Không phải chia ly nào cũng mang lại tổn thương

Thủy Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 14:49 18/10/2017

Đôi khi, tình yêu đẹp cũng có thể là những mối tình rất ngắn!

Phàm là những người ta từng yêu thì đều hiểu chuyện chia tay là như thế nào. Phàm là những người đã từng chia tay thì đều hiểu nỗi buồn của chuyện chia ly. Nhưng tất cả mọi người đều phân vân trong việc đâu mới là một tình yêu hoàn hảo. Đó là lý do mà sau khi chia tay, chúng ta tự cảm thấy có lỗi, hoặc là chán ghét người trước khi đã gây ra kết cuộc như thế này.

Chúng ta của ngày nay luôn cho rằng gặp đúng người, đúng thời điểm thì đó là một tình yêu đẹp và hoàn hảo. Hay như có thể ở bên nhau đến cuối cuộc đời cũng là một tình yêu trọn vẹn. Nhưng đôi khi, tình yêu đẹp cũng có thể là những mối tình rất ngắn!

Có một chàng ca sĩ đã nói những lời sau cuối thế này với bạn gái của mình, khi cả hai đã thực sự chia tay được một thời gian trước đó: "Nếu cho anh một lần nữa lựa chọn thì anh vẫn chọn là gặp em, quen em và yêu em... Dù biết chắc rằng hạnh phúc sẽ không thuộc về nhau. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em, anh luôn mong em hạnh phúc...". Tôi tự hỏi đây có thật sự là một nỗi buồn của cuộc đời họ? Vẫn biết nỗi buồn đôi khi không thể nói được thành lời, nhưng nỗi đau vẫn có thể hoá thành một sự chấp nhận.

Không phải chia ly nào cũng mang lại tổn thương - Ảnh 1.

Sau mỗi cuộc chia ly, ai cũng là người nhận lấy những tổn thương, nhưng qua những gì mà chàng ca sĩ này chia sẻ, qua cái cách sử dụng ngôn từ mà tôi biết chắc, anh ta chỉ đang nói với cô gái đó chứ chẳng phải ai khác, tôi thấy có gì đó thân thương, biết ơn và xúc động. Nó có nỗi buồn, nhưng đó là nỗi buồn vì họ không thể tiếp tục đi cùng nhau nữa. Nó vẫn chứa đựng những tình cảm, nhưng họ có lý trí và tình cảm của họ, chúng ta không nên cố tìm hiểu vì sao còn tình cảm mà phải chia ly.

Hầu hết các cặp đôi yêu nhau quá lâu, mâu thuẫn, cãi vã, rồi chia ly… Họ bị bất ngờ trước nhau và không thể nào chấp nhận được nhau. Sau chia tay, những người ấy có thể nói ra những tật xấu của đối phương cho một người bạn, hay thậm chí là cả một cộng đồng mạng. Tức nghĩa là đã chẳng còn gì tốt đẹp trong cuộc tình này nữa. Tất cả tồn đọng chỉ là sự tức giận, thù hằn và ghét bỏ. Như vậy là một tình yêu đẹp hay sao?

Tại sao những người đã đi trước nói rằng tình đẹp là tình dang dở? Tôi cho rằng đây là một câu nói tinh tế và nó chứa đựng những trải nghiệm, những sự chứng kiến ở bên trong. Nó đẹp là bởi những người ấy chia ly khi họ vẫn còn những ấn tượng đẹp, và họ thực sự cảm kích vì người kia đến bên đời. 

Không phải chia ly nào cũng mang lại tổn thương - Ảnh 2.

Những niềm vui bên nhau chỉ được nhớ đến khi nỗi đau đã ngủ yên. Thực chất đó là một sự cố chấp, ích kỷ và không can tâm. Vậy nên chia ly khi vẫn còn yêu, nhìn ra được những bất đồng và can đảm rời xa không phải là một sự dang dở, thậm chí, nó lại trọn vẹn theo một phương diện nào đó về một tình yêu hạnh phúc.

Đôi khi chia ly không mang nhiều đau đớn đến vậy, bạn biết đấy, đâu phải ai cũng có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời với tình yêu của mình. Có những tình yêu được yên bình đặt xuống, nhẹ nhàng cất đi vào trong lòng, coi nó là một trong những điều đẹp đẽ nhất. Chia ly có một sự chuẩn bị, cùng nhau đón nhận, có thể nói lời tạm biệt với nhau thì chẳng đau thương như người ta vẫn tưởng.

Không có chuẩn mực nào cho tình yêu, xin hãy yêu vì muốn mang muốn điều tốt đẹp cho nhau. Nhìn nhận sự chia ly một cách tích cực, hoà bình, bởi mọi trường hợp đều có thể xảy ra. Đừng để nó làm biến chất người ta từng yêu. Mục đích của chia ly là cho nhau sự hạnh phúc, chứ không phải là để hối hận vì ta từng yêu họ.