"Không biết Đông Nhi là ai": Là khù khờ, xấc láo hay một âm mưu để nổi tiếng?

Hồng Nguyên, Theo Helino 10:38 12/06/2019

"Chị Đông Nhi không phải là Idol của tôi thì việc tôi không biết gì về chị ấy là sai sao?" - câu trả lời của một thí sinh The Voice vừa thể hiện xong ca khúc của Đông Nhi khiến công chúng không tiếc tay ném gạch đá.

Showbiz mỗi ngày có một câu chuyện mới, hết đấu tố, scandal tình ái đến hơn thua vị trí lẫn nhau. Thế nhưng câu chuyện đang được bàn tán nhiều nhất hiện tại là việc một thí sinh The Voice hùng hồn phát biểu "Chị Đông Nhi không phải là Idol của tôi thì việc tôi không biết gì về chị ấy là sai sao?" khi bị cho rằng đang có ý coi thường đàn chị.

Cụ thể hơn, tại vòng Đối đầu của "The Voice - Giọng hát Việt 2019", HLV Hồ Hoài Anh đã tổ chức buổi thi đấu cho 15 học trò vô cùng đặc biệt tại ký túc xá Đại học Quốc gia. Một thí sinh nữ đã biểu diễn ca khúc "Xin lỗi anh quá phiền" được biết đến trước đó là bài hát thành công của ca sĩ Đông Nhi.

Thí sinh The Voice cover ca khúc của Đông Nhi thảm họa.

Sau khi tiết mục được lên sóng, dân mạng và đặc biệt là các fan của Đông Nhi đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi cô gái trẻ này nói trống không trong phần giới thiệu. Xét về tuổi tác hay vị trí trong nghề, Đông Nhi xứng đáng có được "chị" khi nhắc tên. Cộng thêm việc hát sai lời khá nhiều ở phần thi này khiến công chúng thực sự bức xúc. Thế nhưng, thay vì im lặng hay chọn cách giải thích thì thí sinh The Voice đã có những lời đáp trả lại đầy thách thức. "Chị Nhi không phải là Idol (thần tượng) của mình thì việc mình không biết gì về chị ấy là sai sao? Hay là mình bắt buộc phải biết về chị ấy? Chị Đông Nhi ra bài nào hay thì mình nghe thôi chứ thực sự mình chưa bao giờ tìm hiểu thông tin về chị ấy cả. Mình nói mình không biết là đúng rồi!".

Không biết Đông Nhi là ai: Là khù khờ, xấc láo hay một âm mưu để nổi tiếng? - Ảnh 2.

Thí sinh The Voice gây bức xúc vì "thái độ" với Đông Nhi.

"Không biết gì về Đông Nhi" có thể thốt lên từ một khán giả, không phải một người đang theo đuổi giấc mộng ngôi sao

Dám chắc rằng bất cứ ai hoạt động hoặc có ý định dấn thân vào showbiz này phải một lần nghe tới cái tên Đông Nhi, nghe tới những thành quả mà nữ ca sĩ đã gầy dựng được trong suốt gần một thập kỉ làm nghề. Đông Nhi có thể chưa đạt đến độ của một siêu sao để ai ai ngoài kia cũng thuộc lòng về thông tin, tiểu sử, những bản hit của cô ấy,... nhưng nhờ vào sự siêng năng, chăm chỉ làm nghề, nữ ca sĩ chứng tỏ được vị thế cũng như chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

Nếu là một khán giả, một người nghe đơn thuần thì việc bạn không biết nhiều về Đông Nhi sẽ chẳng ai trách. Nhưng khi đã bước chân vào làng giải trí, hát lại ca khúc của một ai đó mà không có sự tìm hiểu, quan sát thì thực sự chủ quan, "có vấn đề" và khó lòng tiến xa được. Bằng chứng là đến cả lời của ca khúc thí sinh này cũng hát sai, giai điệu bài hát lúc lên lúc xuống "phá hỏng" cả một ca khúc đình đám.

Không cần biết cô có thích Đông Nhi hay không, nhưng cô gái mới chập chững bước vào nghề này cần phải hiểu rõ: Đông Nhi chính là chủ nhân - người tạo ra thành công mà cô sử dụng lại. Và xét về tuổi tác, vị trí trong nghề, cách xưng hô, giải thích khi nhắc đến đàn chị của cô có thể kết lại bằng hai từ "xấc láo".

Không biết Đông Nhi là ai: Là khù khờ, xấc láo hay một âm mưu để nổi tiếng? - Ảnh 3.

Đông Nhi có thể xa lạ với một khán giả nào đó ngoài kia. Nhưng nếu đã xác định bước chân vào làng giải trí mà không tìm hiểu, quan sát, nghiên cứu xem công chúng đang thích gì, đàn anh đàn chị vì sao đạt được thành quả vang dội, thì liệu chặng đường phía trước liệu có thành công.

Tài năng có hạn có thể rèn giũa và được thông cảm. Học trò Hồ Hoài Anh hát không tốt đương nhiên bị loại và không ai có quyền cản cô đường đường chính chính trở lại ở bất cứ cuộc thi nào sau đó khi đã trau dồi đủ. Nhưng thái độ thì không. Ở showbiz Hàn, rất nhiều nghệ sĩ trẻ phải hứng chịu "gạch đá", thậm chí tan nát sự nghiệp vì vô lễ với tiền bối.

Còn nhớ nữ ca sĩ Yewon đã từng tỏ thái độ với đàn chị Lee Tae Im khi tham gia ghi hình cho một chương trình giải trí. Điều này khiến cho cô nàng nhận vết nhơ lớn trong sự nghiệp, công ty quản lý lên tiếng xin lỗi đồng thời nữ ca sĩ này phải biến mất một thời gian rất dài sau đó. Chưa kể rất nhiều những icol "được yêu thương" như Tiffany của SNSD, Girl’s Day,... cũng từng điêu đứng khi có thái độ không đúng mực với những người đi trước trong nghề. Và chắc chắn, quy chuẩn về văn hóa ứng xử, đạo đức, thứ bậc và các quy tắc lễ nghi giao tiếp không phải chỉ dừng lại ở showbiz Hàn, showbiz Việt mà ở bất cứ môi trường nào.

Một khán giả khẳng định: Trước khi chứng minh mình hát hay thì phải chứng minh được bản thân là một người văn minh. Nếu không thì không chỉ showbiz mà bước đến đâu cũng sẽ đều bị bít cửa.

Không biết Đông Nhi là ai: Là khù khờ, xấc láo hay một âm mưu để nổi tiếng? - Ảnh 4.

Trước khi là một ca sĩ hát hay, phải là một người có nhân cách tốt, hành xử văn minh.

Khù khờ, nóng giận hay là một âm mưu có tính toán

Có một cách nổi tiếng rất nhanh mà không cần đến tài năng là phải làm điều gì thật sốc, tạo tranh cãi trong dư luận. Và việc thí sinh The Voice nói "không biết gì về Đông Nhi" là một trường hợp tương tự. Cô gái có tuổi đời còn rất trẻ này có thể khù khờ trong cách giao tiếp, trả lời phỏng vấn với truyền thông, có thể vì quá nóng giận mà có những lời lẽ thiển cận, thiếu suy nghĩ. Nhưng rõ ràng, qua tất cả những gì cô gái này đang thể hiện, có vẻ như có một sự tính toán nào đó ở phía sau.

MC Tùng Leo thẳng thắn: "Một đứa nhỏ tham gia một cuộc thi, lấy bài của ca sĩ Đ. ra cover, xong tuyên bố chả biết Đ. là ai. Bị trách thì ngang ngược nói ô thế bắt buộc phải biết à? Bị fan người ta vào nhắc nhở thì cảm ơn nhờ thế mà nổi tiếng. Cười em. Chắc vài ngày sau em lại xin lỗi để tròn vẹn kế hoạch cá nhân của em. Chiêu gây chuyện rồi xin lỗi này, showbiz xem như hàng oldschool, không đáng quan tâm".

Ca sĩ Nam Cường nhận định thêm: "Muốn nổi đây mà, chiêu trò gớm nhỉ. Sau này lỡ có ồn ào rồi làm nghề không được bắt đầu quay qua bài khóc lóc xin lỗi. Nghĩ vào showbiz dễ vậy sao?".

Một người trong nghề sẽ dễ nhận ra rằng không phải tự nhiên một ngôi sao "mới nhú" có những phát ngôn hùng hồn tưởng như rất cá tính để nhận lại cho mình cái nhìn thiếu thiện cảm, bị cho là xấc láo và không được giáo dục tử tế. Vậy thì có gì phù hợp hơn giả thiết học trò Hồ Hoài Anh biết rõ Đông Nhi là ai: Nữ ca sĩ có vị trí nhất định trong showbiz, có lượng fan đông đảo, xưa nay chẳng gây thù chuốc oán với ai và càng không có thời gian để đi đôi co, bàn cãi. Đông Nhi sẽ chẳng hơi đâu đi hơn thua với một thí sinh The Voice - nơi chính cô đã từng ngồi cả ở hàng ghế HLV. Thế nên, dựa vào Đông Nhi để được biết đến một chút, hoàn toàn có thể.

Không biết Đông Nhi là ai: Là khù khờ, xấc láo hay một âm mưu để nổi tiếng? - Ảnh 5.

Nếu muốn được nhiều người biết đến bằng chiêu trò, Hà Thu thành công rồi đó. Còn nếu muốn khẳng định sự cá tính của mình, cô ấy cần phải xem lại.

Giả thiết nữa đặt ra là ít ngày sau, cô gái này lên tiếng xin lỗi, khẳng định bản thân mình đã quá xốc nổi, mong được tha thứ. Drama hơn thì có thể livestream khóc lóc, giải thích, điều mà trước đó một thí sinh khác của The Voice cũng từng làm khi bị chỉ trích vì thái độ thiếu chuyên nghiệp khi MC không đọc nghệ danh của mình. Vậy là kết thúc "âm mưu" một cách hoàn hảo. Chưa cần phải là quán quân, đã bị loại nhưng nhắc đến The Voice, hẳn cô gái này sẽ là một trong những thí sinh được nhớ đến nhiều nhất.

Đó là con đường mà nhiều nghệ sĩ đã đi. Nhưng xin được mượn lời của ca sĩ Dương Triệu Vũ từng nói với một đàn em: "Phải biết phân biệt được giữa nổi tiếng và tai tiếng - hai cái tưởng chừng như là một nhưng thực sự khác xa lắm... một cái là được người ta yêu quý bằng khả năng, thực lực - một cái là bắt người ta chú ý bằng những việc không hay, hoặc lố bịch". Và con đường mà thí sinh này chọn, có phải chính là sự lố bịch mà Dương Triệu Vũ nhắc đến hay không?.

Non nớt là điều mà người trẻ nào cũng đôi ba lần mắc phải. Chúng ta có thể lỡ lời, chúng ta có thể nóng giận nhưng chúng ta buộc phải suy nghĩ. Không nên vì sự háo thắng, một chút hào quang, sự chú ý nhất thời mà bán rẻ đi đạo đức cá nhân, để ngoài kia người ta chửi bới, phán xét.

Dư luận Việt chưa thể cứng rắn, mạnh mẽ và quyết liệt như ở Hàn Quốc, khi mà chỉ một thái độ "lồi lõm" đều có thể bị hất phăng khỏi showbiz. Ở nước mình, người ta dễ quên mà dễ tha thứ. Nhưng xin nhớ rằng, tài năng phải luôn đồng hành cùng nhân cách. Đừng để sau này đi đến bất cứ đâu, người ta nhắc đến mình là một ca sĩ hát cũng được đó, nhưng đạo đức không ra gì. Đường còn dài, cái đích mà chúng ta đến phụ thuộc rất nhiều vào những bước đi đầu tiên. Nên: "hãy chọn bước thật đàng hoàng, chắc chắn để đến được đích, có thể ngẩng cao đầu".