Bé sơ sinh "sống lại" sau 12 giờ nằm trong nhà xác

Ngựa Vằn , Theo Mask Online 14:01 12/04/2012

Một số bác sĩ đã kết luận rằng, em bé tử vong trước khi sinh...

Analia Bouter sinh con khi thai mới được 26 tuần tại một bệnh viện ở tỉnh Chaco, Argentina. Sau khi sinh, các bác sĩ nói rằng, họ không thấy có dấu hiệu của sự sống nên đã chuyển em bé vào nhà xác. Do quá đau buồn nên cô Analia và chồng đã cầm giấy chứng tử ra về. 

Ban đầu, cô Analia rất sốc khi tưởng rằng, con mình đã chết.

Tuy nhiên, 12 tiếng sau, cặp vợ chồng đã quay lại bệnh viện với mong muốn được nhìn thấy con mình lần cuối. Cô Analia chia sẻ: "Đêm hôm đó, chúng tôi đã tới nhà xác của bệnh viện. Chúng tôi chỉ muốn chụp lại bức ảnh của con mình. Thế nhưng khi người trông coi nhà xác mở ngăn kéo ra, chúng tôi nghe thấy tiếng con khóc. Con gái tôi vẫn còn sống."

Em bé vẫn sống sau 12 tiếng nằm trong nhà xác. (Ảnh minh họa).

Analia tâm sự thêm: "Con tôi sinh vào lúc 10 giờ 24 phút sáng và nó đã phải nằm ở nhà xác suốt 12 tiếng. Tôi còn tận mắt thấy băng trên người con gái do nhà xác quá lạnh. Ban đầu, các bác sĩ nói rằng, con tôi đã chết từ khi còn ở trong bụng mẹ. Sau đó, họ lại nói con tôi chết không lâu sau khi sinh bởi cơ thể còn quá bé. Tôi cũng không biết phải quy trách nhiệm cho ai và cũng không muốn nghĩ đến điều này. Quan trọng là con tôi còn sống." Analia dự định đặt tên con là Luz Milagros (có nghĩa là phép màu ánh sáng).

Cô Analia rất hạnh phúc khi biết con mình còn sống.
 

Sự việc này khiến cho toàn bộ những bác sĩ, y tá tham gia ca sinh của cô Analia bị đình chỉ công tác. Giám đốc bệnh viện, ông Jose Luis Meirino cho biết: "Hiện tại, chúng tôi chưa thể đưa ra một lời giải thích cho việc này. Một số bác sĩ tham gia ca sinh kết luận rằng, em bé tử vong trước khi sinh."

Ông Meirino cho rằng, có thể tình trạng giảm thân nhiệt đã khiến em bé bước vào trạng thái ngủ đông và các dấu hiệu của sự sống không còn.