Khi "boss" nhà bạn chẳng may có đôi mắt buồn và gương mặt ngây thơ vô tội

Yiyi, Theo Trí Thức Trẻ 11:03 07/08/2017

Sở hữu một đôi mắt sụp xuống khiến cả gương mặt em mèo này lúc nào trông cũng buồn thỉu buồn thiu, thế nhưng nó lại trở thành đặc điểm đáng yêu vô bờ bến khiến ai cũng muốn ôm em mà cưng nựng.

Được nuôi một em cún hoặc một em mèo ở nhà là một trải nghiệm thật tuyệt. Mệt thì có mệt nhưng cứ thử nghĩ đến những niềm vui chúng có thể mang đến cho bạn mà xem, chút rắc rối ấy có là gì. Khi mệt, bạn chỉ cần ôm chúng vào lòng mà cưng nựng, hoặc đơn giản chỉ là ngắm cảnh chúng chạy nhảy, tinh nghịch cũng đủ rồi. Mà bạn cũng chẳng bao giờ giận dỗi lâu được mỗi khi chúng gây ra lỗi lầm gì, bởi nhìn gương mặt ngây thơ vô (số) tội như em mèo này xem, ai mà nỡ làm mặt lạnh nữa cơ chứ!

Khi boss nhà bạn chẳng may có đôi mắt buồn và gương mặt ngây thơ vô tội - Ảnh 1.

Đừng giận em mà...

Khi boss nhà bạn chẳng may có đôi mắt buồn và gương mặt ngây thơ vô tội - Ảnh 2.

Người ta biết sai rồi...

Thế đấy, nuôi một em mèo đồng nghĩa với việc bạn tuy là chủ nhưng em ấy mới là boss, giận không dám giận mà phải luôn yêu thương, chiều chuộng, quan tâm, nhất là khi em ấy sở hữu một gương mặt lúc nào cũng buồn buồn, đáng thương và vô tội như thế này. 

Chẳng cần cố tỏ ra đáng yêu hay làm trò kêu gọi sự chú ý của mọi người, em mèo nhỏ xíu dễ thương này vẫn khiến người ta chỉ muốn lao đến mà vuốt ve. Đôi mắt buồn với mí mắt sụp xuống làm em có vẻ đầy tâm sự, vẻ mặt như đang hiện lên dòng chữ: "Hãy đến và vỗ về em đi!".

Khi boss nhà bạn chẳng may có đôi mắt buồn và gương mặt ngây thơ vô tội - Ảnh 3.

Khi boss nhà bạn chẳng may có đôi mắt buồn và gương mặt ngây thơ vô tội - Ảnh 4.

Khi boss nhà bạn chẳng may có đôi mắt buồn và gương mặt ngây thơ vô tội - Ảnh 5.

Được biết, em mèo mặt lúc nào cũng buồn rười rượi này có tên là Luhu, đến từ Trung Quốc. Luhu thuộc giống mèo vằn hổ màu trắng nhìn xinh vô cùng, lại thêm đôi mắt rủ xuống rất đáng thương, em đã được cư dân mạng đặt cho biệt danh "Em mèo vô tội nhất hệ mặt trời". 

Theo lời của chủ em thì không phải sinh ra Luhu đã sở hữu đôi mắt buồn đặc biệt như thế. Lý do là từ nhỏ sức khỏe em đã không tốt, suốt ngày phải gặp bác sĩ. Sau đó, trong một lần bị bệnh, virut đã làm ảnh hưởng đến mắt em, làm đuôi mắt em bị kéo sụp xuống. Mới hơn 1 tuổi, em đã phải làm phẫu thuật dạ dày và phải mất tới nửa năm để hồi phục. Hiện tại dù đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn còn lại đôi mặt buồn khiến người ta vừa nhìn đã thương.

Hồi nhỏ đáng thương vậy thôi chứ bây giờ, Luhu có chủ thương yêu, có fan quan tâm. Trang Instagram mà chủ lập cho em đã có hơn 130k lượt theo dõi rồi đấy. Bức ảnh nào của Luhu được đăng tải cũng nhận về cả nghìn lượt like. Ai ai cũng phải ôm tim trước sự đáng yêu của em mèo nhỏ: "Ôi, muốn dành tặng em nó tất cả cá khô trên thế giới này", "Nhìn đôi mắt em thương quá mà cũng yêu quá"...

Cùng ngắm thêm những hình ảnh khác của bé mèo Luhu nhé! 

Khi boss nhà bạn chẳng may có đôi mắt buồn và gương mặt ngây thơ vô tội - Ảnh 8.

Khi boss nhà bạn chẳng may có đôi mắt buồn và gương mặt ngây thơ vô tội - Ảnh 9.

Khi boss nhà bạn chẳng may có đôi mắt buồn và gương mặt ngây thơ vô tội - Ảnh 10.

Khi boss nhà bạn chẳng may có đôi mắt buồn và gương mặt ngây thơ vô tội - Ảnh 11.