Ký túc xá tiểu học vùng cao: Nơi lũ trẻ sống cùng mưa gió để kiếm tìm con chữ...

NANA, Theo Trí Thức Trẻ 21:19 20/02/2017

Các em nhỏ học tại trường tiểu học Nậm Mức, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên rời xa bố mẹ tới sống trong ký túc xá với điều kiện thiếu thốn trăm bề.

Trường Tiểu học Nậm Mức xã Mường Mùn có 53 học sinh ở bán trú (32 nam, 21 nữ, gồm 2 thành phần dân tộc Mông và Khơ Mú), ở trong 2 phòng chật trội, 2 đến 3 đứa một giường, phòng nữ 11,25 m2, phòng nam 15,25 m, đứa nhà xa nhất ở Hát Láu cách trường 14km, đứa gần nhất cũng 5km. Thứ 6 các học sinh nội trú mới rồng rắn đi bộ về nhà, chiều chủ nhật lại quay về trường, học sinh được các thầy cô nấu ăn theo chế độ bán trú. 

Hiện tại, khó khăn nhất đối với học sinh là phòng ở và nhà tắm, trời lạnh tụi nhỏ tắm hỏi có lạnh không thì đều đồng loạt bảo quen rồi trong khi môi tím ngắt và răng lập cập vào nhau. 

Một số hình ảnh về cuộc sống đầy cơ cực của các em trường tiểu học Nậm Mức:

Ký túc xá tiểu học vùng cao: Nơi lũ trẻ sống cùng mưa gió để kiếm tìm con chữ... - Ảnh 1.

Ảnh: Tran Trang

Ký túc xá tiểu học vùng cao: Nơi lũ trẻ sống cùng mưa gió để kiếm tìm con chữ... - Ảnh 2.

Ảnh: Tran Trang

Ký túc xá tiểu học vùng cao: Nơi lũ trẻ sống cùng mưa gió để kiếm tìm con chữ... - Ảnh 3.

Ảnh: Tran Trang

Ký túc xá tiểu học vùng cao: Nơi lũ trẻ sống cùng mưa gió để kiếm tìm con chữ... - Ảnh 4.

Ảnh: Tran Trang

Ký túc xá tiểu học vùng cao: Nơi lũ trẻ sống cùng mưa gió để kiếm tìm con chữ... - Ảnh 5.

Ảnh: Tran Trang