Giải mã những chuyện yêu đương kỳ quặc nhất thế giới

Việt Anh, Theo Mask Online 00:01 24/04/2012

Đó là tình yêu của 4 người phụ nữ với 4 vật "vô tri vô giác": từ bức tượng tới những công trình nổi tiếng thế giới.

Từ những trường hợp cụ thể...

1. Reighner Deleighnie

Đầu tiên là câu chuyện của một phụ nữ 40 tuổi, tên Reighner Deleighnie. Người phụ nữ trung niên này có chuyện tình khá “độc” với một “chàng trai tượng” cao 3 feet (khoảng 1m). Đó là bức tượng “Greek God Adonis” làm từ đá cẩm thạch, được Reighner mua với giá 395 bảng Anh (khoảng 1,2 triệu VNĐ). Từ khi sở hữu "Greek God Adonis", Reighner như trúng phải “lưới tình”, cô và bức tượng ở bên nhau như vợ chồng. Bức tượng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô gọi nó là Hans, dựa theo tên một bài hát của Pointer Sister’s mà cô nghe khi đưa Hans về nhà lần đầu tiên.

Reighner có thể ngồi hàng giờ bên "người yêu" để ngắm nhìn, trò chuyện và đọc sách cho anh nghe.

Hàng ngày, Reighner dành thời gian để đọc sách cho Hans, giữ “anh chàng” gần mình khi ăn cơm hay xem tivi. Cô cũng hay vuốt ve và hôn bức tượng nồng cháy. Trong tưởng tượng của mình, Reighner từng nghĩ đến viễn cảnh cô cùng bức tượng đi dạo dọc theo những bờ biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên, chính Reighner cũng khẳng định, cô sẽ không cưới Hans bởi… cô không chắc là có thể chung thủy với bức tượng này được hay không.

2. Erika La Tour Eiffel


Câu chuyện tình thứ hai này có nguồn gốc ở thủ đô Paris hoa lệ. Đó là tình yêu của một cựu binh nữ dành cho biểu tượng nước Pháp - tháp Eiffel. Cựu chiến binh Erika sau khi giải ngũ đã đem lòng yêu tháp Eiffel và thậm chí cô đã kết hôn với nó một cách… hợp pháp. Minh chứng của cuộc hôn nhân ấy chính là cô đã có thể đổi tên mình theo tên "chồng": Erika La Tour Eiffel. Erika từng tuyên bố cô sẽ chung thủy, yêu thương tòa tháp chừng nào cô còn sống. Cô cũng thú nhận, trên giường ngủ của cô có một mảnh hàng rào của khu vực quanh tháp Eiffel.


Đây là câu chuyện của Amanda - một cô nhân viên bán hàng tới từ Leeds, Anh. Dù mới 27 tuổi nhưng có vẻ như, cô gái này đã gặp một số vấn đề về tâm lí khi đem lòng yêu mê mệt... tượng Nữ thần Tự do. Ngay trong ngôi nhà của mình, Amanda có hẳn một “đền thờ nhỏ” minh chứng cho tình yêu kỳ lạ của mình. Cô gọi tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ là “người yêu nơi phương xa” của mình, thậm chí còn đặt cho nó một biệt danh thân mật - Libby.


Amanda tâm sự, cô đã yêu, say mê bức tượng khổng lồ khi nhìn thấy nó qua một bức ảnh trên mạng lúc còn rất nhỏ. Tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng, cô đã 4 lần đi thăm “người yêu” mình, vuốt ve, thậm chí hôn vào nó. Thử tưởng tượng cảnh nói chuyện giữa hai trái tim đồng điệu này, chắc hẳn nó sẽ rất đặc biệt. Theo Amanda, hiện giờ cô vẫn muốn có gia đình như bình thường nhưng đôi lúc, cô muốn kết hôn với tượng Nữ thần Tự Do - Libby.

4. Wall Winther


Câu chuyện cuối cùng sau đây hẳn sẽ khiến bạn “mắt chữ A mồm chữ O” cho mà xem. Từng là biểu tượng ngăn cách 2 miền nước Đức, là biểu tượng gợi nhắc tới chiến tranh và giờ bức tường Berlin còn là "bạn tình" của cô Wall Winther. Ngay từ khi 7 tuổi, qua một chương trình tivi, Wall đã yêu bức tường này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô có cảm giác nhìn thấy những sự vật "vô tri vô giác" sống hiển hiện và cho rằng, ai cũng cảm thấy như cô. Và tình yêu này đơm trái từ năm 1979, khi cô đã cưới bức tường Berlin, dẫu rằng chỉ là một đám cưới tinh thần mà thôi. 

... cho tới lí giải khoa học

Hiện tượng trên của những người phụ nữ được các nhà khoa học lí giải là triệu chứng “Objectum Sexuality” (tạm dịch: yêu đồ vật). Đó là sự mong muốn rõ rệt về cảm xúc, tạo ra sự lãng mạn đối với các đối tượng là vật "vô tri vô giác". Những cá nhân này có sở thích thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, thu hút, yêu và gắn cuộc đời mình với những cá thể đó. Họ cho rằng, những đối tượng này có linh hồn, trí thông minh, cảm xúc và có thể giao tiếp, chia sẻ như những người thân, người vợ, chồng thực sự. 

Hiện tượng này thực sự không phải một bệnh lí như nhiều người nghĩ bởi nó không làm hại ai cả, không lạm dụng và cũng không gây hại cho bất kì ai. Giáo sư Volkmar Sigusch, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học Tình dục thuộc trường Đại học Frankfurt (Đức) đã đưa ra giả thuyết rằng, đây là minh chứng cho việc càng phát triển, con người càng tiến tới cái gọi là “tình dục vô tính” và ông chỉ xếp hiện tượng trên là một hiện tượng tâm lí bình thường.

Tuy vậy, nguyên nhân gây ra hiện tượng trên đến nay vẫn chưa hề có lời đáp cụ thể và còn là một bí ẩn đang được nhiều nhà khoa học cùng cộng đồng hết sức lưu tâm.