Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình

Phương Anh, Theo Trí Thức Trẻ 13:54 18/02/2020

Sau những chuỗi ngày rong ruổi khám phá New York thì cuối cùng Jung Hae In cũng đã có thời gian để đến một nơi được liệt kê trong bucket list của mình, đó chính là công viên trung tâm Central Park.

Theo bạn điều tuyệt vời nhất trong những chuyến du lịch là gì? Đó chẳng phải là việc được đặt chân đến những địa điểm trong mơ mà bạn vẫn hằng ao ước hay sao. Được tận mắt chiêm ngưỡng và trải nghiệm những thứ mà ta chỉ thấy trên tivi, sách báo thì còn gì tuyệt vời hơn. Và trường hợp dưới đây của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Hae In cũng không phải ngoại lệ. 

Sau những chuỗi ngày rong ruổi khám phá New York thì cuối cùng Jung Hae In cũng đã có thời gian để đến một nơi được liệt kê trong bucket list của mình, đó chính là công viên trung tâm Central Park. Trên đường đến đây, Hae In không ngừng nhắc đi nhắc lại việc mình đang đi tới Central Park và tỏ ra vô cùng hào hứng. Anh chàng luôn miệng cười và rất phấn khích. Mỹ nam "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi" cho biết anh thích sự nhộn nhịp của thành phố nhưng cũng muốn được thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên.

Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 1.

Đông vui thì cũng thích nhưng anh đây cũng muốn được thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên.

Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 2.
Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 3.

Jung Hae In vô cùng hào hứng đến mức miệng không thể ngừng cười.

Thời tiết tuyệt đẹp khiến Jung Hae In lại càng thêm hứng khởi. Chỉ đi bộ một quãng ngắn nhưng anh khá bồn chồn, đủ để biết Hae In muốn đến đây biết nhường nào.

Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 4.
Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 5.

Khi khung cảnh của Central Park hiện ra trước mắt, Jung Hae In không ngừng xuýt xoa, trầm trồ và cho rằng đây đúng là những gì anh tưởng tượng.

Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 6.

Nam diễn viên Hàn Quốc không giấu được niềm vui sướng khi được tận mắt nhìn thấy nơi mà mình đã ao ước được đến từ lâu.

Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 7.

Anh đi bộ dọc công viên và tận hưởng không khí trong lành giống như một người New York đích thực. 

Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 8.

Thậm chí, Jung Hae In còn phấn khích hệt như một đứa trẻ khi xem một người trình diễn bong bóng. 

Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 9.

Cảnh tượng mãn nhãn này dường như đã hớp hồn nam diễn viên.

Sau một hồi thăm thú, anh quyết định ngồi nghỉ và ăn burger để nạp năng lượng.

Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 11.

Khung cảnh này chắc hẳn Jung Hae In đã tưởng tượng nhiều lần và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực: ngồi ăn burger trên thảm cỏ xanh rờn tại Central Park.

Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 12.
Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 13.

Vui quá mấy đứa ơi, cuối cùng thì ước mơ cũng trở thành sự thật rồi!

Mỹ nam 32 tuổi còn tiết lộ, anh không thường xuyên ăn burger khi ở Hàn Quốc nhưng tới đây anh lại ăn 2 đến 3 chiếc mỗi ngày. "Có khi nào mình sắp trở thành người New York không?", chính bản thân Hae In cũng phải thắc mắc điều này. Có lẽ khoảng thời gian được nghỉ ngơi và khám phá đất Mỹ đã cho Jung Hae In rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời mà anh không thể nào quên, từ đồ ăn, khung cảnh cho đến con người.

Jung Hae In phấn khích hệt như một đứa trẻ vì cuối cùng cũng được đặt chân tới điểm đến nằm trong bucket list của mình - Ảnh 14.

Nguồn: JungHaeIn's Travel Log