Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 14/05/2019

Gắn bó với khán giả suốt 60 tập phim, cuối cùng dự án remake được mong chờ suốt hai năm đã khép lại. Hàng loạt chi tiết đắt giá trong tập cuối đã được thay đổi khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” đem đến cho người xem nhiều bất ngờ.

Trong tập cuối cùng của bộ phim "She was Pretty", để đến được với nhau cặp đôi Hye Jin (Hwang Jung Eum) và Sung Joon (Park Seo Joon) phải sống xa nhau suốt một năm trời. Đám cưới và tuần trăng mật lãng mạn của hai người diễn ra tại khu rừng đẹp như trong truyện cổ tích. Rồi không lâu sau, một thiên thần nhí giống Hye Jin từ tính cách đến ngoại hình đã chào đời.

Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 1.
Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 2.

Không chỉ đám cưới, Hye Jin và Sung Joon còn có một cô bé giống y hệt mẹ

Tuy nhiên, "Mối Tình Đầu Của Tôi" lại kết thúc khác hẳn khi lược bỏ khá nhiều chi tiết để thay đổi kịch bản. Ngay khi tạp chí Her mode trở lại vị trí số 1, An Chi đã vội vã chuẩn bị nhẫn và cầu hôn Nam Phong. Ngay khi cả hai định trao nhau nụ hôn ngọt ngào thì bị cô nàng Hạ Linh gọi điện thoại đến phá đám. An Chi tức tốc vượt quãng đường 300km lên Đà Lạt để thăm cô bạn thân bị gãy chân nhưng đó thật ra chỉ là một kế hoạch được Nam Phong tạo ra để cầu hôn cô. Và với kết thúc này, cả An Chi lẫn Nam Phong đều tiếp tục ở lại Her mode để làm việc cùng nhau. Cái kết khác biệt của "Mối Tình Đầu Của Tôi" so với phiên bản "She was Pretty" Hàn Quốc đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ và thỏa mãn.

Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 3.
Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 4.

… Còn An Chi – Nam Phong mới bắt đầu tổ chức đám cưới

Tiếp đến, nếu "She was Pretty" kết thúc để lại cho người xem nhiều tiếc nuối vì sự mất tích của nam thứ Shin Hyuk (Choi Siwon), anh đã rời The Most và tiếp tục sự nghiệp sáng tác với bút danh TEN. Trong suốt cả tập cuối, khán giả cảm thấy hơi hụt hẫng vì cặp đôi tăng động không được gặp lại nhau. TEN cũng không có mặt trong đám cưới của Hye Jin. 

Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 5.

Nhà văn TEN đi du lịch cùng bạn thân để tìm nguồn cảm hứng mới

Tại "Mối Tình Đầu Của Tôi", cái kết đã có sự điều chỉnh khi để Minh Huy bất ngờ góp mặt làm phù rể cho Nam Phong. Xuất hiện với chiếc nón len do An Chi tặng, lời chúc phúc và hành động trao cho An Chi bó hoa cưới của Minh Huy giúp cả hai vẫn duy trì được mối quan hệ "anh em kết nghĩa" mãi mãi.

Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 6.

"Anh trai mưa" Minh Huy bất ngờ trở lại

Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 7.

… và đại náo hôn lễ của An Chi – Nam Phong

Đồng thời, Minh Huy vẫn giữ tính cách tinh nghịch đùa giỡn cùng các đồng nghiệp như mở ra hy vọng anh vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với các đồng nghiệp tại Her mode, ở cạnh bảo vệ An Chi như đã hứa.

Nếu tổng biên tập Mamamia của The Most tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình thì tổng biên tập Trương Lala của Her mode lại có cái kết khác một trời một vực. Góp mặt trong đám cưới của An Chi – Nam Phong, tổng biên tập ăn mặc cực mode chỉ để nhăm nhe "cướp bông" và cười tít mắt khi kế hoạch thực hiện thành công.

Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 8.

Người yêu của tổng biên tập The most - nhân vật bí ẩn lộ diện trong She was Pretty

Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 9.

Còn tổng biên tập Lala "ế chổng ế chơ" phải giật bông cưới với cấp dưới

Nhân tố bí ẩn đem đến nhiều bất ngờ nhất chính là anh chàng phóng viên giải trí Lê Minh. Trái ngược với dự đoán của khán giả khi thân thế con trai Chủ tịch tập đoàn Her mode được giao cho Lê Minh vì trong phiên bản gốc, nhân vật quyền thế này thuộc về Kim Poong Ho – "ông chú" lập dị trong tổ biên tập. Với kết thúc này, người "hời" nhất chính là Phi Yến vì đã vớ được cậu bạn trai "cá chép vàng".

Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 10.

Phi Yến cuối cùng cũng được gả vào gia đình quyền quý

Bên cạnh đó, biên tập khó tính Hà Đỗ cũng tìm được hạnh phúc bên "ông chú" đồng nghiệp Sơn Tùng sau khi trải qua cuộc hôn nhân thất bại.

Không thể ngờ, “Mối Tình Đầu Của Tôi” có kết thúc khác xa phiên bản gốc “She was Pretty” - Ảnh 11.

Sếp Hà Đỗ và "ông chú" Sơn Tùng

Sau hơn hai năm sản xuất, bộ phim Việt hóa của "She was Pretty" đã kết thúc với những cái kết trọn vẹn dành cho mỗi nhân vật. Dù từng khiến người xem phải chờ đợi khá lâu nhưng kể từ khi công chiếu, "Mối Tình Đầu Của Tôi" đã chứng tỏ được sức hút của mình, trở thành bộ phim remake đáng xem trên màn ảnh nhỏ Việt vào khung giờ vàng của VTV3. 

Đồng hành cùng bộ phim suốt thời gian dài thực hiện, Giám đốc Sale và Marketing đại diện thương hiệu Fujifilm chia sẻ: "Bộ phim "Mối Tình Đầu Của Tôi" là một câu chuyện lãng mạn và hài hước về tình bạn, tình yêu và công việc của những người trẻ hiện đại. Từng nhân vật đều mang những nét cá tính và đặc trưng riêng như: An Chi từ xấu xí "lột xác" thành cô nàng xinh đẹp, tự tin; anh chàng Nam Phong lịch lãm, nghiêm túc trong cuộc việc nhưng rất chung thủy; một Minh Huy phong trần gắn bó với chiếc máy ảnh Fujifilm để bắt mọi khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, hay Hạ Linh từng lạc lối đã tìm được lý tưởng sống sau va vấp. Ở mỗi nhân vật, người xem đều tìm thấy điểm chung với mình đâu đó. Sự gần gũi, chân thực từ phim ảnh ra đến đời thực chính là chìa khóa quan trọng để tạo nên thành công của một bộ phim".

Máy ảnh Fujifilm X series là kết hợp giữa thiết kế hoài cổ với công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Các dòng máy ảnh của Fujifilm liên tục cải tiến và phát triển phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng như X-A series phù hợp với các bạn trẻ phong cách sáng tạo, X-T series phù hợp với các tay máy theo đuổi con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp, X-H series dành cho các bạn đam mê quay phim hay dòng máy cao cấp GFX phù hợp với nhiếp ảnh gia thương mại. Với X-series, tình yêu nhiếp ảnh của bạn được khơi dậy một lần nữa.