Rùng mình với những câu chuyện fan cuồng biến thái của Hollywood: đe doạ, theo đuôi, âm mưu sát hại chính thần tượng của mình!

Nhật Nguyên, Theo Helino 09:59 27/09/2019

Nhắc đến khái niệm "fan cuồng", có lẽ ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng ở cấp độ như tại Hollywood, thì đó là những câu chuyện rùng mình.

"Fan cuồng" từ lâu đã luôn là một điều khiến không ít khán giả ái ngại. Họ yêu mến một nghệ sĩ đến mức thái quá, thậm chí sẵn lòng làm mọi thứ để được gần gũi thần tượng. Từ những việc "nhẹ nhàng" như nhảy lên sân khấu để chạm vào ca sĩ đang trình diễn cho đến việc... âm mưu và hại chết một nghệ sĩ vì quá hâm mộ, đó là những dấu vết đầy tăm tối và máu me mà khái niệm "fan cuồng" đã gây ra suốt nhiều năm qua tại Hollywood.

Rùng mình với những câu chuyện fan cuồng biến thái của Hollywood: đe doạ, theo đuôi, âm mưu sát hại chính thần tượng của mình! - Ảnh 1.

John Lennon bị giết bởi một fan cuồng.

Chắc chắn, một trong những cái chết bi thương nhất trong lịch sử âm nhạc chính là cái chết bởi John Lennon, gây ra bởi một fan cuồng tên Mark David Chapman. Chapman là một người hâm mộ cuồng nhiệt John Lennon và nhóm nhạc huyền thoại The Beatles từ rất bé, tuy nhiên, sau khi nghe John Lennon tuyên bố: "Chúng tôi nổi tiếng hơn cả Chúa", hắn ta đã vô cùng tức giận. Chapman mất 3 tháng để lên kế hoạch và rồi vào ngày 8/12/1980, hắn phục sẵn ở bên ngoài căn hộ của John Lennon tại Dakota, khi cơ hội đến, hắn đã bắn John Lennon tổng cộng 5 phát, khiến nghệ sĩ huyền thoại qua đời ngay tại chỗ. Chapman bị kết án 20 năm tù sau đó nâng lên chung thân.

The Beatles có lẽ không cần phải nói thêm: huyền thoại của làng nhạc thế giới, ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại, biểu tượng của làng nhạc đương đại. Đi đến đâu, họ cũng kéo theo một đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng để rồi, chính một thành viên của "tứ quái" lại bị sát hại bởi chính thành phần fan cuồng, quả là đau đớn!

Michael Jackson bị fan cuồng leo lên tận trên cần cẩu vào năm 1996.

Năm 1996, khi "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson lưu diễn đến Hàn Quốc trong tour lưu diễn HIStory World Tour, trong lúc biểu diễn ca khúc "Earth Song", Michael Jackson sẽ được nâng lên khỏi sân khấu hàng chục mét bằng một cần cẩu. Thế nhưng, không biết bằng cách nào, một anh chàng fan cuồng đã canh lúc chiếc cần cẩu này bắt đầu nâng lên để bám lấy, đu người hẳn lên thành để gặp gỡ được Michael Jackson. Tình huống cực kì nguy hiểm: anh chàng bị treo lơ lửng ở độ cao hàng chục mét. Không hề để chương trình bị gián đoạn, Michael một mặt vẫn biểu diễn hăng say, một mặt giữ chặt lấy người hâm mộ, không để anh chàng nghịch dại này rơi xuống. Một phen hú hồn!

Rùng mình với những câu chuyện fan cuồng biến thái của Hollywood: đe doạ, theo đuôi, âm mưu sát hại chính thần tượng của mình! - Ảnh 3.

Taylor Swift liên tục bị dọa giết, đe dọa đến tính mạng.

"Tôi phải đấu tranh rất nhiều về việc thuê vệ sĩ, bởi tôi thực sự muốn cuộc sống bình thường. Tôi muốn được lái xe một mình. Thế nhưng tôi đã không làm điều đó trong vòng sáu năm. Các vệ sĩ luôn phải ở trong một chiếc xe hơi chạy ngay sau tôi. Bởi có một nhóm người mà chúng tôi đã lên được danh sách, đột nhập nhà tôi, đột nhập phòng mẹ tôi, dọa giết, bắt cóc hoặc kết hôn với tôi", Taylor chia sẻ. Là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới hiện tại, Taylor Swift lại thường xuyên bị nhận những lời đe dọa giết chết, bắt cóc, tấn công khiến cô chưa lúc nào thực sự được bình yên.

Đầu năm 2014 một người đàn ông tên Timothy Sweet cho rằng anh ta đã kết hôn với nữ ca sĩ và đe dọa giết bất cứ ai xen vào mối quan hệ giữa hai người. Lời đe dọa được Timothy Sweet chia sẻ trên mạng xã hội. Người này sau đó bị cấm đến gần Taylor Swift trong vòng ba năm.

Nghiêm trọng hơn, tháng 11/2016, Frank Andew Hoover bị phát hiện có hành vi theo dõi Taylor Swift tại một buổi hòa nhạc nhân sự kiện đua xe công thức 1 ở Austin, New York. Cụ thể, người đàn ông này đã bám sát đoàn xe của giọng ca 22 đến sân bay, nơi phi cơ riêng đang chờ để đón cô. Hoover bị kết án 10 năm quản chế. Người đàn ông 39 tuổi sẽ bị theo dõi bởi thiết bị định vị GPS ít nhất một năm. Ngoài ra, người này còn phải phải thực hiện các bài kiểm tra về tâm lý, chất gây nghiện và các lớp học về bạo lực.

Rùng mình với những câu chuyện fan cuồng biến thái của Hollywood: đe doạ, theo đuôi, âm mưu sát hại chính thần tượng của mình! - Ảnh 4.

Miley Cyrus suýt nữa đã mất mạng!

Miley Cyrus đã có thể mất mạng khi cô đang trình diễn trên sân khấu iHeart Radio Festival vào thứ 7 tuần trước. Cảnh sát mới đây đã xác nhận một tên fan cuồng của Miley Cyrus tên là David Rumsey đã bị bắt giữ sau khi hắn trà trộn được vào trong đám đông khán giả tại concert iHeart Radio Festival khi Miley đang biểu diễn. Gã đàn ông 42 tuổi này trước đây vốn đã từng buông lời đe doạ tới Miley nhiều lần: “Nhiệm vụ của tôi trên cuộc đời này là phải khiến Miley Cyrus có thai với tôi”. Dường như sự điên loạn do hâm mộ chưa dừng lại ở đấy, hắn còn nói rằng sẽ khiến Michael Jackson và Prince đội mồ sống dậy để "quậy" cùng hắn và Miley.

Với những lời đe dọa đáng sợ đó nên David Ramsey đã được đội bảo vệ của Miley Cyrus cho vào danh sách đen từ lâu, cấm cửa hắn ta vào mọi sự kiện có mặt của Miley. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, hắn vẫn trà trộn được vào iHeart Radio Festival. Thậm chí trước khi diễn ra buổi diễn, David Ramsey còn thản nhiên viết những lời như một fan cuồng chờ đợi buổi diễn của Miley Cyrus.

May mắn làm sao, ekip quản lí của Miley Cyrus đã đưa tấm hình chân dung hắn cho các nhân viên bảo vệ tại concert. Đội bảo vệ sự kiện đã nhanh chóng phát hiện ra hắn dưới hàng ghế khán giả, kịp thời báo về cho ekip của Miley và bắt giữ hắn vào tù với tội danh "đe dọa tới sự an toàn của người khác".

Nhẹ nhàng hơn thì chúng ta có...

Justin Bieber bị fan cuồng tấn công trên sân khấu.

Justin Bieber cũng thường xuyên đối mặt với fan cuồng. Tiêu biểu là trong một đêm diễn cách đây vài năm, một anh chàng vì quá phấn khích đã nhảy tót lên sân khấu, ôm chầm lấy Justin Bieber trong sự hốt hoảng của anh chàng và dàn vũ công. Liền sau đó, dàn vũ công đã hợp lực kéo anh chàng manh động xuống để J.B tiếp tục trình diễn. Anh chàng fan trên có vẻ còn may chán vì ai cũng biết rõ: Justin Bieber không ngại "thượng cẳng chân", "hạ cẳng tay" với người quấy rầy mình đâu, kể cả fan cũng không ngoại lệ!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày