Những hình ảnh mới nhất về huyền thoại Titanic

Trangherowing, Theo 10:02 06/09/2010

Tất nhiên là huyền thoại này vẫn đang nằm im lìm dưới đáy biển.

Đây là những hình ảnh mới nhất của Titanic vào cuối tháng tám, là kết quả đầu tiên của đoàn thám hiểm đang tìm hiểu quanh tàu Titanic. Với mục đích đo đạc chính xác các chỉ số của con tàu để "bảo quản" Titanic dưới dạng mô hình 3D. Ngoài ra, đoàn thám hiểm còn có nhiệm vụ xác định đoạn đường mà con tàu đã đi và khoảnh khắc cuối cùng khi va phải tảng băng là bao lâu trước khi nó chìm xuống làn nước biển mênh mông.
 
Titanic huyền thoại ra đời ở Belfast, Vương quốc Anh, các lớp lót cao cấp 270 mét và là tàu chở khách lớn nhất thế giới vào năm 1912. Trong chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó, Titanic đã đâm phải một tảng băng trôi và chìm xuống, hơn 1.500 người đã thiệt mạng. Vào lúc chìm, Titanic dã đi được xấp xỉ hai phần ba quãng đường qua Đại Tây Dương tới New York, sau khi rời Queenstown, Ireland, vào ngày 11 tháng 4 năm 1912.
 
 
 
Trong hình là khu vực hành lang dành cho hành khách hạng ba. Hình ảnh cho thấy xác tàu đã bị ăn mòn rất nặng. Nước biển đã làm mủn phần sàn, quang cảnh tiêu điều khác xa với lúc nó còn tự hào là con tàu "không thể chìm" (unsinkable).
 
 
Đây là phần mũi tàu, theo ước tính của các nhà khoa học, nhiều loại vi sinh đã tiếp tục phát triển cả trong và ngoài xác tàu.
 
 
Đây là phía mạn phải của mũi tàu Titanic. Mọi người trong nhóm thám hiểm đều có ý kiến riêng về việc bao lâu nữa thì Titanic sẽ "tan biến" hoàn toàn dưới sự tác động ăn mòn mãnh liệt và cả áp lực nước dưới biển sâu nữa. Hai hoặc ba năm là ý kiến chung nhưng cũng có những người rất lạc quan khi cho rằng xác tàu vẫn còn "thọ" được cả trăm năm nữa.
 
 
Cuộc thám hiểm tàu Titanic giúp các chuyên gia dự đoán xác phần lớn tàu vẫn ở trạng thái tương đối ổn định. Khoang hành khách hạng nhất vẫn được bảo vệ khá nguyên vẹn.
 
 
Chắc bạn cũng dễ dàng nhận ra mũi tàu định mệnh, mang đầy sự lãng mạng của tình yêu như trong bộ phim cùng tên của đạo diễn J. Cameron. Phần mũi tàu này đã trở thành biểu tượng chung cho cả con tàu. Nó đã không thể đón hoàng hôn một lần nữa nhưng đã mãi mãi tỏa sáng trong tâm trí người yêu điện ảnh.
 
 
Cây cột phía trước của Titanic nghiêng về phía trên bên trái và ngã ngửa ra sau giờ như một "chiếc cầu" nối hai phần bị gãy do va phải băng của con tàu. Nước biển đã tàn phá gần như toàn bộ phần này. Sẽ rất khó khăn cho các nhà khoa học để phân tích, đo đạc đây!
 
 
"Công nghệ hiện đại đã cho chúng ta các kết quả tuyệt vời", nhà thám hiểm đồng thời là lãnh đạo đoàn, David Gallo nói. Trong ảnh là bản đồ phác thảo cho thấy cả hai phần mũi và đuôi tàu.
 
Việc nghiên cứu cũng mới chỉ tạm dừng ở công đoạn chụp hình và đánh giá sơ bộ như trên. Các nhà khoa còn rất nhiều việc phải làm trước mắt nếu muốn mang những số đo, kích thước chuẩn xác về để xây dựng mô hình 3D của con tàu Titanic hiện tại.