Khai quật thành công một phần của bức tượng Pharaoh

MX, Theo 10:00 05/10/2010

Tuy mới chỉ hé lộ phần thân trên của bức tượng nhưng chắc chắn đây là một tác phẩm cực hoành tráng! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Một phần của bức tượng Pharaoh Amenhotep III (người được cho là… ông nội của Pharaoh Tutankhamun) đã được khai quật vào hôm thứ bảy vừa qua. Tutankhamun (1341 TCN - 1323 TCN) là vị Pharaoh trị vì Ai Cập vào từ năm 1333 đến 1323 trước Công nguyên (để tìm hiểu thêm về vị Pharaoh đặc biệt này, mời các bạn đón đọc câu chuyện về ông vào ngày mai nhé).
 
Phần thân trên của bức tượng cao 1,3m, chiều ngang 0,95m làm bằng đá granite đỏ, được các nghệ nhân Ai Cập cổ tạc vô cùng khéo léo và “nuột”. Chính sự cẩn thận trong việc tạc tượng đã cho thấy tầm quan trọng và quyền lực của vị Pharaoh này. Tượng Amnhotep đội trên đầu loại vương miện “đúp” và ngồi trên ngai vàng bên cạnh vị thần Amun (con trai của Thần Mặt trời Amun-Ra).
 
Amenhotep III (sinh vào năm 1390, mất năm 1352 trước Công nguyên) trị vì Ai Cập cổ khoảng 38 năm trong hoàn cảnh nền văn minh Ai Cập đang phát triển. Xác ướp của ông được nhà Ai Cập học người Pháp Victor Loret tìm thấy vào năm 1898 trong một khu hầm mộ.
 
Phần thân trên của bức tượng 3.000 năm tuổi này nằm tại khu đền thờ Kom El-hittan, phía tây bờ sông Luxor.
 
Về phần ngôi đền, theo nguyên gốc nó có 2 lối vào: một ở hướng đông có 2 bức tượng Pharaoh khổng lồ khác “canh gác”  và cái còn lại nằm ở phía bắc, nơi bức tượng được tìm thấy. Ngôi đền này được cho là một công trình lớn nhất và xếp hạng cao nhất trong thời kì nó còn tồn tại. Theo các nhà khảo cổ thì đây là một dấu mốc quan trọng trong việc thẩm định tay nghề của các nghệ nhân Ai Cập cổ bởi bức tượng được chế tác quá tinh xảo và rất có hồn! Hiện nay các đoàn khảo cổ vẫn tiếp tục công việc khai quật để tìm nốt phần thân dưới của bức tượng.
 
Nhìn gần nhé!
 
Mong là một ngày gần đây bức tượng sẽ được lắp ghép hoàn chỉnh.