Tới thăm các công viên quốc gia Hoa Kỳ

Thủy chip, Theo 06:02 21/09/2010

Đất nước Hoa Kỳ rộng lớn là nơi có rất nhiều phong cảnh ấn tượng, nhờ đó người ta đã lập ra các công viên quốc gia vô cùng hấp dẫn. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Nếu người ta dự đoán đúng, Công viên Glacier sẽ không còn sông băng nào vào năm 2030, vì thế nếu muốn chiêm ngưỡng sự hùng vĩ nơi đây thì bạn phải nhanh chân lên. Trong ảnh là hồ Grinnell và ở phía xa là sông băng Grinnell, sông băng đẹp nhất tại công viên này.
 
Thật không gì bằng nếu được một lần được tới Ruby Point, nơi mà bất cứ ai đam mê cắm trại cũng sẽ ưa thích. Và cũng thật tuyệt vời hơn nếu bạn được ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên chiếu qua đỉnh Sagittarius và Point Sublime trong công viên quốc gia Grand Canyon (Đại Vực).
 
Bức ảnh chụp lại hình ảnh một hồ nước trên núi cao ở vùng Alaska lạnh giá. Bạn có tin rằng đã có những con người dành cả 30 năm một mình sống tại nơi đây không? Hãy cho mình một cơ hội tìm hiểu cuộc sống tại công viên Lake Clark huyền bí bằng một chuyến du lịch nhé.
 
Đi bộ theo đường mòn trên núi, bạn sẽ đặt chân tới thác Vernal hùng vĩ, nơi mà nếu may mắn bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của cầu vồng. Vernal là thác nước có độ cao khoảng 97m, và rộng khoảng 73m. Đi xa hơn chút nữa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Hồ Emerald Pool, Silver Apron – là những hồ rất nổi tiếng của công viên quốc gia Yosemite, California.
 
Nếu một lần được đặt chân đến Công viên quốc gia Olympic, bang Washington, cảm nhận cái không khí se lạnh của cánh rừng ôn đới, bạn sẽ hiểu tại sao người ta gọi công viên này là nơi yên tĩnh nhất nước Mỹ.
 
Nếu ban ngày công viên Death Valley, bang California xuất hiện với vẻ đẹp huyền ảo mà không phải ở đâu cũng có, thì về đêm, nơi này thực sự biến đổi thành một thế giới khác. Chỉ 2 giờ sau khi mặt trời lặn, mặt trăng sẽ trở thành chiếc đèn hồ quang, chiếu ánh sáng rực rỡ trên con đường chinh phục đụn cát Mesquite Flat Sand Dunes. Ngay cả sao trời không thôi cũng đủ soi đường cho khách bộ hành trên hoang mạc.
 
Đừng nói gì cả mà hãy tập trung cho chuyến leo lên đỉnh Washburn, nơi sẽ mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh của công viên Yellowstone, chiêm ngưỡng những mạch nước ngầm lấp lánh, hay những cánh đồng mơn mởn lưng chừng núi, và được ngắm nhìn thung lũng nổi tiếng Hayden, nơi cư trú của khoảng 5.000 người bản địa.
 
Bức hình chụp lại hình ảnh một cánh rừng già của công viên Great Smoky Mountains. Người đàn ông trong bức ảnh đã đi bộ gần 9 km từ nơi cắm trại Cosby đến ngọn núi Mount Cammerer để được đứng tại một trong những nơi đẹp nhất của công viên này.
 
Công viên quốc gia Redwood sẽ mang lại cho bạn sự bất ngờ khi bạn đặt bước chân đầu tiên đến đây. Bạn sẽ được ngắm nhìn thỏa thích rừng dương xỉ đẹp long lanh, những cây khổng lồ được ví như những tòa nhà cao chọc trời. Đó sẽ là chuyến du ngoạn mà bạn sẽ không bao giờ quên.