Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng?

Angus; Clip: Kinglive; Ảnh: Kim Điền - Chang Chang, Theo Trí Thức Trẻ 18:13 29/11/2018

Cùng lắng nghe tâm sự của 3 cô gái Hương Ly, Yến Nhi, Vũ Thảo My sau khi đạt được những thành tựu nhất định tại các show thực tế.

Thời đại ngày nay, các chương trình truyền hình thực tế mọc lên như nấm và trở thành sân chơi dành cho các bạn trẻ muốn khẳng định tài năng cũng như tìm kiếm cơ hội để đặt chân vào giới giải trí đầy hào nhoáng nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt.

Cứ mỗi năm, hàng loạt các Quán quân được ra đời từ các show thực tế và cuộc đua mới thật sự bắt đầu, khi chính thức bước chân vào showbiz mới thấy rõ những khó khăn mà họ phải trải qua trong các cuộc thi vẫn chưa là gì. Nếu như lúc còn là một thí sinh, họ phải cạnh tranh với các đối thủ khác để giành lấy danh hiệu cao quý nhất thì khi bước ra ngoài, họ phải tiếp tục cật lực khẳng định màu sắc riêng để có thể tồn tại được với nghề, tồn tại được với niềm đam mê giữa làng giải trí "trăm hoa đua nở". Người may mắn được "tổ đãi" có sự nghiệp thuận lợi, kẻ chưa gặp thời hoặc là sẽ làm việc cầm chừng rồi dần rẽ qua hướng khác, hoặc là sẽ bị đánh giá "nhạt", không thành công bằng người này người kia.

Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng? - Ảnh 1.

3 cô gái mà tôi đã có buổi trò chuyện sau đây đều là những gương mặt có danh hiệu, thậm chí đăng quang tại các chương trình có uy tín. Hương Ly, Yến Nhi, Vũ Thảo My, 3 cô gái có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sớm đạt được dấu ấn nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tôi không rõ cái mác "người chiến thắng" có phải là một cái áo quá rộng tạo áp lực cho họ hay không khi mọi người thường so sánh thành công của những người đi trước rồi gán cho họ các cụm từ như "Quán quân chìm, nhạt, không nổi bằng người này người kia".

Liệu 3 cô gái này có thật sự mờ nhạt giữa cuộc sống showbiz đầy bon chen lẫn ganh đua?

Hương Ly

Gặp lại Ly sau 3 năm đăng quang, tôi nhận thấy Ly đẹp ra rất nhiều, một nét đẹp trưởng thành hơn so với hình ảnh một cô bé "đanh đá" trong cuộc chiến giành giường ở nhà chung từng gây xôn xao. Vậy mà Ly lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình đẹp như lời mọi người nói, tôi nghĩ có khi Ly còn ghét khi bị gọi là "đẹp" nữa cơ chỉ vì cô luôn muốn mọi người công nhận mình là một người mẫu sau nhiều lần bị "xúi giục" đi thi Hoa hậu.

Hương Ly chia sẻ khi bị đánh giá mờ nhạt hơn các Quán quân khác

So với những đàn chị đi trước như Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Mai Giang… Hương Ly hoàn toàn không có được cái nét góc cạnh, cá tính, đậm chất high fashion mà thiên về người mẫu hình ảnh thương mại nhiều hơn nhưng Hương Ly còn muốn phát triển nhiều hơn thế nữa. Và "Vietnam’s Next Top Model" chính là nơi giúp cô bé chăn trâu đen nhẻm ngày nào tìm thấy được niềm đam mê đúng nghĩa của bản thân.

Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng? - Ảnh 3.

Ly nhạt không? Xin thưa là không! Chẳng phải cô nàng này cũng đã để lại khá nhiều ấn tượng trong quá trình tham gia cuộc thi hay sao? Ngay từ khi bước chân vào nhà chung của "Vietnam’s Next Top Model", Ly đã tạo được một dấu ấn khá lớn với cuộc chiến giành giường cùng thí sinh Nguyễn Hợp rồi sau đó, suýt bị loại khỏi chương trình ngay tập đầu tiên. Tập 1 ai "sáng" hơn Ly nữa!

Tự nhận mình là một người không thích thị phi nhưng đúng là "ghét của nào trời trao của nấy", ngay từ khi vào nhà chung cho đến lúc đăng quang ngôi vị cao nhất, Ly liên tục bị vướng vào những drama mà có thể cô không phải là người khởi xướng. Những lúc đó, Ly lại chọn cách im lặng, còn nếu sự việc đi quá tầm kiểm soát thì cô nàng sẽ tìm hiểu xem mình đã sai ở đâu rồi đưa ra lời xin lỗi trước. Những "biến cố" đầu tiên khi vừa bước chân vào làng giải trí đã khiến Ly quyết định thu mình lại, tập trung làm nghề và tránh xa những thị phi không đáng có.

Và người ta đánh giá Ly nhạt, không gây ấn tượng bằng các Quán quân mùa trước. Trò chuyện cả buổi cùng Ly, tôi nhận thấy cô bé này rất thích nói và có thể nói liến thoắng liên tục không ngừng nghỉ, Ly tự nhận giọng nói "hơi chua" của mình có thể khiến cho người khác khó chịu. Cô nàng này cũng rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó.

Không thể phủ nhận thành công mà những Quán quân trước đó tạo ra khiến cho một cô người mẫu trẻ mới chập chững bước vào nghề cảm thấy áp lực. Người ta so sánh rồi đánh giá Ly chưa ghi được nhiều dấu ấn trong làng thời trang rồi vội vàng kết luận cô đang chật vật với nghề người mẫu. Tuy nhiên, cô gái trẻ không cần thị phi vẫn rất lạc quan tin rằng con đường mình đang chọn là đúng, "mình chưa kết thúc cuộc đời thì làm sao biết được sau này mình sẽ như thế nào". Những gì mà H’Hen Niê – người chị thi chung với Ly đạt được ở thời điểm hiện tại đã được cô nàng đem ra làm dẫn chứng về việc một gương mặt bị loại ở top 9 nay đã thành công hơn cả Quán quân, vì vậy, Ly cứ tập trung làm nghề trước đã rồi biết đâu 2-3 năm nữa"trái ngọt" sẽ đến thôi, Ly luôn tin và vậy!

Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng? - Ảnh 4.
Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng? - Ảnh 5.

"Tại sao mình cứ phải nhìn lên để ao ước những thứ của người khác mà không nhìn ngang hay nhìn xuống để thấy mình đã hơn nhiều người?", Ly đến với nghề người mẫu một cách tình cờ và không ngờ nó đã bám chặt lấy cô đến thời điểm hiện tại, mang lại cho cô niềm vui lẫn thu nhập. Cô cũng chẳng cần phải tạo scandal hay cần tìm một bóng dáng đàn ông làm chỗ dựa dẫm vì cuộc sống vẫn đang ổn.

Đến thời điểm hiện tại, Ly vẫn cảm thấy mình là một cô người mẫu có sức hút riêng của bản thân mình nên cô không hiểu khái niệm "nhạt hay chìm" là như thế nào và cũng chẳng cần phải hổ thẹn khi mọi người gán cho mình những cụm từ như vậy: "Mặn cả đời thì ai mà chịu nổi, lâu lâu nêm nếm một xíu cho có vị thôi chứ nước đâu uống cho hết". Hương Ly đang sống cuộc sống của chính mình chứ không phải là một phần của "Vietnam’s Next Top Model", cố gắng đuổi theo những thành công của các đàn chị đi trước chỉ để làm hài lòng một số bộ phận khán giả.

Vũ Thảo My

Vũ Thảo My trạc tuổi Hương Ly nhưng cô nàng sinh năm 1997 vẫn còn một chút ngại ngùng so với cô bạn đồng trang lứa khi tham gia buổi trò chuyện. Không còn hình ảnh cô bé tóc xoăn mặc áo thun, quần jeans gây ấn tượng mạnh đến cả 4 HLV "Giọng hát Việt 2013" ngày nào, Vũ Thảo My hiện tại đã lột xác gợi cảm hơn, biết cách ăn mặc hơn vì dù gì, cô nàng cũng đang theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp cơ mà!

Tuy nhiên, con đường mà Vũ Thảo My lựa chọn có vẻ hơi im ắng so với các bạn Quán quân cũng như thí sinh "Giọng hát Việt" khác. Nhắc đến show thực tế này, có lẽ khán giả chỉ nhớ đến Hương Tràm, Đức Phúc, Bùi Anh Tuấn, Đào Bá Lộc… mà vô tình bỏ quên cô nàng Quán quân mùa 2 Vũ Thảo My đăng quang khi mới 16 tuổi nhưng lại có khả năng xử lý các thể loại nhạc một cách "ngọt xớt".

Chia sẻ của Vũ Thảo My

Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng? - Ảnh 8.

Vinh quang bất ngờ ập tới với một cô bé đang còn trong độ tuổi ham ăn, ham chơi khiến cho Vũ Thảo My cảm thấy khá choáng ngợp. Cô chỉ mới 16 tuổi thôi mà đã phải lựa chọn giữa việc tiếp tục theo học văn hóa hay theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Và My lựa chọn quay trở lại trường học trong khi vẫn chưa để lại được dấu ấn gì nhiều cho khán giả sau khi đăng quang. Tần suất My xuất hiện trong các chương trình âm nhạc hay cho ra mắt các sản phẩm cũng ngày càng thưa thớt đi để cô nàng hoàn thành việc học văn hóa.

Việc bị lãng quên đối với một nghệ sĩ là vô cùng đáng sợ nhưng đối với My, con đường này do chính cô chọn nên phải theo đuổi đến cùng dù cho sau này có gặp nhiều khó khăn đi chăng nữa. Không còn được mặc những bộ trang phục lộng lẫy, không còn được chải chuốt mỗi khi đi diễn, Vũ Thảo My lúc đó chỉ còn là một cô nữ sinh giản dị ngày ngày cắp sách tới trường mà thôi! Cảm giác không được làm điều mình thích chắc cũng khó tả, bứt rứt lắm.

Ngày My chính thức trở lại với âm nhạc cũng đến nhưng theo tôi, cuộc đời luôn đặt cho mỗi người những bài toán khó để họ tự tìm cách giải và trường hợp My cũng vậy. Vắng mặt khá lâu, cái tên Vũ Thảo My gần như "suýt" bị gạch tên khỏi bản đồ âm nhạc Việt Nam nên cô bắt buộc phải chinh phục khán giả lại từ đầu. Cái khó ở đây là phải tìm cách dung hòa các ca khúc mà My thích để khán giả nghe cũng cảm thấy dễ chịu.

Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng? - Ảnh 9.

Dễ dàng nhận thấy, My ít khi chạy theo các xu hướng âm nhạc đang thịnh như Ballad hay EDM mà cô thường chọn một góc riêng để tạo ra những sản phẩm mà mình ưng ý gửi đến khán giả. "Em không thể làm những điều mà mình không thích" – My đã chia sẻ thế này! Phong cách âm nhạc của My hơi kén khán giả dù cô đã từng thử qua rất nhiều thể loại. Có lẽ vì hơi "tách biệt" với số đông nên cho đến thời điểm hiện tại, Vũ Thảo My vẫn chưa có trong tay một bản hit gây bùng nổ đúng nghĩa. Thế là cô lại bị so sánh với các "chuyên gia" tạo hit như Hương Tràm, Đức Phúc… Họ cho rằng My chìm, My nhạt, nhắc đến Quán quân "Giọng hát Việt" chỉ nhớ đến 2 cái tên trên. Hỏi My buồn hay tủi thân không, tất nhiên là có chứ nhưng cô cũng lấy đó làm động lực để tiến lên phía trước.

Phương án mà My tự đặt ra cho bản thân là phải tháo bỏ lớp vỏ bọc an toàn mà mình đang có để tìm đến những điều mạo hiểm hơn nhưng có thể gây được nhiều bất ngờ. Sự an toàn chính là thứ đang khiến My chưa đến được gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, cô cũng không muốn "điên cuồng" đi ngược với những gì mình thích rồi khi nhìn lại cảm thấy hối hận vì cô nghĩ mình đã có đủ khả năng để bước đi nhanh hay chưa, "chậm mà chắc thì vẫn tốt hơn".

Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng? - Ảnh 10.

Qua buổi nói chuyện, tôi thấy ở My vẫn còn hình ảnh một cô bé khá rụt rè, nhút nhát nhưng đôi mắt đã ánh lên ý chí quyết tâm chinh phục những thử thách mới. Hỏi My có hài lòng với cuộc sống lẫn công việc hiện tại không thì cũng có đấy, cô nàng vẫn nhận show đi hát đều đều, vẫn ngày ngày nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những ca khúc hay gửi đến khán giả. My cũng ấp ủ việc tạo một trang nghe nhạc để đăng tải những bài hát cover theo yêu cầu của mọi người. Đấy, My đã có kế hoạch cho sự nghiệp của mình hết cả rồi, giờ chỉ cần khán giả yêu thương đón nhận là đủ thôi!

Cô cũng không chạnh lòng khi nhìn thấy những Quán quân đồng trang lứa như Hương Tràm, Đức Phúc… đã đạt được những thành tựu cho riêng mình và được khán giả nhớ đến, thậm chí còn được mời ngồi ghế giám khảo để chấm thi vì Vũ Thảo My có một niềm tin rằng nếu sau này mình thật sự cố gắng thì có thể ngồi ở những vị trí đó được thôi.

Yến Nhi

Trái ngược với Hương Ly – một cô nàng có gương mặt xinh đẹp nhưng lại đi thi show thực tế về người mẫu, Yến Nhi sở hữu những nét góc cạnh, cá tính vô cùng hợp với sàn diễn thời trang ngay từ đầu. Và Yến Nhi lại chọn tham gia các cuộc thi Hoa hậu để khẳng định bản thân, điển hình như "Hoa khôi Áo dài 2016".

Yến Nhi: Cô người mẫu cá tính nhưng lại thử sức với nhiều cuộc thi Hoa hậu

Và chính vì nhan sắc có vẻ hơi "trái mùa" nên ngay từ lúc Yến Nhi đăng kí thi "Hoa khôi Áo dài", cô gái này cũng nhận được rất nhiều ý kiến tranh cãi, chủ yếu là về nhan sắc… không phù hợp. Nhưng tôi lại thấy chuyện này cũng bình thường thôi, chính Lan Khuê vốn xuất thân từ nghề người mẫu rồi cuối cùng vẫn đạt ngôi vị Hoa khôi, thậm chí còn lọt top 11 "Hoa hậu Thế giới 2015" – thành tích tốt nhất của các đại diện Việt Nam cho đến hiện tại. Lan Khuê đã làm được vậy thì tại sao Yến Nhi lại không được quyền thử sức chứ? Cuối cùng, Yến Nhi dừng chân ở vị trí Á khôi 1 và nhận được suất chinh chiến tại "Miss Grand International 2016".

Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng? - Ảnh 13.

Có vẻ như, người ta càng nói Nhi không phù hợp với các cuộc thi Hoa hậu thì Nhi càng cố gắng đi thi để khẳng định bản thân nhiều hơn. Nhưng đúng là "đời không như là mơ", Nhi lại không có duyên với các cuộc thi nhan sắc lớn. Chuẩn bị đi thi "Miss Grand" thì nhận được tin rớt visa, phải ở lại Việt Nam tham gia một đấu trường tầm cỡ châu Á nhỏ hơn, chuyển sang giành quyền đi thi "Miss Supranational" thì lại không được lọt vào top 5. Con đường thi của của Yến Nhi cứ ngày một dài thêm nhưng lại chưa mang về những kết quả như cô mong đợi và lại một áp lực được đặt trên vai cô gái trẻ.

"Hoa khôi Áo dài" mùa đầu tiên với sự lên ngôi của Lan Khuê, Thúy Vân, Lệ Quyên đã khiến khán giả nước nhà nở mày nở mặt khi họ tham gia các đấu trường sắc đẹp Quốc tế và giành được thành tích cao. Sang đến mùa của Yến Nhi, top 3 được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của đàn chị đi trước nhưng Hoa khôi Diệu Ngọc lẫn Á khôi 2 Phương Linh thì trắng tay, Yến Nhi thì lại không được đi thi. Thế là, công chúng nhận xét mùa "Hoa khôi Áo dài" của Yến Nhi thất bại, không sánh được với mùa đầu tiên.

Ai nghe như vậy mà không buồn chứ nhưng cứ sống mãi trên những bình luận chỉ trích của người khác thì liệu mình có vui lên, có tiến bộ hơn được không và Yến Nhi cũng vậy. Có lẽ do đã quen với các nhận xét trái chiều từ lúc thi nên cô nàng cũng tỏ ra khá thoải mái với điều này và tiếp tục công việc mà mình yêu thích!

Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng? - Ảnh 14.
Hương Ly, Vũ Thảo My, Yến Nhi: Danh hiệu Quán quân là cánh cửa cơ hội hay gánh nặng phải tỏa sáng? - Ảnh 15.

Yến Nhi bắt đầu hoạt động nghệ thuật bằng nghề người mẫu nhưng con đường mà cô muốn theo đuổi lâu dài là kinh doanh nên ở thời điểm hiện tại, cô đã hạn chế nhận show hơn để phụ giúp công việc cùng gia đình. Có lẽ vì vậy mà khán giả cũng ít khi thấy cô xuất hiện trên các sàn diễn thời trang hay các hoạt động giải trí. Dường như sau những năm tháng miệt mài chinh chiến cũng như tìm kiếm cơ hội tại các đấu trường nhan sắc, Yến Nhi cảm thấy mình phải có một nền tảng vững chắc hơn trong tương lai và cô chọn trở thành một doanh nhân thành đạt.  Yến Nhi khẳng định mình chưa muốn rời bỏ nghệ thuật ở thời điểm hiện tại mà muốn sử dụng nguồn lực kinh doanh để đầu tư cho nghệ thuật. Như vậy, cô nàng có thể làm được cả 2 công việc mà mình yêu thích!

Đối với Yến Nhi, được làm công việc mà mình yêu thích là đã hạnh phúc lắm rồi, cô không còn quá quan trọng việc bị mọi người đánh giá hay ném đá nữa. Chỉ cần được sống với đam mê, sống với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, thế là đủ!

Hương Ly, Yến Nhi, Vũ Thảo My – 3 cô gái có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sớm đạt được những dấu ấn nhất định trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Tuy nhiên, danh hiệu chỉ là một bước khởi đầu cho chặng đua đầy khó khăn để giành được một chỗ đứng nhất định giữa chốn showbiz đầy tính cạnh tranh. Họ vẫn đang miệt mài bám trụ với công việc mà mình yêu thích, vẫn luôn cho ra những sản phẩm nhưng chỉ vì một bước đi chậm hơn các bạn bè đồng trang lứa, họ lập tức bị đánh giá "nhạt, chìm". Liệu điều này có công bằng không khi phần đông chỉ nhìn vào kết quả mà chưa để ý đến quá trình mà họ đang nỗ lực, phấn đấu từng ngày để được sống với niềm đam mê của bản thân?

"30 chưa phải là tết", những cô gái này còn cả một khoảng thời gian rất dài để chứng minh năng lực của bản thân. Biết đâu được, một khi "thiên thời địa lợi nhân hòa", khán giả sẽ gặp lại họ ở một vị trí cao hơn hiện tại thì sao?