Không phải lười, chẳng phải bận, đây mới là lý do khiến chúng ta né tránh họp lớp

A Xìn, Theo Helino 08:34 08/02/2019

Dù ai nói ngả nói nghiêng, không đi họp lớp là có lý do đúng không cả nhà?

Ai cũng mang trong mình lời hứa ra trường mỗi năm sẽ gặp nhau một lần, dù có ở chân trời góc bể nào chỉ cần ới một tiếng là đến liền... Ai mà chẳng muốn xem bạn cũ ngày xưa giờ thế nào, dù gì cũng là những người cùng ta đi qua thanh xuân, cùng trải qua những năm tháng học trò rực rỡ, tươi đẹp. Nhưng, có rất nhiều người né tránh họp lớp, biến mình thành "bạn học vô hình". Những đứa đi họp lớp thì tranh nhau lên mạng xã hội tố cáo, nhưng mấy ai biết, ai cũng có lý do riêng, ai cũng có những câu chuyện riêng của mình!

Không phải lười, chẳng phải bận, đây mới là lý do khiến chúng ta né tránh họp lớp - Ảnh 1.

"Trong lớp có đứa tao không chơi được nên không đi họp lớp đâu!". (Ảnh: Hiển RC)

Thu Trang: "Không thích 1 số đứa trong lớp nên tao không đi họp lớp đấy, có sao không?"

Nguyễn Thị Thùy Trang: "Mình không có nhu cầu đi họp lớp. Chả hiểu họp lớp để làm gì, có tác dụng gì?"

Vũ Dung: "Chẳng nhớ được tên đứa nào hết, sợ gọi nhầm chúng nó lại đánh cho, vậy nên ở nhà cho khoẻ."

Lung Linh: "Lớp chia bè kết phái, chơi theo nhóm với nhau, còn chẳng nhớ mặt nhau chứ nói gì họp lớp. Đứa nào đến thăm cô là quý lắm rồi."

Khánh: "Chỉ chơi với vài thằng trong lớp, còn lại ngày ấy tự kỷ không thân với ai, đi họp lớp làm gì."

An Mạnh: "Bởi chúng nó giờ ai cũng thành công, làm ông này bà nọ, còn tớ làm công nhân, hèn lắm dám gặp ai."

Thuỷ Lương: "Gặp mấy đứa thích khoe mẽ xe, nhà, tiền lương rồi nói đểu kiểu ngày xưa sao mày học giỏi hơn tao mà giờ mày nghèo thế."

Minh Khôi: "Chưa thành công, dù cho bạn bè chả suy nghĩ gì, vẫn vô tư như hồi còn đi học nhưng bản thân mình thì đắn đo, ngại ngùng nhiều lắm. Cảm giác tự ti, xấu hổ cứ lờn vờn trong đầu, ngoài ôn lại chuyện cũ thì ngồi với nhau cũng không dám nói gì thêm vì giờ câu chuyện của mỗi người 1 khác rồi."

An Bình: "Là du học sinh, về nước chúng nó cứ đòi quà, hỏi người yêu đâu, gọi là Việt kiều... Mệt mỏi lắm, thà ở nhà còn hơn."

Toàn Tiên: "Đơn giản lắm, người yêu cũ học cùng lớp, gặp nhau không thoải mái."

Không phải lười, chẳng phải bận, đây mới là lý do khiến chúng ta né tránh họp lớp - Ảnh 2.

(Ảnh: Toàn Đinh)

Còn bạn, lý do bạn không đi họp lớp là gì?