10 cái chết siêu... ngớ ngẩn

Bích Ngọc, Theo 00:00 28/01/2012

Bó tay với những kiểu chết như này...

1. Chết trong tư thế đầu gục vào bồn cầu

Lupe Velez là nữ diễn viên nổi tiếng người Mexico, người ta đã tìm thấy thi thể cô với đầu trong bồn cầu. Xét nghiệm tử thi cho thấy, cô đã uống thuốc ngủ quá liều. Không ai chắc chắn được nữ diễn viên này bị buồn nôn bởi thuốc hay bị trượt chân và ngã vào bồn cầu. Chẳng ai biết được điều gì đã thực sự xảy ra... Nhưng câu chuyện này đã khiến mọi người nhớ đến Lupe nhiều hơn.


Nữ diễn viên chết trong tư thế đầu gục vào bồn cầu.

2. Chết sau khi đọc được thông tin cáo phó của mình

Marc Garvey đã chết bởi hai cơn đau tim liên tiếp sau khi ông đọc được cáo phó của chính mình. Điều gây sốc hơn đối với người đàn ông tội nghiệp này là nội dung tiêu cực đăng trên cáo phó, ở đó viết rằng, Garvey đã chết vì “nghèo đói, phá sản và không nổi tiếng”.



3. Chết vì cười

Năm 1975, Alex Mitchell đã xem Goodies, một bộ phim truyền hình của Anh trước khi chết. Một cảnh vui nhộn trong phim đã khiến người đàn ông này cười trong vòng 25 phút liên tục và có lẽ sẽ còn cười đến ngày hôm nay nếu trái tim ông không ngừng đập...



4. Luật sư tự tử nhằm chiến thắng vụ kiện

Clement Vallandigham là một luật sư có uy tín và hiếm khi thua kiện. Trong nỗ lực để chứng minh rằng, một người đàn ông đã tự tử (thay vì bị giết bởi khách hàng của ông), ông lấy một khẩu súng và tự bắn vào mình để chứng minh sự việc diễn ra như thế nào. Sau khi lặp đi lặp lại tất cả các hành động của nạn nhân, cuối cùng, ông tự bắn vào mình và chết vì khẩu súng thực sự đã được nạp đạn. Điều may mắn trong câu chuyện này là các thẩm phán đã quyết định luật sư Vallandigham đã đúng và cái chết ngẫu nhiên thực sự có thể xảy ra, do đó, họ đã phóng thích người đàn ông bị buộc tội.



5. Người duy nhất bị giết bởi đà điểu đầu mèo ở Úc

Anh Phillip McLean, đến từ Úc muốn giết một con đà điểu đầu mèo của gia đình. Thật không may cho anh ta, giống đà điểu này không dễ để giết. Khi anh ta đập nó bằng cây gậy đánh golf, con đà điểu đã dùng mỏ để mổ và dùng những móng vuốt sắc nhọn của nó để đạp vào cổ anh ta. Kết quả là do bị đứt mạch máu nên Phillip McLean đã chết ngay sau đó.



6. Chết vì tưởng nhầm ống khói là ban công

Nữ diễn viên Sirkka Sari đã nảy ra ý tưởng tồi tệ trong một bữa tiệc tại khách sạn. Cô leo lên mái nhà để hẹn hò riêng tư với một người đàn ông. Nhưng cô đã leo lên phía trên của ống khói vì tưởng nhầm nó là một chiếc ban công lãng mạn và rơi ngay vào lò sưởi. Kết quả là cô đã chết vì hành động ngớ ngẩn của mình.


Nữ diễn viên chết vì tưởng nhầm ống khói là ban công.

7. Chết bởi nước ép cà rốt

Năm 1974, ông Basil Brown, người Anh, một người ủng hộ cho các thực phẩm dinh dưỡng lành mạnh quyết định chữa bệnh bằng nước ép cà rốt. Ông đã uống khoảng 10 lít thức uống này trong 10 ngày. Tuy nhiên, ông không biết rằng, ngay cả những thứ tốt nhất đều có thể phản tác dụng khi dùng quá nhiều. Vitamin A trong nước trái cây rất tốt cho cơ thể với số lượng bình thường tuy nhiên lại có hại nếu tích lũy quá nhiều trong gan và ông Basil Brown đã chết bởi căn bệnh suy gan.



8. Bị chết do máy bay rơi

Anh Isaiah Otieno, 23 tuổi, con trai của một chính trị gia người Kenya đã phải chịu một cái chết ngớ ngẩn vào năm 2008 khi một máy bay trực thăng rơi xuống đâm vào anh ta. Isaiah Otieno đang đi bộ và đeo tai nghe, vì vậy, anh đã không thể nghe thấy tiếng máy bay trực thăng đang lao về phía mình.



9. Chết tại cuộc thi tắm hơi

Cuộc thi tắm hơi quốc tế ở Phần Lan năm 2010 đã kết thúc với cái chết của một trong những người tham gia, cụ thể là một người không chịu được nhiệt độ 110 độ C. Vladimir Ladyzhensky (bên trái ảnh dưới) đã bị bỏng khắp cơ thể và ngã quỵ trong phòng tắm hơi rồi chết ngay sau đó.



10. Chết trong thùng rượu vang

Năm 1478, công tước Clarence, người anh em của vua Eduard IV đã bị kết án tử hình. Mong muốn cuối cùng của ông là được chết trong một thùng rượu vang, loại rượu ông yêu thích. Theo nguyện vọng của ông, người ta đã thả ông vào thùng rượu vang với nồng độ mạnh nhất.