi thích cuộc sống trong thuyền như thế này, không khí trong lành, tôi có thể ngắm Mặt trời hay câu cá. Tôi từng sống ở phía Bắc London trong một ngôi nhà rộng lớn có 5 phòng ngủ nhưng nó vẫn không tuyệt vời bằng ngôi nhà di động này".

"Chế" nhà di động từ... thuyền  2

"Chế" nhà di động từ... thuyền  3


Những chú chó làm từ... xích xe đạp


Nữ nghệ sĩ người Israel Nirit Levav Packer là chủ nhân của những tác phẩm độc đáo này. Từ chất liệu xích xe đạp cũ, cô đã sáng tạo ra những chú chó sống động và vô cùng đáng yêu. Bộ sưu tập của cô rất đa dạng, từ chó xù, chó săn, chó Nhật Bản...

Được biết, mặc dù là con gái nhưng cô Nirit đã làm quen với các kỹ năng như hàn, cắt kim loại từ rất sớm nhờ phụ giúp cửa hàng của bố. Cô cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại trường Parsons School of Design ở New York, Mỹ. Khi ra trường, cô mở rộng khả năng thiết kế khi quan tâm tới những tác phẩm từ nhiều vật liệu khác như trang sức, gốm, đồ điêu khắc.

"Chế" nhà di động từ... thuyền  4

"Chế" nhà di động từ... thuyền  5

"Chế" nhà di động từ... thuyền  6


Cụ bà 66 tuổi lập kỷ lục nâng tạ 100kg


Bà Shy Pat Tombs, 66 tuổi, sống tại Clacton, Essex, Anh đã lập kỷ lục đặc biệt trong một cuộc thi khi nâng thành công mức tạ 100kg - gấp đôi trọng lượng cơ thể mình. Hiện tại, cụ bà này đang làm một huấn luyện viên ở phòng tập thể dục địa phương. Biệt danh của bà được mọi người trong phòng tập "phong tặng" là The Mighty Atom (tên một lực sĩ nổi tiếng).

"Chế" nhà di động từ... thuyền  7

Mặc dù tuổi đã cao, bà Tombs vẫn thực hiện một chế độ tập luyện nghiêm khắc và quy củ. Được biết, cách đây 6 năm bà chỉ tập tạ để giảm cân. Tuy nhiên dần dần bà đã tìm được cảm hứng ở môn thể thao này. Bà nói: "Đây là một việc tuyệt vời đối với những người ở lứa tuổi của tôi. Tôi không thích cách nghĩ rằng người già chỉ nên ở nhà xem ti-vi. Chắc chắn sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi khám phá khả năng tiềm ẩn của mình".

"Chế" nhà di động từ... thuyền  8


Chuyên mục cáo phó dành cho... cún cưng


Chuyên mục Góc thú cưng của tờ The Straits Times tại Singapore đã có một quyết định thú vị: ra mắt mục cáo phó dành riêng cho... cún cưng. Những người làm việc tại tờ báo này hi vọng, mục này sẽ giúp nhiều người thể hiện tình yêu động vật đến tận lúc chúng qua đời.

"Chế" nhà di động từ... thuyền  9
(Ảnh minh họa).


Theo đó, chuyên mục sẽ cho phép khách hàng đăng tin cáo phó, kèm ảnh con vật nuôi mới qua đời của họ. Chi phí của mỗi tin cáo phó là 41 USD (khoảng 850.000 VNĐ). Tòa soạn báo The Straits Times cho biết, họ quyết định khai thác thị trường cáo phó thú cưng ở Singapore bởi người dân sống tại nước này ngày càng có ít con và quan tâm đến thú nuôi nhiều hơn.


Người đàn ông ăn xúc xích nhiều nhất thế giới


Ông John Gledson, 44 tuổi đến Gosport, Hampshire nước Anh bị nghiện ăn xúc xích. Ông sẵn sàng đi quãng đường 24.000km để có thể thưởng thức hương vị xúc xích ngon nhất thế giới. Chuyến đi của người đàn ông này trải dài từ Scotland, Đức, Pháp cho tới Mỹ...

"Chế" nhà di động từ... thuyền  10

Ông đã ghi lại những món xúc xích ông từng anh vào cuốn sách The Sauage Trail của mình. Ông sẽ xuất bản nó vào năm tới. Ông John đã thưởng thức hơn 400 loại xúc xích khác nhau. Món xúc xích ông thích nhất đến từ một người Đức.

"Chế" nhà di động từ... thuyền  11
 
Dự kiến, ông sẽ tiếp tục tới Ý, Trung Quốc, Indonesia và Nam Phi trước khi kết thúc chuyến đi thưởng thức xúc xích.