Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ

A, Theo Pháp luật xã hội 15:21 12/01/2014

Bạn có biết, ruồi giấm là động vật đầu tiên bay vào vũ trụ? Cùng khám phá qua tranh vẽ siêu cute dưới đây...

13 năm trước khi con người đầu tiên có thể du hành vũ trụ, vào ngày 11/6/1948, chú khỉ Albert đã có hành trình bay lên không gian. Thế nhưng trước chú khỉ Albert, loài ruồi giấm mới là động vật đầu tiên bay lên vũ trụ nhờ vào công nghệ hàng không - vũ trụ.

Họa sĩ Norbert Mayer ở Hungary đã khắc họa lại danh sách những động vật bay lên vũ trụ đầu tiên trong lịch sử qua chùm tranh vẽ tối giản siêu cute dưới đây.

Năm 1947: Ruồi giấm

Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ 1
Năm 1947 đánh dấu "khoảnh khắc" lần đầu tiên một loài vật đã được bay vào không gian... Đó là một chú ruồi giấm! 

Có thể bạn sẽ bật cười khi nghe thấy điều này nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Một cá thể ruồi giấm và một hạt bắp đã "đi theo" tên lửa V2 của Mỹ và bay vào vũ trụ.


Năm 1948: Khỉ

Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ 2
Ngày 11/6/1948, chú khỉ có tên là Albert đã lần đầu tiên được NASA đưa vào không gian. Nó đã được gây tê trong quá trình bay và đã không bao giờ trở lại Trái đất. 


Năm 1950: Chuột

Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ 3
Trong thập niên 50 - 60 của thế kỷ 20, Trung Quốc, Mỹ và Nga đã đưa khá nhiều con chuột vào không gian, nhưng hầu hết chúng đều không thể sống sót quay trở về Trái đất.


Năm 1957: Chó

Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ 4
Ngày 3/11/1957, người Nga chính thức gửi chú chó Laika vào không gian, thực hiện sứ mệnh lớn lao cho khoa học vũ trụ. Laika đã bay trên con tàu Sputnik 2 và đáng tiếc là nó đã hi sinh trong chuyến đi này. 

Laika qua đời vài giờ sau khi tàu vũ trụ rời bệ phóng do tình trạng căng thẳng và nhiệt độ tăng cao gây ra bởi lỗi chức năng của hệ thống kiểm soát nhiệt.


Năm 1963: Mèo

Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ 5
Hai con mèo đầu tiên được ngắm nhìn vũ trụ đều là hai con mèo Pháp. Con mèo thứ nhất có tên là Felix, được cấy điện cực vào não và đã trở về Trái đất thành công vào năm 1963. Con mèo thứ hai chưa được xác định rõ tên, nhưng nó không may mắn như Felix khi đã bỏ mạng trong không gian.


Năm 1968: Rùa

Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ 6
Loài rùa đã sở hữu không chỉ một mà là hai kỷ lục vũ trụ. Năm 1968, một con rùa Nga đã trở thành động vật đầu tiên đi vào không gian, hơn thế nữa nó đã bay vòng quanh Mặt trăng và trở về Trái đất “nguyên vẹn”.


Năm 1970: Ếch

Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ 7
Đây thực sự là thông tin thú vị khi ếch đã được gửi lên vũ trụ vào năm 1970 và đã bị "say" khi bay vào không gian đấy!
 
Các nhà khoa học đã cho chú ta đi một vòng quanh Trái đất và ghi lại những dấu hiệu thay đổi của chúng trong quá trình "du lịch" này.


Năm 1973: Cá

Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ 8


Năm 1973: Nhện

Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ 9

Anita và Arabella là hai chú nhện đầu tiên được "du lịch vũ trụ" trên con tàu Skylab vào năm 1973.
 
Dường như việc giăng mạng nhện trên vũ trụ chắc chắn và tốt hơn ở Trái đất. Ngày nay, người ta còn giữ lại được mạng do con nhện Anita giăng, và đặt ở viện bảo tàng Smithsonian (Hoa Kỳ).

Năm 1984: Ong

Tranh vẽ siêu cute khắc họa động vật bay vào vũ trụ 10

(Nguồn tham khảo: Visual News/Minimal Mayer)