18 điều chỉ những người sợ côn trùng mới hiểu

, Theo Trí Thức Trẻ 09:46 11/08/2014

Tại sao côn trùng lại tồn tại cùng loài người cơ chứ?


1. Với bạn, cứ nhiều hơn bốn chân là quái vật. Định lý không cần tranh cãi!


2. Sự khủng khiếp của chúng tỷ lệ thuận với số lượng chân và lông trên thân mình.


3. Biết bay nữa ư? Đây là thảm họa lớn nhất của loài người!


4. Lúc nào chúng cũng khiến bạn trong trạng thái sợ hãi và hoảng loạn.


5. Hơn nữa, chúng lúc nào cũng định rình rập tấn công bạn. Sao mà không đáng sợ cơ chứ?


6. Mỗi lần như vậy, la hét là phản ứng đầu tiên mà bạn làm. Thậm chí vài giọt nước mắt cũng không sao, nếu như bạn là con gái.


7. Nhưng mà cười ai đó đang trong trạng thái như vậy là điều không chấp nhận được. Thử hình dung bạn cũng bị như vậy thì sao?


8. Và đừng tức giận vô cớ với người khác. Làm sao mà mọi người lại có lỗi được trong khi con quái vật xấu xí kia đang lên kế hoạch tấn công tiếp theo?


9. Với bạn, côn trùng không cắn không có nghĩa là chúng không đáng sợ.


10. Chẳng có cách nào để bảo cho bạn rằng có một côn trùng đang ở gần bạn cả. Vì kiểu gì bạn cũng khóc thét hoặc "chết đứng".


11. Cầu xin sự trợ giúp của người khác cũng chưa bao giờ là một giải pháp hay.
(Tạm dịch: - Bố à, đang có một con bướm đêm lượn qua lượn lại trước cửa phòng tắm, bố "xử" nó được không? 
- Làm ơn nhanh đi vì con sắp khóc rồi.
- Bố! 
- Bố!
- Bố chết rồi. Ngươi là mục tiêu kế tiếp. Thân mến, bướm đêm.)

12. Thế nên chả có cách nào ngoài việc "thịt" chúng luôn. Ngay lập tức. Không do dự.


13. Mà cả khi chúng đã toi rồi, chúng vẫn còn rất khủng khiếp và đáng sợ (Xin đừng bao giờ để nó đến gần tôi thêm một lần nào nữa!).


14. Nói đến nhện thì còn nghiêm trọng hơn. Chúng luôn đáng sợ, bất kể kích thước lớn hay nhỏ!


15. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy chúng là bạn đã có cảm giác chúng leo lên trên người bạn rồi.


16. Điều gì đáng sợ hơn việc thấy một con nhện? Mất dấu của chúng. Làm sao mà ngủ được đây?


17. Những con bướm đêm cũng đem đến một nỗi kinh hoàng khác. (Cho dù chúng có là bướm đi chăng nữa.)


18. Bạn chỉ còn cách cầu nguyện rằng mình sẽ không bao giờ phải "chạm trán" với chúng nữa mà thôi. Nhưng có lẽ ước muốn đó chẳng bao giờ thành hiện thực cả.

(Theo BuzzFeed)