Cận cảnh tập tục “nhảy sậy tuyển vợ” tại vương quốc Swaziland

May, Theo Trí Thức Trẻ 16:58 31/08/2015

Lễ hội Umhlanga tại vương quốc Swaziland hàng năm thu hút tới hàng vạn trinh nữ tham dự với hi vọng "đổi đời".

Tại vương quốc Swaziland thuộc Châu Phi, hàng năm có tới hàng chục ngàn trinh nữ từ mọi ngõ hẻm của đất nước đến khu vực hoàng tộc để tham dự lễ hội “múa sậy” Umhlanga và để cho quốc vương đương thời… chọn vợ. Hãy cùng tìm hiểu đôi nét về tục lệ này qua bài viết dưới đây.

150831reed01-2dcb4
Lễ hội Umhlanga ra đời vào năm 1940, tuy nhiên điệu “múa sậy” chỉ mới xuất hiện từ năm 1991. Lễ hội ra đời nhằm mục đích tôn vinh trinh tiết, thể hiện sự kính trọng đối với Thái hậu, đồng thời gia tăng sự đoàn kết giữa các con dân trong vương quốc.

150831reed03-2dcb4
Ngoài ra, trước vấn nạn đại dịch HIV/AIDS lan truyền quá nhanh, lễ hội còn nhằm mục đích tuyên truyền quan niệm “không quan hệ trước hôn nhân”.

150831reed13-54057
Lễ hội thường được tổ chức trong khoảng thời gian cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm và kéo dài trong 8 ngày.  Trong ngày đầu tiên và ngày thứ 2, hàng chục ngàn cô gái sẽ được tập hợp tại Hoàng làng của Thái Hậu.

150831reed16-54057
Tất cả các cô gái đều phải vượt qua bài kiểm tra trinh tiết, sau đó được chuyển đến ngôi làng khác nhau để chặt sậy. Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp phương tiện chuyên chở. Tuy nhiên, phần lớn các cô gái được vận chuyển bằng xe tải, làm dấy lên tranh luận về vấn đề nhân quyền.

150831reed12-2dcb4
Trong ngày thứ 3, các cô gái sẽ tự chặt cây sậy của mình bằng dao cán dài. Sau đó, họ sẽ trở về Hoàng làng trong ngày thứ 4 để chuẩn bị cho lễ hội.

150831reed05-2dcb4
Việc chuẩn bị trang phục và tóc được thực hiện trong ngày thứ năm. Các cô gái sẽ mặc chân váy đính cườm, vòng chân, và một số đồ trang sức truyền thống. Đặc biệt, họ sẽ phải để ngực trần khi nhảy múa.

150831reed18-1b832
Khi lễ hội bắt đầu, các cô gái sẽ múa theo nhóm và hát đồng ca nhiều bài hát khác nhau trong khi đang múa.

150831reed06-2dcb4
Trong hai ngày cuối cùng, Quốc vương Swaziland sẽ xuất hiện tại lễ hội. Đến ngày cuối cùng, Quốc vương sẽ ra lệnh làm thịt khoảng 20-25 con ngựa. Các cô gái có thể lấy thịt rồi ra về.

150831reed08-2843d
Tuy nhiên ngày nay, lễ hội nhằm tôn vinh trinh tiết và phụ nữ truyền thống đã bị biến thành cuộc thi tuyển chọn mỹ nữ cho Mswati III, quốc vương đương thời của Swaziland. Người được chọn sẽ được thưởng một tòa lâu đài, một chiếc xe BMW đắt tiền, và một cuộc sống sung túc trong nhung lụa. Tuy nhiên, đức vua sẽ chỉ kết hôn khi cô gái đã mang thai.

150831reed19-1503a
Đức vua Mswati III là một trong 15 người đàn ông giàu nhất thế giới năm 2009. Ông nổi tiếng là một người có lối sống rất xa xỉ và hoang phí. Và dù hiện nay ông đang có 15 bà vợ cùng 25 đứa con, nhưng tham vọng vẫn chưa dừng lại, bất chấp sự phản đối của các tổ chức nhân quyền trên thế giới.

Nguồn: Wikipedia,  Swaziland National Trust,