Những sự kiện cuối cùng xảy ra trong quá khứ (Phần 1)

Jeanny, Theo 00:00 03/03/2011

Có sự kiện chúng ta muốn được tiếp tục như "du hành mặt trăng" nhưng lại có những điều ai cũng mong nó đã là "dấu chấm hết". <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

10 sự kiện xảy ra lần cuối cùng trong lịch sử, mỗi sự kiện ghi dấu một mốc quan trọng trong lịch sử thế giới và có ý nghĩa rất lớn về mặt văn hóa xã hội.
 
Xã hội theo chế độ mẫu hệ cuối cùng còn tồn tại
 
 
Sinh sống ở vùng núi phía Tây Nam Trung Quốc, bộ tộc Mosuo được biết đến là xã hội theo chế độ mẫu hệ cuối cùng trên thế giới. Với 40.000 người cư trú tại những ngôi làng dọc theo khu vực hồ Lugu, người dân của “Nữ nhi quốc” này không có khái niệm nào để chỉ “người chồng” hay “người cha”. Phụ nữ là người quyết định mọi việc quan trọng nhất, sở hữu đất đai, nhà cửa và giữ trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ trong bộ tộc.
 
Nét đặc trưng văn hóa tại đây là tập tục “hôn nhân một đêm” khi phụ nữ bắt đầu bước vào độ tuổi 13 có thể có bao nhiêu bạn tình một đêm tùy thích mà không cần kết hôn. Những đứa trẻ sinh ra sẽ được nuôi dạy bởi những người phụ nữ, đàn ông thì được gọi chung là “Chú” hay “bác” chứ không phân biệt hay công nhận ai là cha của đứa trẻ cả. Những người đàn ông không bao giờ được quyền tranh luận, thắc mắc hay có ý kiến gì về vấn đề này.
 
Người cuối cùng đặt chân lên Mặt trăng
 

Vào tháng 12/1972, các phi hành gia trên tàu vũ trụ Apollo 17 của NASA đã thực hiện chuyến hạ cánh xuống Mặt trăng lần thứ 16 và cũng là chuyến bay có người lái cuối cùng đến hành tinh này trong lịch sử. Chỉ huy Eugene Cernan và phi công Harrison Schmitt đã thực hiện 3 cuộc thám hiểm trong suốt quá trình 75 giờ họ ở trên mặt trăng. Trong chuyến đi này, họ đã tiến hành thu nhập các mẫu địa chất cùng các thiết bị khoa học có thể gây cháy nổ khác.

Mặc dù khi hạ cánh, Schmitt là người sau cùng đặt chân lên Mặt trăng nhưng anh lại trở vào phi thuyền trước viên chỉ huy Cernan nên đã giúp Cernan được chính thức công nhận là người cuối cùng từng đặt chân lên Mặt trăng.

Tờ báo viết tay cuối cùng trên thế giới
 

Mỗi ngày tại thành phố Chennai ( Ấn Độ ) có những người được gọi là “katibs” chuyên cần mẫn ngồi viết tay những tin tức diễn ra trong ngày ra thứ ngôn ngữ bản địa của họ để sau đó đem đi in thành báo. Báo Muslman là tờ báo buổi tối dày 4 trang được viết hoàn toàn bằng tay trước khi được in ra hàng loạt bằng máy in. Các “katibs” thông thường hay để lại một góc nhỏ ở trang bìa để phòng trường hợp có những tin tức mới nhất phải thêm vào những phút cuối cùng.

Đây là tờ báo bằng ngôn ngữ Urdu lâu đời nhất và có số lượng độc giả là 22.000 người mỗi ngày. Nó được coi là tờ báo viết tay duy nhất còn tồn tại trên thế giới.

Một ngôn ngữ bản địa vừa bị “tuyệt chủng”
 

Cụ bà 85 tuổi Boa Sr, người cuối cùng biết thứ ngôn ngữ bản địa Aka Bo hay thường gọi là Bo đã qua đời vào ngày 10/1/2010 mang theo thứ ngôn ngữ này vĩnh viễn biến mất trên Trái đất. Cụ Boa Sr là người của Đại bộ tôc Andaman sinh sống trên quần đảo Andaman, Ấn Độ và cũng là người duy nhất trong số gần 52 cư dân địa phương còn lại trong làng của bà biết thứ tiếng Bo này. Chính vì vậy, việc bà mất đi cũng đồng nghĩa với việc đây là ngôn ngữ thế giới gần đây nhất chính thức bị tuyệt chủng.

Ngôn ngữ “tuyệt chủng” khác hẳn với ngôn ngữ chết vì ngôn ngữ chết như tiếng Latinh hay tiếng Phạn vẫn được lưu giữ và bảo tồn bởi các học giả nghiên cứu về chúng. Trong khi đó, những ngôn ngữ “tuyệt chủng” thì hầu như vĩnh viễn biến mất khi người bản xứ cuối cùng biết thứ tiếng đó qua đời. Người ta ước tính rằng một nửa trong số 6.000 ngôn ngữ đang được sử dụng trên thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong vòng 200 năm nữa.