Hàn Quốc được biết đến là một trong những quốc gia ăn cay nhất thế giới. Vì đặc trưng khí hậu nên người dân nơi đây chuộng những món cay nóng và thường được nể phục bởi khả năng ăn cay bá đạo của mình. Tuy nhiên, ở đâu cũng có "người this người that", không phải cứ là người Hàn thì sẽ chấp hết được các món cay đâu nhé! Trường hợp của Jung Hae In là một ví dụ điển hình.
Trong chuyến hành trình du hí New York của mình, mỹ nam "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi" đã rất hào hứng trước văn hóa ẩm thực nơi đây. Khi nhìn thấy một xe bán đồ ăn của Halal Guys, anh chàng cảm thấy nôn nóng hơn bao giờ hết và quyết định tiến đến mua một phần ăn.
Không thể ngừng cười vì biết mình sắp được ăn ngon.
Ngon đấy nhưng vẫn chưa đủ cay.
Cay quá!
Cay đến chảy nước mắt.
Thậm chí không thể thốt nên lời.
Sau đó, anh chàng đã quyết định bỏ cuộc và chịu thua trước đĩa đồ ăn cay xè kia. Vậy mới nói, ăn cay sương sương thôi đừng cay quá kẻo lại nhận cái kết đắng lòng như Jung Hae In. Mỹ nam không tuổi cũng khuyên mọi người rằng món này sẽ rất ngon nếu chỉ cho một lượng sốt vừa phải.
Nguồn: JungHaeIn's Travel Log