Đồ chụp ảnh tự chế cũng sản sinh những tuyệt tác

Cảnh Hiếu, Theo 10:01 29/10/2010

Những tấm hình siêu đẹp ra đời chỉ nhờ một bộ kit có từ cách đây... nửa thế kỉ! <img src='/Images/EmoticonOng/18.png'>

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Stephen Dalton ghi nhận vô số khoảnh khắc tuyệt đẹp của những loài vật thuộc dạng “hiếu động”, khó chụp nhất. Điều đáng nói ở đây là các trang thiết bị để chụp những bức hình nuột nà này đã có từ nửa thế kỉ trước (năm 1960) và được tự chế 100% đấy!
 
Studio ngoài trời cực khủng (mà toàn là tự chế) của Stephen nè!
 
Bộ kit có một không hai của Stephen có tốc độ cực nhanh bao gồm 4 chiếc đèn flash ở 4 phía, một bộ điều khiển điện cao thế, bộ chuyển nguồn sáng, đèn cảm biến… tất cả (trừ máy ảnh) đều tự chế hết đấy nhé!

Nhiếp ảnh gia Stephen Dalto

Stephen bắt đầu chụp ảnh động vật từ năm 1960 nhưng những tác phẩm của ông không đạt được tới đỉnh bởi chụp ảnh côn trùng, động vật là một “bộ môn” cực kì khó khăn.

Và tất cả màn chập của các loại máy lúc đó cũng quá chậm để chớp đúng những khoảnh khắc “đắt giá” của các loài động vật. Mà việc này đến bây giờ vẫn còn khá khó nhằn đối với các máy đời mới.
 
Stephen đã nghiên cứu tạo nên một hệ thống nhạy cảm nhất có thể để bắt được từng chuyển động nhỏ nhất của đối tượng như thể chi tiết một sợi tóc bị gió thổi tung ngược lên trên vậy.
 
90% tác phẩm của Stephen chụp bằng máy phim vì ở thời điểm ông bắt đầu săn ảnh chưa có máy kỹ thuật số hay các thủ thuật với máy tính để công việc trở nên dễ dàng hơn. Trước đây, Stephen đã từng cảm thấy cực kì nản lòng khi chụp ảnh côn trùng vì không có được những thiết bị đèn flash đủ nhanh hoặc mạnh để “khóa hình” chúng một cách thành công.
 
Ông cũng đã mất rất nhiều năm để phát triển và thử nghiệp những đồ nghề khác nhau trước khi có được một bộ “kit” ưng ý nhất làm nên thành công hiện tại.
 
"Vua bới thùng rác" đang chơi phi thân này!
 
Bước nhảy của chú ếch!  
 
Ví dụ như một con ruồi không bao giờ chịu đậu yên tại một chỗ vì thế việc chụp cận cảnh nó rất khó khăn, chưa kể tới ruồi là loài cực kì nhạy cảm với những tác động xung quanh, thấy động tĩnh gì khác thường là chúng bay đi ngay lập tức.
 
Chim én lượng xuống hồ uống nước này!
 
Loài chim én cũng vậy, chúng sẽ hoảng sợ nếu như nhận ra môi trường, cảnh quan xung quanh bị thay đổi quá nhiều (điều này nhắc nhở Stephen phải ngụy trang những đồ nghề của mình cho thật khéo).
 
Chết nhé! Biết tài xạ thủ của ta chưa? 
 
Hay như loài cá tôxôt (Archer fish) có cách săn mồi thật "kinh điển", chúng sẽ ngậm nước trong miệng, chờ thời cơ và cự ly thích hợp sẽ phun nước lên cao để bắn hạ những con côn trùng đang đậu trên cành lá phía trên mặt nước. Chụp được những cảnh như thế thật đáng để đời!
 
Thằn lằn băng qua mặt nước với dáng chạy thật nhí nhảnh!