James Rodriguez: Giữa “thiên đường” Colombia và “địa ngục” Real Madrid

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 11:11 04/09/2016

James Rodriguez đang trải qua những tháng ngày đau khổ ở Real Madrid, nhưng khi trở về đội tuyển Colombia, anh lại trở thành người hùng được cưng chiều hết mực.

Báo chí Colombia đã đề cập đến hai từ "bất công" để nói về việc James Rodriguez bị ruồng bỏ ở Real Madrid. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi ngôi sao 24 tuổi mở màn bằng một bàn thắng cho Colombia trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2018, chỉ vài ngày sau khi anh chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu tại La Liga gặp Celta Vigo.

James Rodriguez: Giữa “thiên đường” Colombia và “địa ngục” Real Madrid - Ảnh 1.

James đang là người hùng ở đội tuyển Colombia.

Ở Colombia, người ta luôn nói đến những mỹ từ dành cho James Rodriguez. Đơn giản bởi khi được trao cho quyền hạn tối cao, anh thỏa sức chứng tỏ những phẩm chất tuyệt vời của một cầu thủ kiến ​​tạo để trở thành linh hồn trên hàng công đội tuyển.

Tờ El Periodico Deportivo của Colombia đã miêu tả James Rodriguez sau chiến thắng trước Venezuela là một người đội trưởng năng động, có tầm nhìn xa, luôn làm chủ quả bóng, một thủ lĩnh của các pha phản công, ghi bàn và xứng đáng nhận tất cả mọi lời khen ngợi.


James Rodriguez: Giữa “thiên đường” Colombia và “địa ngục” Real Madrid - Ảnh 2.

Nhưng ở Real, là một câu chuyện hoàn toàn ngược lại...

Ở đội tuyển quốc gia, James Rodriguez đã có một người cha như Jose Pekerman để nâng bước anh trên mọi chặng đường. Nhưng điều đó lại không thể xảy ra ở Real Madrid, nơi tiền vệ này chỉ là sự lựa chọn thứ yếu của HLV Zinedine Zidane.

Đã không có phép lạ nào để đưa James Rodriguez rời khỏi sân Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vì thế, một mùa giải u ám khác lại đang hiện hữu trước mắt anh. Chẳng đâu xa, ngay 2 trận đầu tiên tại La Liga mùa này, James Rodriguez đều chỉ vào sân từ ghế dự bị, cho dù Cristiano Ronaldo và Karim Benzema không thi đấu.

James Rodriguez: Giữa “thiên đường” Colombia và “địa ngục” Real Madrid - Ảnh 3.

Anh thường xuyên phải làm quen với ghế dự bị.

Zidane đã có quan điểm khác xa so với người tiền nhiệm Carlo Ancelotti khi nhà cầm quân người Italia đặt niềm tin và khai thác tối đa tiềm năng của James Rodriguez. Trong mùa giải đầu tiên của mình (2014/15) với đội bóng Hoàng gia, đó là một James Rodriguez đích thực với 18 bàn thắng ghi được và thực hiện 18 pha kiến tạo trong 47 trận đấu.

Bây giờ, có lẽ Zidane phải lắng nghe lời khuyên của người đồng nghiệp Claudio Ranieri - người từng làm việc với James Rodriguez ở Monaco - để không lãng phí bản hợp đồng trị giá 80 triệu euro này: "Đó là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng anh có vấn đề về tâm lý. Hãy giúp anh ấy suy nghĩ rằng mình không chỉ như một cầu thủ tấn công mà còn phải tham gia phòng ngự".

James Rodriguez: Giữa “thiên đường” Colombia và “địa ngục” Real Madrid - Ảnh 4.

Từ khi qua Real, James nổi bật trên các poster quảng cáo nhiều hơn trên sân cỏ

Trước khi hy vọng vào một sự thay đổi nào đó thì James Rodriguez vẫn sẽ đối mặt với cuộc sống u tối ở Real Madrid, bởi không chỉ lấp dưới cái bóng của bộ ba BBC, anh còn chỉ là lựa chọn phía sau cả Isco và Marco Asensio.