Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường "kỷ luật thép" Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp

V, Theo Helino 12:27 16/06/2018

Những hình ảnh mà cô Văn Thuỳ Dương - Hiệu phó trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) chia sẻ trên Facebook đã cho thấy được một không khí và tinh thần thi cử hoàn toàn khác so với những gì mà mọi người tưởng tượng.

Vào sáng nay, gần 3.000 học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh, Hà Nội. Được biết phần thi của ngôi trường này gồm hai bài, bài 1 là Toán và Khoa học tự nhiên, bài 2 là Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý.  

Từ xưa tới giờ, trường THCS-THPT Lương Thế Vinh luôn được biết đến là ngôi trường "kỷ luật thép" với nhiều quy định nghiêm khắc như: Khi ra vào trường, học sinh phải quẹt thẻ đúng quy định, nếu không thực hiện quá 3 lần/ học kỳ sẽ bị hạ hạnh kiểm; điện thoại chỉ được bật khi ra khỏi cổng trường; Dùng mạng xã hội cũng phải cân nhắc trước từng status và nút like của mình... 

Chính vì bề dày thành tích cùng những phép tắc, nề nếp như vậy nên chắc hẳn rất nhiều người nghĩ rằng kỳ thi tuyển sinh của trường sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng và áp lực. Hoặc thậm chí các em học sinh sẽ không cười nói mà chỉ biết cắm đầu vào sách vở để ôn bài rồi trật tự vào phòng thi. 

Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy đâu! 

Mới đây nhất, cô Văn Thuỳ Dương - Hiệu phó của trường Lương Thế Vinh đã đăng tải lên Facebook cá nhân những hình ảnh trong buổi thi đầu tiên vào sáng nay (16/6). Khác với những gì mọi người vẫn nghĩ, hoá ra không khí bên trong trường lại rất vui vẻ, nhộn nhịp và hoà đồng.

Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 1.
Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 2.
Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 3.
Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 4.

Các bạn vui vẻ ăn bánh, trái cây và uống sữa trước khi vào thi.

Giữa sân trường là một dãy bàn dài với rất nhiều khay bánh ngọt, trái cây và sữa để các bạn học sinh có thể nhâm nhi lấy thêm năng lượng và tự tin trước giờ bước vào phòng thi. Một số bạn thì tranh thủ ăn uống lót dạ, một số bạn khác thì lại tận dụng thời gian rảnh để đi một vòng tham quan ngôi trường mơ ước của mình. 

Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 5.
Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 6.

Điều đặc biệt nhất là trong nhiều khoảnh khắc, có thể thấy các bạn học sinh tuy chuẩn bị bước vào một kì thi quan trọng với tỉ lệ chọi là 1/4 nhưng không ai xem nhau là đối thủ cả. Thay vào đó, tất cả khoác vai nhau cười nói, chia cho nhau từng cái bánh cái kẹo và thậm chí là còn chơi kéo co cùng nhau và lên sân khấu biểu diễn văn nghệ. 

Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 7.
Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 8.
Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 9.
Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 10.

Nói về những hình ảnh này, cô Văn Thuỳ Dương chia sẻ: "Định giữ lại cho riêng mình cảm xúc khi sân trường đầy nắng và đầy học sinh, đầy tiếng hát và tiếng chí choé cười đùa nhưng lại muốn chia sẻ với tất cả các vị phụ huynh có con tham dự kì kiểm tra ngày hôm nay!

Xin cảm ơn tất cả các vị đã đưa con đến với Lương Thế Vinh. Tôi tin rằng tuy chỉ có một số lượng các cháu được vào trường nhưng kì kiểm tra năng lực tại trường ngày hôm nay sẽ được các con ghi nhớ rất lâu. Không có kì thi nào mà ít áp lực thế, mà khiến các con vui vẻ và hoà đồng với nhau như thế.

Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 11.
Kì thi tuyển 1 chọi 4 vào ngôi trường kỷ luật thép Lương Thế Vinh: Bánh trái ngập bàn, thí sinh vui vẻ như đi họp lớp - Ảnh 12.

Lúc sáng đến các con còn chưa quen nhau nay đã bá vai bá cổ, cười nói râm ran! Tự nhiên nghĩ... 20 năm sau bỗng có hai anh chị chợt nhận ra đã từng quen nhau khi đi thi vào lớp 6 trường Lương mà bất giác mỉm cười! Giá mà có chỗ để nhận hết bọn trẻ vào học."

Dưới phần bình luận, rất nhiều cựu học sinh và các phụ huynh đã hết lời khen ngợi cách tổ chức buổi thi tuyển vừa gần gũi và thú vị như vậy. 

Một bậc phụ huynh tên Nguyễn Phương bình luận: "Nhìn bọn trẻ vui vẻ và thoải mái thế này thì ai bảo là đi thi cô nhỉ? Với bọn trẻ đây hẳn là một ngày hội đáng nhớ đấy ạ.

Ca nương Kiều Anh - con dâu của cô Văn Thuỳ Dương cũng vui vẻ comment: "Yêu quá. Đi thi mà vẫn được liên hoan nên nhìn không khí chẳng nặng nề tẹo nào. Em nào trông cũng rạng ngời."

Chúc mừng các sĩ tử đã có một ngày thi thật đáng nhớ, và chúc cho các bạn sẽ đạt được kết quả thật tốt trước mắt nhé!