Kẹo bông gòn thì có gì khó, "thánh ăn vụng công sở" vẫn làm ngon ơ

Yiyi, Theo Trí Thức Trẻ 18:58 09/04/2017

Đừng tưởng "thánh ăn vụng" chỉ biết làm mấy món như lẩu hay thịt nướng, kể cả mấy món ăn chơi cho trẻ con, cô nàng cũng thừa sức trổ tài nhé!

"Thánh ăn vụng" công sở vốn đã chẳng xa lạ gì với cộng đồng mạng bởi biệt tài nấu ăn bằng những dụng cụ có sẵn chốn văn phòng cực kì bá đạo khiến người khác phải trầm trồ. Từ món đơn giản đến món phức tạp, từ món ăn đường phố đến món ăn sang chảnh như trong nhà hàng, cô nàng này đã chứng minh, trên đời này chỉ có những món ăn mọi người không tưởng tượng ra, chứ chẳng có món gì mà "thánh ăn vụng" không thể làm cả! 

Món mặn ư? Tiểu Dã của chúng ta có thể nấu lẩu, nướng thịt, làm bít tết... Món tráng miệng ư? Có bánh kem này, thậm chí cô nàng còn vừa khoe cả clip làm... kẹo bông gòn tại văn phòng nữa.

Khác mấy những màn trổ tài "mình thích thì mình nấu thôi" lần trước, lần này, "thánh ăn vụng" có lí do đàng hoàng nhé! Tất cả chỉ bắt đầu từ việc khi tình cờ đi dạo trên phố, cô nàng có bắt gặp một em bé nhỏ xíu, tay cầm que kẹo bông trắng trắng nhìn siêu ngon. Nhón tay tính xin em bé một miếng mà bị "soái ca" nhí lạnh lùng quay mặt làm ngơ, bực mình, cô nàng quyết tâm về văn phòng và tự làm luôn kẹo bông cho thiên hạ thèm.

Kẹo bông gòn thì có gì khó, thánh ăn vụng công sở vẫn làm ngon ơ - Ảnh 2.

Vẫn những chiêu thức quen thuộc, cô nàng tận dụng tất tần tật những thứ có thể kiếm được ở văn phòng làm việc của mình để cho ra đời những tác phẩm kẹo bông ngon mắt. 

Một cái lắp hộp bằng sắt có đục lỗ làm bàn xoay kẹo, một cái khoan để làm động cơ, một cái hộp carton bọc giấy bạc làm khuôn máy, tận dụng thêm cái que thịt xiên vừa ăn xong và lon coca uống dở của đồng nghiệp cùng đường, kẹo đủ màu... Thế là quá đủ cho một màn biến hóa ra kẹo bông gòn của "thánh ăn vụng".

Kẹo bông gòn thì có gì khó, thánh ăn vụng công sở vẫn làm ngon ơ - Ảnh 3.

Kẹo bông gòn thì có gì khó, thánh ăn vụng công sở vẫn làm ngon ơ - Ảnh 4.

Với đôi ba vật dụng đơn giản là vậy nhưng thành phẩm thì không hề nhàm chán chút nào đâu nhé. Nào là kẹo bông hình que bình thường, kẹo bông hình con thỏ rồi cả kẹo bông ba màu nữa chứ... Ngưỡng mộ chưa? 

Kẹo bông gòn thì có gì khó, thánh ăn vụng công sở vẫn làm ngon ơ - Ảnh 5.

Kẹo bông gòn thì có gì khó, thánh ăn vụng công sở vẫn làm ngon ơ - Ảnh 6.