Ibrahimovic: Thánh nhân, Siêu nhân hay Rượu vang lâu năm ở Man Utd

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 19/12/2016

Những mỹ từ liên tiếp dành tặng Zlatan Ibrahimovic với phong độ cực cao của ngôi sao người Thụy Điển trong màu áo Man Utd.

Ngày Zlatan Ibrahimovic đặt chân tới Old Trafford, người ta so sánh anh với Eric Cantona, người mệnh danh là "Vua" của thành Manchester. Cả hai có nét tương đồng: đều là những tiền đạo có tài với cá tính mạnh mẽ.

Ibrahimovic: Thánh nhân, Siêu nhân hay Rượu vang lâu năm ở Man Utd - Ảnh 1.

Biếm họa giữa "Thánh" Ibra và "King" Eric.

Nhưng Ibra lắc đầu từ chối. Anh muốn được gọi là "Thánh", để không phạm vào cái tôi duy nhất. Khi "Thánh" Ibra cần chiếc áo số 9, Anthony Martial phải nhường lại. Khi Ibra muốn đá tiền đạo, Wayne Rooney hay Marcus Rashford phải dạt ra biên. Và khi "Thánh" muốn ra sân, kể cả "Người Đặc biệt" Jose Mourinho cũng không dám ý kiến.

Ibra đến trong sự chào đón của các fan và sự dè dặt từ giới chuyên môn. Họ lo ngại tiền đạo người Thụy Điển là hàng hớ. Nhưng không, sau một nửa mùa giải, Ibra đã cán mốc 16 bàn. 9 trận liên tiếp Ibra đều đặn nổ súng. Thống kê chỉ ra nếu không có bàn thắng của Ibra, Man Utd đã mất đến 11 điểm mùa này. 

Ibrahimovic: Thánh nhân, Siêu nhân hay Rượu vang lâu năm ở Man Utd - Ảnh 2.

Ibra là Siêu nhân trong mắt Mourinho

Một cầu thủ quan trọng đến thế lại đang ở tuổi 35, cái tuổi mà nhiều ngôi sao đã giã từ sự nghiệp hay đến Mỹ hoặc Trung Quốc dưỡng già. Do đó, một người cao ngạo như Mourinho cũng phải nghiêng mình, gọi Ibra là "Siêu nhân". Mà Siêu nhân thì không biết mệt.

Ibra có HLV thể lực riêng, Dario Fort, người sát cánh cùng anh từ Milan, PSG cho tới Man Utd. Sau những buổi tập cùng đồng đội, Ibra vẫn dành thời gian tập thể lực riêng để hòa nhập với môi trường đòi hỏi cao như giải Ngoại hạng.

Và đó là lý do mà tiền đạo 35 tuổi, vẫn cảm thấy như mới đôi mươi, và còn có thể chơi bóng tận năm 50 tuổi.

"Tôi thấy hạnh phúc và thoải mái. Càng lớn tuổi tôi lại càng thấy khỏe, như rượu vang vậy. Tôi là hình mẫu lý tưởng cho điều đó", Ibra chia sẻ.

Thủ môn của West Brom, Ben Foster, người để Ibra chọc thủng lưới hai lần, thốt lên: "Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? 35 sao, thật không thể tin được. Anh ấy cao lớn nhưng lại rất linh hoạt. Bạn không thể làm được những gì anh ấy đang làm".

Man Utd đã có 3 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng, với niềm cảm hứng Ibra. Mà với anh, mọi thứ đều có thể xảy ra ở phía trước.