Khi sinh viên xa nhà không có tivi xem U23 Việt Nam: "Bọn mình xem chung 1 cái laptop bé tí, ai nghe hét cũng tưởng làm sao"

Skye, Theo Helino 09:06 24/01/2018

Đây chắc chắn là câu chuyện không chỉ của riêng nhóm du học sinh tại Ý này mà còn của nhiều bạn trẻ khác sau khi xem xong trận U23 Việt Nam đá với U23 Qatar.

Hôm qua, cả nước đã có một đêm không ngủ, hò reo vui mừng trước tin đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Qatar và tiến vào vào chung kết giải bóng đá U23 châu Á. Ở đâu đó trên khắp thế giới, những người trẻ Việt cũng có những câu chuyện xem bóng đá hài hước; vừa vui nhưng cũng buồn khi không được hòa cùng dòng cổ động viên Việt Nam xuống lòng đường.

Nhóm du học sinh Việt tại Ý xem bóng đá qua một chiếc laptop khá nhỏ.

Trong đoạn video trên là câu chuyện xem bóng đá của Trần Xuân Thu và nhóm du học sinh Việt tại nước Ý xa xôi. Do không có điều kiện có tivi hay sẵn có các hàng cà phê, bia màn hình lớn như ở Việt Nam, các bạn chỉ còn cách xem chung một chiếc laptop, tụ tập nhau trong cả phòng để xem bóng đá như thế này.

"Lúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng, bọn mình đã không giữ được bình tĩnh và òa khóc trong vui mừng, đến mức mấy chú trong ký túc xá phải lên hỏi bọn mình xem có làm sao không" - một bạn chia sẻ.

Khi sinh viên xa nhà không có tivi xem U23 Việt Nam: Bọn mình xem chung 1 cái laptop bé tí, ai nghe hét cũng tưởng làm sao - Ảnh 2.

Giây phút hồi hộp chờ kết quả...

Đây cũng không phải câu chuyện hiếm gặp của các du học sinh khi đa phần không có điều kiện xem tivi tại nhà. Hoàng Ngọc Bích - du học sinh Úc cũng có những tâm sự như vậy, câu chuyện buồn vui bên chiếc laptop xem bóng đá.

"Ở bên này nghèo không sắm được cái Tv nên mọi người ngồi chung hết trong một phòng, mỗi người một chiếc laptop nhưng lại mở một trang live khác nhau. Đến khi đã vào thì từng người một hô lên, em ngồi ngoài tưởng vào liền 2-3 quả".

"Lúc đó chỉ muốn phi ra ngoài đường đi chơi với anh em nhưng phố xá xa xôi nên ngậm ngùi ở nhà chúc mừng nhau thôi rồi gọi điện về chúc mừng phụ huynh và các anh em, dặn đi lại ngoài đường cẩn thận, không đi la cà".

Khi sinh viên xa nhà không có tivi xem U23 Việt Nam: Bọn mình xem chung 1 cái laptop bé tí, ai nghe hét cũng tưởng làm sao - Ảnh 3.

Rồi vỡ òa trong niềm vui.