Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"

Oksein, Theo Mask Online 00:00 18/10/2012

Mỗi tác phẩm giúp người xem hiểu hơn về sự hòa hợp, gắn kết không rời giữa thiên nhiên và con người.

Hình ảnh ấn tượng là một trong những phương pháp truyền tải thông điệp hiệu quả nhất đến công chúng. Nắm bắt được bí quyết này, nghệ sĩ Kate MacDowell đến từ Mỹ đã gửi gắm thông điệp của mình qua một bộ sưu tập gốm theo phong cách cực “quái”: “Người lai thú”.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"

Bằng đôi bàn tay khéo léo, Kate MacDowell đã chế tác ra những sản phẩm gốm độc đáo “lai” giữa con người với tự nhiên. Các bộ phận cơ thể người được kết hợp với động vật hoặc cây cối tạo nên những giống loài quái dị.  

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Một sinh vật tưởng tượng với tay người, mình chim.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Phép lai siêu thực giữa thỏ và người. 

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Từ bàn tay mọc ra cành lá.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Đôi chân ngấm dần thành rễ đi vào lòng đất.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Một bào thai trú ngụ trong người ếch 6 tay.

Lối tạo hình quá táo bạo và có phần lập dị của MacDowell thường khiến người xem ấn tượng đến mức “rùng mình”. Óc sáng tạo của cô đã đánh đổ mọi quy tắc về sinh học hay giải phẫu. 

Hình ảnh một chú dơi đã chết được “mổ xẻ” lộ ra lớp xương người, một khu rừng sinh sôi trong bộ não hay đàn chim làm tổ giữa 2 lá phổi... khiến nhiều người khó mà tiếp nhận được ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Từ trái tim con người lại mọc ra những xúc tu của loài bạch tuộc.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Loài chim có thể sống trong lá phổi của con người?

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Bộ xương người nằm trong xác chết của một chú dơi.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Người xem có thể cảm thấy khó chịu, thậm chí “sốc” trước những hình ảnh “kinh dị” như thế này. 

MacDowell cho biết, tạo ra những phép lai người - thú là cách cô thể hiện sự hòa hợp, gắn kết không rời giữa con người với thiên nhiên. Tuy nhiên, nó còn cho thấy sự xung đột ngầm trong đó. 

Thiên nhiên ở đây không tươi đẹp, tràn đầy sức sống mà ngược lại chỉ có chết chóc, héo hon. Đó là bi kịch của môi trường sống dưới bàn tay phá hủy của loài người, từ phá rừng, gây ra ô nhiễm môi trường đến thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Tác phẩm phê phán việc áp dụng công nghệ biến đổi gene một cách bừa bãi, gây ra tác hại đối với đa dạng sinh học.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Bộ xương của loài người ẩn trong xác chết của loài gấu.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Chú thỏ phải đeo mặt nạ phòng độc.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Hạt giống đã không còn sự sống, ngụ ý “nếu bi kịch xảy ra đối với thế giới tự nhiên, con người chắc chắn sẽ chịu chung số phận”.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"

Mỗi bức tượng trên đều được nung dưới dạng khuôn hình thô trước, sau đó mới điêu khắc phần chi tiết. Tay nghề điêu luyện của MacDowell khiến sự táo bạo trong tác phẩm trở nên tinh tế, sống động chứ không hề gây phản cảm.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Gấu Koala sống trong bộ não.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Cái chết của Nữ thần rừng Daphne.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"

Khi được hỏi tại sao lại chọn sứ làm chất liệu sáng tác, MacDowell cho biết: “Sứ là loại nguyên liệu đặc biệt. Nó mong manh, không bền vững giống như các dạng sống trong tự nhiên, nhưng nó cũng có thể tồn tại hàng ngàn năm, thời gian càng dài lại càng khiến nó trở nên quý giá”.

Thiên nhiên cũng vậy, mỗi loài động, thực vật đều có thể đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, song cũng có thể tồn tại dài lâu nếu ta biết cách bảo tồn.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Con người là một phần của tự nhiên.

Run rẩy ngắm tượng gốm "người lai thú"
Đừng để một ngày nào đó cả loài người và thiên nhiên đều bị hủy diệt trong tấn bi kịch chung mà chúng ta vừa là nạn nhân, vừa là tác giả.


Bạn có thể xem thêm: