Thăm "thế giới không bóng người" vòng quanh Trái đất

Tôm, Theo Mask Online 00:01 20/03/2012

Thử tưởng tượng, một thế giới không có con người sẽ như thế nào? Sẽ tốt hơn hay xấu hơn? Câu trả lời này vẫn còn để ngỏ...

Vì rất nhiều lý do, con người phải rời bỏ hoặc sơ tán khỏi nơi ở của mình và biến những nơi đó thành những “vùng đất chết” hoang sơ không một bóng người. Thử tưởng tượng có một ngày, một sự kiện kỳ lạ nào đó xảy ra và con người biến mất hoàn toàn, có lẽ khắp mọi nơi trên Trái đất sẽ chỉ còn tràn ngập những hình ảnh hoang vắng đến rợn người này…

Một cây dại đã mọc ngay trên miệng óng khói của một nhà máy bỏ hoang ở Luque, ngoại ô Asuncion, Paraguay.


Những dây thường xuân mọc dài từ hàng rào của ngôi nhà bỏ hoang ra tới tận ngoài đường lớn ở thị trấn Tomioka, Fukushima (Nhật Bản) sau thảm họa kép. Không khí u ám tại đây cộng với mùi khó chịu từ xác động vật khiến chúng ta tưởng tượng như đang trong một cảnh phim về zombie nào đó.


Bức ảnh chụp ngôi làng Drumshanbo, Ireland. Ngôi làng này được dựng lên trong thời kỳ kinh tế hưng thịnh với mục tiêu trở thành một khu bất động sản có giá trị lớn. Tuy nhiên, việc đầu tư không có kế hoạch rõ ràng cùng với kinh tế suy thoái đã biến nơi này trở thành nơi vô chủ.


Nhà thờ Benghazi ở Libya được xây dựng từ những năm 1930, từng là nhà thờ lớn nhất ở khu vực Bắc Phi. Về sau này, nơi đây được sử dụng như trụ sở của Công đoàn Xã hội chủ nghĩa Ả rập (Arab Socialist Union) trước khi bị bỏ hoang.


Một chú dê đi hoang trong lớp học xập xệ "bị bỏ rơi" ở làng Voynitsa, cách thủ đô Sofia của Bulgaria 100km về phía Bắc. Nơi đây đã từng là một khu công nghiệp phát triển bậc nhất ở khu vực Đông Âu thời kỳ trước, nhưng nay lại trở thành nơi nghèo nhất trong cả liên minh châu Âu.


Một góc nhìn khác vào thành phố Prypiat, Chernobyl, nơi đã bị bỏ hoang từ sau thảm họa hạt nhân.


Thành phố Juarez, Mexico đã bị chính người dân nơi này bỏ lại khi bọn tội phạm ma túy hoành hành. Mặc cho những nỗ lực của chính phủ, trong vòng bốn năm qua, nơi đây đã có tới hơn 10.000 vụ án mạng.


Từng bụi cỏ cao bao quanh chiếc xích đu bên trong khu vui chơi Scenic, South Dakota, Mỹ. Trường học ở thành phố này bị đóng của vào những năm 1990 với lý do là… không còn trẻ em nào ở tuổi đi học tại đây.


Nhà ga trung tâm Michigan ở Detroit, Michigan, nơi đã từng một thời rất tấp nập, nay cũng bị bao phủ bởi cỏ dại.


Bên trong nhà thờ Martyrs of Uganda Catholic bị bỏ hoang ở Michigan, Mỹ.


Khu căn hộ chung cư Sesena ở Toledo Provence, cách Madrid (Tây Ban Nha) 45 phút lái xe đã từng được dự đoán trở thành thiên đường mới dành cho các cặp vợ chồng trẻ đến sinh sống, với số lượng ước tính là 13.000 căn hộ cho khoảng 30.000 người sinh sống. Tuy nhiên, chỉ có 5.100 căn hộ được hoàn thành và đa số bị bỏ không. Một lần nữa, cơn bão suy thoái kinh tế đã cho chúng ta thấy tác hại nặng nề đến các quốc gia phát triển ở châu Âu.


Những cột cờ bị bỏ hoang tại một đài phun nước ở khu liên hợp thể thao dành cho Olympic Athens 2004, Hy Lạp. Đã 8 năm kể từ khi kỳ Thế vận hội 2004 diễn ra, nơi đây gần như bị bỏ hoang và không có mục đích sử dụng.


Hành lang bệnh viện Pennhurst State ở thành phố Spring, Pennsylvania, Mỹ. Kể từ khi người dân cuối cùng rời bỏ thành phố này cách đây 20 năm, bệnh viện Pennhurst State đã bị bỏ hoang và xâm chiếm bởi những bụi cây dại.


Chiếc thuyền "lẻ loi" này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn phá của sự khô hạn đến nơi đã từng là một phần của hồ Poyang, ở phía Đông Trung Quốc.


Nhìn chiếc xe thang này bị bỏ hoang giữa khu vực từng là sân bay ở Libya, ta có cảm giác như Trái đất vừa xảy ra một thảm họa khiến con người bỗng dưng tan vào không khí.


Một văn phòng thám tử bỏ hoang ở Memphis, Tennessee, Mỹ. Văn phòng này đã từng rất chật chội và được hứa hẹn sẽ nâng cấp, nhưng kế hoạch đó đã bị tạm hoãn trong… 30 năm.


Ngôi nhà này cũng không chống chịu lại được việc bị đồi cát che lấp. Thị trấn Atafona gần như đã biến mất trên bản đồ của Brazil khi mà sự xói mòn cũng như xâm thực của cát diễn ra ngày một nhanh.


Sương mù dày đặc nhấn chìm cả khu vực sông Thames, Anh vào sáng sớm khiến cho người ta liên tưởng đến những bộ phim kinh dị.


Một góc nhìn khác vào khu nhà ở bị phá hủy trong cuộc bạo loạn tại Tripoli, Lybia.


Nhà ga trung tâm của thành phố Sofia bị bỏ hoang kể từ cuộc đình công của công nhân đường sắt tại Bulgaria.


Một chú mèo nhỏ đang đứng trơ trọi một mình trên con đường hoang vắng của thị trấn Peleas de Abajo, phía Tây Bắc đất nước Tây Ban Nha. Sau nhiều thập kỷ sống trong sự xa xỉ và chi tiêu quá độ, số tiền mà thị trấn này đang nợ đã lên đến 6 triệu USD (khoảng 126 tỷ VNĐ) và đã bị bỏ hoang.