Tìm hiểu 2 "nhầm nhọt" tai hại trong lịch sử

Chuột Bi, Theo 12:00 08/11/2011

Bạn có biết, người Viking vốn rất ôn hòa và nhà thám hiểm Christopher Columbus không phải là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ?

1. Người Viking là bộ tộc hung dữ, thường đội chiếc mũ thép gắn sừng thú

Chúng ta từng biết đến nhiều câu chuyện kể về người Viking, miêu tả họ như những chiến binh làm nghề hải tặc ở Bắc Âu, trên bán đảo Scandinavia. Người ta đồn rằng, người Viking sinh ra đã có biệt tài về chinh phục biển, họ có thể làm chủ cả những con sóng dữ dội nhất.


Người Viking sinh ra đã có tài năng đi biển.

Những tay cướp biển người Viking từng giương buồm đi khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trên những chiếc thuyền dài, đánh phá cướp bóc, xâm chiếm phần lớn các vùng đất trù phú tại châu Âu. Thời đại Viking bắt đầu từ khoảng cuối thế kỷ thứ 8 và kéo dài đến giữa thế kỷ 11. Theo ghi chép, đặc điểm dễ nhận ra nhất về người Viking chính là những chiếc mũ thép có gắn sừng thú trên đầu.

Ấy vậy mà cho đến tận ngày nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa tìm ra những chiếc mũ có sừng như lời đồn đại. Thực tế, những chiếc mũ có sừng được chứng minh lần đầu xuất hiện vào thế kỷ 19, trong các ấn bản của nghệ sĩ Gustav Malmstrom để minh họa cho các câu chuyện cổ vùng Scandinavia.


Hình ảnh người Viking hiếu chiến với chiếc mũ gắn sừng.

Thậm chí, một số nhà sử học còn nghi ngờ về “tính bạo lực” của bộ tộc người Viking từng được truyền miệng hàng trăm năm nay. Họ tin rằng, người Viking là những nhà buôn rất giỏi, có thể sử dụng đường biển quanh năm, làm giàu cho bản làng của mình.

Theo giáo sư Janet Nelson, nhà sử học về thời Trung cổ tại Đại học King London (Anh), cho biết: “Chúng ta hầu như chưa tìm thấy bằng chứng về các cuộc tấn công dã man của người Viking. Trên thực tế, với những gì thu thập được, ta thấy rằng người Viking là những người rất ôn hòa, lịch thiệp”.


Hiện nay, giả thiết về “người Viking ôn hòa” gây ra sự tranh cãi lớn trong giới khảo cổ, tạo thành hai luồng ý kiến đối lập nhau.

2. Christopher Columbus là người tìm ra châu Mỹ

Bạn biết không, nhà thám hiểm Christopher Columbus không phải là người đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ như mọi người vẫn tưởng. Thực tế, dưới sự chỉ huy của nhà thám hiểm dũng cảm Leif Ericsson, đoàn thám hiểm đến từ Bắc Âu đã cập bến một nơi mà ngày nay người ta gọi là Newfoundland, một vùng đất thuộc Canada. Theo các tài liệu, nhà thám hiểm Leif Ericsson đã đặt chân lên Canada vào năm 1003 nên ông mới là người đầu tiên tìm thấy châu Mỹ.


Tượng đồng miêu tả dáng đứng oai vệ của nhà thám hiểm Leif Ericsson.

Theo truyền thuyết của người Greenland kể lại, Leif giong buồm ra khơi cùng hải đoàn 15 người và xuôi về hướng Bắc. Thủy thủ đoàn đã đi qua nhiều vùng đất khác nhau và quyết định dừng chân tại một địa điểm “trông có vẻ” thuận lợi cho việc định cư.


Tranh minh họa khi Leif Ericsson tìm thấy Newfoundland.

Trong những nghiên cứu vào năm 1950 và 1960 của Helge Ingstad - một nhà thám hiểm người Na Uy, nơi dừng chân của Leif Ericson và đoàn tùy tùng của ông là Vinsland, nằm ở mũi phía Bắc Newfoundland ngày nay. Di chỉ này được đặt tên là L'Anse aux Meadows, được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới năm 1978.


Christopher Columbus chưa từng đặt chân đến lục địa Bắc Mỹ?

Trên thực tế, Columbus chưa bao giờ đặt chân lên lục địa Bắc Mỹ trong cả 4 lần thám hiểm qua Đại Tây Dương. Vùng đất ông đặt chân đến trong lần thám hiểm đầu tiên, năm 1492, là Bahamas, một hòn đảo nhỏ phía trên Cuba. Tiếp đó, chuyến đi thứ hai (1493 - 1496) đã đưa ông đến Dominica, một quốc đảo khác trong khu vực Caribe. Chuyến đi thứ 3 đã đưa nhà thám hiểm xuống tới Trinidad và Tobago, một hòn đảo nằm ở rìa Nam Mỹ. Và trong chuyến đi cuối cùng, ông đã tới Martinique, một hòn đảo nằm sát vùng Nam Mỹ, khá xa so với lục địa Bắc Mỹ.


Kết quả hành trình của Christopher Columbus.

Vậy tại sao nước Mỹ lại tôn vinh Columbus một cách long trọng? Lý giải cho điều này, các nhà sử học cho biết, trong thời sơ khai, nước Mỹ đã phải chiến đấu chống lại quân xâm lược Anh chứ không phải quân Tây Ban Nha. John Cabot (người Anh) đã “tìm thấy” Newfoundland năm 1497, dọn đường cho sự đổ bộ của quân Anh xuống gần hết lãnh thổ Bắc Mỹ.


Vì vậy, người Mỹ quay sang tôn vinh Columbus như một vị anh hùng, quay lưng hoàn toàn với Cabot. Cũng vì lý do này mà ngày nay, thủ đô của Mỹ là Washington D.C, trong đó D.C là chữ viết tắt của District of Columbia chứ không phải District of Cabot như mọi người nhầm tưởng.