Hương Giang sau khi chia tay Đình Tú: "Tôi đang tận hưởng thời gian độc thân vì vừa trải qua một cơn bĩ cực"

Được Được, Theo Phunuso 18:02 13/07/2023

Nữ diễn viên Hương Giang trải lòng về chuyện vượt qua những vết thương lòng sau khi chia tay Đình Tú và quá trình dần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Diễn viên Hương Giang vốn được đông đảo khán giả biết đến với vai trò diễn viên, MC nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô là gương mặt quen thuộc qua các bộ phim được yêu thích như Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Cô Gái Nhà Người Ta, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Mùa Hoa Tìm Lại, Đừng Làm Mẹ Cáu,...

Trái ngược sự nghiệp thành công, đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận khi từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Sau đó, cô trải qua mối tình đẹp với nam diễn viên Đình Tú. Cả hai quen biết và hẹn hò sau khi đóng chung Lặng Yên Dưới Vực Sâu . Tuy nhiên, vào tháng 5/2022, nữ diễn viên xác nhận chia tay Đình Tú, ''đường ai nấy đi'' sau 6 năm gắn bó khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Hương Giang sau khi chia tay Đình Tú: Tôi đang tận hưởng thời gian độc thân vì vừa trải qua một cơn bĩ cực - Ảnh 1.
Hương Giang sau khi chia tay Đình Tú: Tôi đang tận hưởng thời gian độc thân vì vừa trải qua một cơn bĩ cực - Ảnh 2.

Hương Giang tại buổi giới thiệu phim Nhà Mình Lạ Lắm.

Thời gian sắp tới người hâm mộ sẽ liên tiếp được gặp gỡ Hương Giang qua nhiều dự án đáng chú ý như Nhà Mình Lạ Lắm, Món Quà Của Cha… Nhân dịp này, chúng tôi đã có cơ hội lắng nghe nữ diễn viên trải lòng về những thăng trầm trong suốt quá trình làm nghề, cũng như hành trình yêu được khán giả đặc biệt quan tâm.

Đã 1 năm kể từ ngày tham gia bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu, tại sao chị lại quyết định đảm nhận vai diễn trong bộ phim mới Nhà Mình Lạ Lắm?

Lý do thứ nhất là đơn vị sản xuất rất tâm huyết với dự án này. Thứ hai, Giang cảm thấy bên phía ekip rất trân trọng mình. Họ mời đích danh và nói nhân vật này là dành cho Giang. Làm diễn viên thì còn gì tuyệt vời hơn là được mời đi diễn đâu! Sau khi đọc kịch bản, Giang thấy đây cũng là dạng vai mình chưa được đóng bao giờ.

Trong ekip này có nhân vật nào khiến chị cảm thấy đặc biệt thích thú khi được làm việc cùng hay không?

Đó chắc là anh Nhan Phúc Vinh. Lý do là Giang đã rất quý anh ấy kể từ khi làm đóng Đừng Làm Mẹ Cáu. Giang chưa từng quý một nam diễn viên nào như anh Vinh dù cả hai không hề thân thiết. Ngoài đời, hai anh em có khi không nói chuyện với nhau bao giờ. Nhưng lúc làm việc trên phim trường lại rất thoải mái. Đó cũng là điều Giang thích ở Phúc Vinh.

Anh là một nam diễn viên làm việc rất chuyên nghiệp, phân biệt rõ ràng giữa phim và đời tư. Giang và Vinh giống nhau ở điểm là luôn vạch ra ranh giới cho bạn diễn của mình. Phim là phim và đời là đời. Cả hai không bao giờ có những động thái để bạn diễn hiểu lầm. Ngày xưa, khi xem các phim của anh Vinh, Giang cũng không để ý hay hâm mộ gì đâu. Những nhân vật anh ấy thể hiện không khiến mình quá yêu thích. Nhưng khi được làm việc trực tiếp, Giang thực sự rất quý anh ấy vì sự chuyên nghiệp và tư cách đạo đức nữa.

Hương Giang sau khi chia tay Đình Tú: Tôi đang tận hưởng thời gian độc thân vì vừa trải qua một cơn bĩ cực - Ảnh 3.

Chị có thể bật mí một chút về tạo hình nhân vật trong bộ phim mới Nhà Mình Lạ Lắm?. Tính cách của nhân vật Kim trong bộ phim có điểm gì giống với chị ngoài đời?

Về ngoại hình, nhân vật của Giang trong phim sẽ là một cô gái rất sang chảnh. Dù ekip đã mời đích danh, Giang vẫn đi thử vai như bình thường để xem có thực sự phù hợp với vai diễn hay không. Nhân vật trong phim này không giống với Giang ngoài đời chút nào cả. Giang là một fan của phim Hàn và đã xem nhiều tác phẩm để tham khảo, tìm hiểu tính cách nhân vật để hóa thân.

Từng đảm nhận rất nhiều vai diễn đa dạng như người con gái hiền lành chân chất hay những người mưu mô, phản diện. Nếu được lựa chọn, chị mong muốn được vào vai nhân vật có tính cách như thế nào?

Giang thích diễn những vai không giống mình. Đối với Giang, đó là sức hấp dẫn của nghề diễn. Bản thân được sáng tạo và thăng hoa trong công việc mình làm. Hiện tại, Giang thích diễn những vai theo tuyến phản diện, không theo lối mòn. Mình thích những vai theo dạng mưu mô, thâm hiểm và suy nghĩ nhiều một chút. Nếu được đóng một sinh viên cũng rất tuyệt vời, nhưng Giang e là tâm hồn mình không còn trong sáng như thế nữa để diễn ra được tính cách đó.

Sau khi công khai chuyện chia tay, nhiều người vẫn liên tục nhắc tới tên tình cũ ở bình luận hình ảnh của chị. Chị có bao giờ cảm thấy khó chịu hay phiền phức?

Đa phần Giang lựa chọn bỏ qua. Thi thoảng, Giang cũng trả lời những bình luận đó để mọi người biết quan điểm và thái độ của mình là không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa. Có những đối tượng khán giả yêu quý nhưng họ không biết chuyện đó thật vì ít theo dõi thông tin. Đối với những ai chưa biết, Giang sẽ thể hiện rõ thái độ của mình để họ hiểu và không lặp lại nữa. Còn với những người thái quá, mình sẽ không chấp nhận việc để họ xuất hiện trên trang cá nhân của mình.

Hương Giang sau khi chia tay Đình Tú: Tôi đang tận hưởng thời gian độc thân vì vừa trải qua một cơn bĩ cực - Ảnh 4.

Hương Giang - Tuấn Tú đóng cặp trong phim Món Quà Của Cha

Hơn 1 năm sau khi chia tay, điều thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của chị là gì?

Giang nghĩ đó là tư duy và cảm xúc. Giang cố gắng nhìn cuộc đời một cách tích cực và đơn giản hơn. Khi nạp được thêm nhiều kiến thức, mình nhận ra không phải chuyện gì cũng nên làm quá lên, vì như thế sẽ rất mệt mỏi. Nếu ta đơn giản hóa mọi thứ thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Khi tư duy thay đổi, dòng cảm xúc cũng sẽ đi theo. Sướng hay khổ cũng do suy nghĩ của mình. Sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, Giang nghĩ vấn đề lớn nhất mà những người phụ nữ đã gặp hoàn cảnh như mình thời điểm đó là thiếu kiến thức và trải nghiệm. Nếu mình chịu khó thu nạp kiến thức và trải nghiệm, mình sẽ không bị quá tiêu cực như vậy.

Sau khi chia tay, chị vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp là bạn bè với tình cũ hay sẽ chấm dứt mọi liên lạc?

Khi mà hai người yêu nhau rồi chia tay thì tốt nhất không nên liên lạc với nhau nữa. Giang không nói riêng trường hợp của mình mà nói chung. Bởi vì chia tay thì đã hết duyên rồi, mà hết rồi thì chúng ta nên chấm dứt để bước sang một trang mới.

Sau khi ly hôn, chị từng dành một khoảng thời gian để bản thân buồn bã, suy nghĩ rồi vực dậy đi tiếp. Ở thời điểm hiện tại, chị có còn tự cho bản thân mình 1 khoảng nghỉ như vậy sau khi chia tay?

Tất nhiên là quãng thời gian đó đã qua rồi. Giang đã mất khoảng một năm để cân bằng lại mọi thứ. Ở thời điểm này, không còn điều gì còn khiến mình phải cảm thấy như vậy nữa.

Trong thời gian đó, chị thường sẽ làm những việc như thế nào để giải toả những suy nghĩ, cảm xúc của mình?

Giang kết nối lại những mối quan hệ bạn bè, người thân mà cảm giác lâu nay không có thời gian chăm sóc. Tiếp theo, mình nạp thêm kiến thức bằng cách đọc sách, nghe và xem những điều tích cực. Giang tránh xa những thứ tiêu cực vì chúng chỉ càng khiến mình buồn hơn.

Bên cạnh đó, Giang tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Sức khỏe tốt lên thì tinh thần cũng tốt lên. Mình cũng mở rộng công việc làm ăn, làm cho bản thân bận rộn hơn. Nói chung là dành nhiều thời gian cho bản thân, chăm sóc và phát triển bản thân nhiều hơn.

Có một câu mọi người thường nhắc tới sau khi kết thúc một mối quan hệ: “Sau khi chia tay, điều chúng ta nuối tiếc nhất là kỷ niệm”. Chị có đồng tình với quan điểm này?

Không chỉ chuyện yêu đương đâu, bất kỳ mối quan hệ nào sau khi chia tay thì cũng chỉ còn là kỷ niệm, tồn tại trong ký ức thôi.

Hiện tại, chị đã có người mới hay chưa?

Giang cũng muốn tận hưởng quãng thời gian độc thân này vì bản thân cũng mới trải qua một cơn bĩ cực. Nó sẽ có những vết thương và mình cũng cần thời gian chữa lành tâm hồn mình đã. Thời điểm này thì Giang cũng cảm thấy rất cân bằng rồi. Sau khi suy nghĩ tích cực và thay đổi tư duy, lối sống, Giang cũng cảm thấy có nhiều tín hiệu vũ trụ gửi đến mình.

Hương Giang sau khi chia tay Đình Tú: Tôi đang tận hưởng thời gian độc thân vì vừa trải qua một cơn bĩ cực - Ảnh 5.

Là người của công chúng, khi công khai chuyện tình cảm luôn phải đối mặt với 2 luồng phản ứng là được ủng hộ hoặc nhận về chỉ trích. Nếu có người yêu mới, liệu chị có còn quyết định lựa chọn công khai chuyện tình cảm với khán giả?

Yêu đương là chuyện của hai người, không nhất thiết phải công khai với thiên hạ đâu.

Chị từng chia sẻ: "Quan điểm của tôi đã yêu là phải tin tưởng đối phương, và phải tin tưởng thì mới yêu!”. Vậy hành động nào của đối phương có thể đem lại sự tin tưởng, cảm giác được bảo vệ đối với chị?

Điều này khó mà nói trong một hai câu. Giang muốn một người yêu thương mình thật lòng. Cái đó thì là theo cảm nhận chứ không phải qua một hành động gì cụ thể. Người ta phải trân trọng mình, cho mình cảm giác an toàn và chung thủy nữa. Ngày xưa, Giang không quan trọng quá nhiều về vấn đề tài chính. Nhưng hiện tại, khi đã vững vàng rồi, mình cũng mong muốn bạn đồng hành ít nhất cũng phải tương xứng về kinh tế, từ Giang trở lên.

Trên mạng xã hội hiện nay nhan nhản những câu chuyện về “con giáp thứ 13” xen vào mối quan hệ tình cảm yêu đương giữa 2 người, nếu rơi vào tình huống này, chị sẽ xử trí như thế nào?

Giang nghĩ vấn đề người thứ 3 thì mình phải xem lại mối quan hệ với người bạn đồng hành để xem vấn đề xuất phát từ đâu. Nếu vấn đề không phải ở mình mà là ở họ, thì người đó đã thay đổi rồi. Thì thôi, mình để họ ra đi thôi. Nếu vấn đề là từ phía họ, mình không giữ được đâu.

Theo chị, đâu là bí quyết để có một mối quan hệ gắn bó bền chặt và khăng khít?

Điều đó thì còn phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không có công thức nào áp dụng được cho tất cả mọi người.

“Hạnh phúc” được cho là đích đến cuối cùng của mỗi chúng ta trong cuộc sống này. Có người định nghĩa hạnh phúc là kiếm thật nhiều tiền, có người cho rằng hạnh phúc là được sống vui vẻ bên người thân yêu... Vậy với chị, hạnh phúc là gì?

Thời còn trẻ, Giang nghĩ hạnh phúc là một kết quả, là một điểm đến. Nhưng ở tầm tuổi này, mình thấy hạnh phúc là một hành trình, một quá trình. Hạnh phúc sẽ là những khoảnh khắc trong hành trình của mình chứ không phải kết quả.

Từng chia sẻ về chuyện vỡ mộng hôn nhân: “Lúc đó tôi đã đi làm và tôi tự kiếm được tiền, không phụ thuộc vào bố mẹ, nên tôi thấy mình đã tự lập rồi. Tôi nhìn mọi thứ rất màu hồng, trẻ con. Sau 6 năm, chúng tôi ly hôn". Quan điểm hiện tại của chị về hôn nhân là như thế nào?

Quan điểm của tôi thì vẫn thế thôi. Đối với Giang, gia đình vẫn là giá trị cốt lõi. Nếu gặp một người đàn ông thực sự phù hợp để làm bạn đời, mình vẫn sẵn sàng đi với người đó đến cuối đời.

Trong thời gian tới, chị mong muốn thay đổi bản thân ở điểm gì nhất?

Hiện tại, Giang thấy rất ổn nên cũng không mong muốn thay đổi gì. Có chăng, mình chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp, phát triển hơn thôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày